Thứ tư 09/09/2026 11:49
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ cháu bé bị ngã ở nhóm trẻ Ngôi nhà xanh

Đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ cháu bé bị ngã ở nhóm trẻ Ngôi nhà xanh

Chiều 12/4, thông tin với báo Pháp luật Việt Nam, đại diện cơ sở nhóm trẻ Ngôi nhà xanh cho biết, đã nộp đơn tới cơ quan chức năng đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ cháu bé bị ngã.

Theo thông tin từ luật sư Phạm Đức Hòa, đại diện được ủy quyền của Cơ sở nhóm trẻ mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi nhà xanh (gọi tắt là Ngôi nhà xanh), cho biết, đại diện Ngôi nhà xanh đã nộp đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ những thông tin liên quan đến vụ cháu bé bị ngã ở cơ sở trông giữ trẻ này. Theo ông Hòa, phải có sự vào cuộc của cơ quan công an với thẩm quyền điều tra vụ án, mới có thể giải đáp được một số vấn đề mà Ngôi nhà xanh và gia đình không thể thống nhất như chính xác nguyên nhân, thời điểm cháu bé bị gãy chân; truy xuất dữ liệu đã bị ghi đè của camera lớp học.

Ông Hòa cho biết, việc tìm nguyên nhân, thời điểm gãy chân của cháu bé là một "khao khát" của người phụ trách cũng như cô giáo chủ nhiệm. Bởi nếu điều này không được làm rõ, sẽ rất ảnh hưởng đến thương hiệu của Ngôi nhà xanh, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín danh dự, lương tâm của người phụ trách nhóm trẻ và cô giáo trông nom trẻ.

Thông tin thêm về vụ việc, bà Nguyễn Thị Trà - người được giới thiệu là chủ cơ sở - nói thêm: Đơn gửi đến cơ quan công an cũng đề nghị làm rõ những dấu hiệu vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến cá nhân và thương hiệu của nhóm trẻ Ngôi nhà xanh.

Nhảy cùng bạn, bé 2 tuổi bị ngã

Trước đó, trên mạng xã hội và một số trang thông tin có đăng tải chia sẻ của chị NHP (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chị cho biết con trai chị là cháu P.N (sinh năm 2020) theo học tại cơ sở mầm non Ngôi nhà xanh. Khoảng gần 9h ngày 17/2, gia đình chị đưa con đến lớp với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Khoảng 9h40p, chị nhận được điện thoại của cô L.A (một trong 2 cô giáo phụ trách lớp). Cô giáo báo chị tới đón trẻ với lý do “con bị ngã, trật cổ chân”.

“Trong điện thoại, tôi có nghe rõ tiếng con khóc. Khoảng 10h10, khi tới lớp, tôi thấy con đang ngồi cùng các bạn ở lớp và vẫn đang khóc”.

Theo chị P, khi bế con ra, cô L.A nói con tự ngã. Khi hỏi con ngã ở đâu, cô giáo cho hay sự cố xảy ra khi con vừa vào lớp, thấy các bạn đang nhảy nên con ra nhảy cùng cô với các bạn. Đang làm động tác xoay, bé đã bị ngã ở mép thảm, rồi ngồi thụp xuống.

Phụ huynh chia sẻ, sau đó chị đã đưa con tới nhà ông Lang Cường. Tại đây, chị được tư vấn do tuổi của con còn nhỏ chưa cần chụp X-quang, khám ngoại cho kết luận giãn dây chằng gối và con được bó thuốc.

Trong 2 ngày tiếp theo (18/2 và 19/2), bé bị sốt và không thể đi tiểu tiện, đại tiện, chỉ nằm im không muốn ra khỏi giường. Ống đồng chân của trẻ cũng xuất hiện vết bầm tím.

Ngày 20/2, gia đình chị đưa con vào một bệnh viện khám, chụp X-quang và được kết luận con đã bị gãy chéo 1/3 xương chày chân trái, trên phim chụp có mảnh vỡ xương. Gia đình đã đưa con quay lại chỗ ông Lang Cường để bó thuốc.

20h30 ngày 20/3, bố của cháu bé đã gửi hình ảnh chụp XQ cho cô giáo, và yêu cầu nhóm lớp mẫu giáo trích xuất camera.

Đến 21h06 cùng ngày, gia đình chị P nhận được tin nhắn từ cô phụ trách lớp rằng quản lý cơ sở báo do quá 3 ngày nên không thể xem lại camera.

Thông tin trên các phương tiện thông tin, chị P chia sẻ sự việc xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con, bởi đây là một chấn thương rất nặng. Chị khẳng định nó hoàn toàn khác hẳn với thông tin ban đầu mà gia đình nhận được từ cô phụ trách. Chị bất bình khi được biết nhà trường không có phòng y tế, cô giáo không sơ cứu cho con chị khi cháu bé bị ngã.

Chị P cũng đặt câu hỏi nghi vấn về những khuất tất của nhóm trẻ khi không cung cấp dữ liệu camera, đồng thời bày tỏ sự bất bình khi đến 18 ngày sau, nhóm lớp mẫu giáo mới bố trí buổi làm việc chính thức đầu tiên với gia đình. Và qua 4 lần làm việc, 2 bên vẫn chưa tìm được sự thống nhất.

Những vướng mắc khi hòa giải

Trao đổi với báo Pháp luật Việt Nam, đại diện cơ sở trông giữ trẻ Ngôi nhà xanh - Luật sư Phạm Đức Hòa - thừa nhận trách nhiệm của Ngôi nhà xanh đối với việc cháu bé bị ngã, Ngôi nhà xanh cũng sẵn sàng chi trả phần chi phí khám chữa bệnh, thuê chuyên gia tâm lý giáo dục để đánh giá mức độ tổn thương cho cháu. Còn những chi phí khác, ông không từ chối, nhưng cho rằng cần phải có sự bàn bạc, cân nhắc của hai bên để đảm bảo chính xác, đúng pháp luật.

Luật sư Phạm Đức Hòa - thừa nhận trách nhiệm của Ngôi nhà xanh đối với việc cháu bé bị ngã.

Theo thông tin từ ông Hòa, theo lời trình bày của cô chủ nhiệm, cháu bé do nhảy cùng bạn nên bị ngã, hoàn toàn không có tác động ngoại lực. Ảnh mẹ cháu bé chụp gửi cô giáo vào tối ngày hôm đó cũng cho thấy phần cẳng chân cháu hoàn toàn bình thường, nếu có tác động ngoại lực (bị đánh hoặc va vào một vật cứng), thì sau khoảng thời gian 4 - 6 tiếng, sẽ có dấu hiệu tổn thương bên ngoài như sưng nề, bầm tím.

Từ hai dữ liệu đó, theo phán đoán chủ quan của ông Hòa, thương tích là do cháu bé tự ngã.

Ông Hòa cũng cho biết, cơ sở chỉ thỏa thuận với gia đình trong trường hợp hai bên thống nhất là cháu bé tự ngã.

Bởi nếu cháu bị đánh dẫn đến thương tích thì đây lại là vấn đề hình sự cần sự vào cuộc của cơ quan công an và cần phán quyết của cơ quan chức năng, không thuộc phạm vi dân sự để hai bên có thể tự thỏa thuận.

"Đặt trường hợp nếu có tác động ngoại lực - cụ thể là có người đánh cháu, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật và trách nhiệm trước những tổn thương của cháu bé." - ông Hòa giải thích.

Không chính thức phủ nhận việc cháu bé gãy chân sau khi bị ngã ở lớp, nhưng trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Hòa nhiều lần nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn biết rõ nguyên nhân vì sao cháu bị gãy chân, và bị gãy ở "thời điểm" nào. Chúng tôi rất mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc, bởi chỉ có cơ quan điều tra mới có thể đưa cháu bé đi giám định một cách nhanh chóng, Và biết đâu, cơ quan điều tra cũng có thể có nghiệp vụ để thể truy suất được camera đã bị ghi đè để tìm lại được hình ảnh cháu bé đã bị ngã như thế nào, khi ở lớp có ai đánh cháu không?"

Giải thích thêm về việc camera bị mất dữ liệu, ông cho biết: Theo cài đặt, dữ liệu của camera chỉ lưu được tối đa là 72 tiếng. Vào ngày cháu bé bị ngã, tối hôm đó, gia đình và cô giáo cũng đã trao đổi. Mẹ cháu nói cháu bị giãn dây chằng gối, và đã băng bó vết thương. Mọi việc không có gì căng thẳng, nên cơ sở cũng chủ quan, không để ý đến vấn đề này. Đến tối ngày 20/3, gia đình mới có yêu cầu, khi đó kỹ thuật kiểm tra thì thời hạn đã là quá 72 tiếng, và không còn dữ liệu của thời điểm cháu bé bị ngã.

Ông cũng cho biết đã mời kỹ thuật viên của một công ty tới để khôi phục dữ liệu nhưng không được.

Cũng theo ông Hòa, nguyên nhân của sự ồn ào này là do hai bên không tìm được nguyên nhân gây thương tích cho cháu bé, không thỏa thuận được trong việc bồi thường cho gia đình.

"Hiện gia đình đang đưa ra nhiều yêu cầu bồi thường nhưng chưa đưa ra con số cụ thể để hai bên có thể thương lượng"- Luật sư Hòa nói.

Trả lời chất vấn của báo chí về việc tại sao 18 ngày sau khi em bé bị ngã, đại diện Ngôi nhà xanh mới gặp gỡ gia đình, người đại diện của Ngôi nhà xanh lý giải: "Ngay sau khi cháu bé bị ngã, cô giáo đã chuẩn bị học liệu mong muốn được đến gặp cháu và đưa học liệu để cháu ở nhà vẫn theo sát được chương trình như các bạn, nhưng gia đình từ chối. Đồng thời gia đình cũng có những tin nhắn, thông tin thể hiện sự bức xúc, thiếu chuẩn mực, nên chúng tôi cảm thấy cần phải có một khoảng thời gian để lắng lại, cả hai bên bình tĩnh rồi mới có thể ngồi lại được với nhau. "Chính bản thân tôi còn đề nghị gia đình cháu cần có luật sư để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của gia đình" - LS Hòa cho biết.

Vào ngày 11/4, UBND phường Cổ Nhuế đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh tại địa chỉ Lô 68-69 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1).,
UBND phường Cổ Nhuế 1 yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh; tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh.
Nguyên nhân của việc chấm dứt hoạt động này có liên quan đến trường hợp cháu bé bị ngã không? Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.
Nhật Thanh (https://baophapluat.vn/de-nghi-cong-an-vao-cuoc-lam-ro-vu-chau-be-bi-nga-o-nhom-tre-ngoi-nha-xanh-post472329.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Thấy người bạn cùng nhóm “Chém gió xả xì tress” có điều kiện kinh tế, Cường giả danh nhân viên ngân hàng, hứa hẹn xin lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Hám "việc nhẹ, lương cao", bị cáo khai phải "chuộc thân" bằng 5.000 USD

Hám "việc nhẹ, lương cao", bị cáo khai phải "chuộc thân" bằng 5.000 USD

Bị cáo Diễn khai, bị ép buộc làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, nếu không làm sẽ bị đánh, không cho ăn uống. Làm được 2 tháng, bị cáo muốn thoát thân nhưng không thể.
Hải Phòng liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã người nước ngoài

Hải Phòng liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc đang bị truy nã.
Đối tượng bị INTERPOL truy nã đặc biệt nguy hiểm đã ra đầu thú

Đối tượng bị INTERPOL truy nã đặc biệt nguy hiểm đã ra đầu thú

Nguyễn Văn Tường, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản” và có Thông báo truy nã quốc tế của INTERPOL, vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vận động ra đầu thú.
Vợ tử vong bất thường tại nhà, chồng gặp tai nạn giao thông

Vợ tử vong bất thường tại nhà, chồng gặp tai nạn giao thông

Một phụ nữ ở xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) được phát hiện tử vong bất thường tại nhà. Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.
Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Thấy người bạn cùng nhóm “Chém gió xả xì tress” có điều kiện kinh tế, Cường giả danh nhân viên ngân hàng, hứa hẹn xin lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Truy bắt đối tượng đột nhập nhà dân ở Bắc Ninh trộm tài sản lúc chiều tối

Truy bắt đối tượng đột nhập nhà dân ở Bắc Ninh trộm tài sản lúc chiều tối

Công an phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, đang xác minh vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Tam Lư. Người bị xác định có liên quan đã đến cơ quan Công an trình diện và giao nộp nhiều tài sản, vật chứng.
Xử phạt người đàn ông ở Hải Phòng đăng tin sai sự thật

Xử phạt người đàn ông ở Hải Phòng đăng tin sai sự thật

Tại cơ quan Công an, T.Q.V. thừa nhận hành vi đăng tải, bình luận các nội dung không đúng sự thật liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời nhận thức hành vi của mình là vi phạm quy định pháp luật.
Khởi tố đường dây làm "xe ngân" tại TP HCM

Khởi tố đường dây làm "xe ngân" tại TP HCM

Ngày 7/9, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây “xe ngân” quy mô lớn - đường dây chuyên thuê người dựng hồ sơ giả để vay mua ô tô trả góp rồi mang xe đi tẩu tán, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Phát hiện 300 triệu đồng chuyển nhầm, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Phát hiện 300 triệu đồng chuyển nhầm, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 300 triệu đồng từ một người không quen biết, anh Nguyễn Văn Hợi (SN 1983, trú tại thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã đến Công an xã trình báo và phối hợp xác minh để hoàn trả cho người chuyển nhầm.
Dọn sạch "rác" trên mạng xã hội, trả lại giá trị thật cho tri thức

Dọn sạch "rác" trên mạng xã hội, trả lại giá trị thật cho tri thức

Giữa không khí rộn rã của mùa tựu trường, sự sụp đổ của loạt "thần tượng mạng" giàu xổi" là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn mang ảo tưởng "đổi đời không cần học". Thực tế ấy một lần nữa khẳng định chân lý bất biến: Không có con đường tắt nào có thể thay thế sức mạnh của tri thức, sự tu dưỡng và lao động chân chính.
Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

(PLVN) Công an TP Hải Phòng mới triệt phá một nhóm tội phạm hoạt động tại Lào sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
bao-anh-land
happer-vn
lsa
Khắc phục tình trạng học để đủ điều kiện, học không đi đôi với làm

Khắc phục tình trạng học để đủ điều kiện, học không đi đôi với làm

Tinh thần trên được đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh khi chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện), diễn ra ngày 8/9.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Sáng 8/9, tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.
Tham vấn về dự thảo Báo cáo chuyên đề về những giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Tham vấn về dự thảo Báo cáo chuyên đề về những giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

(PLVN) - Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Báo cáo chuyên đề về những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.
Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Thấy người bạn cùng nhóm “Chém gió xả xì tress” có điều kiện kinh tế, Cường giả danh nhân viên ngân hàng, hứa hẹn xin lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Hám "việc nhẹ, lương cao", bị cáo khai phải "chuộc thân" bằng 5.000 USD

Hám "việc nhẹ, lương cao", bị cáo khai phải "chuộc thân" bằng 5.000 USD

Bị cáo Diễn khai, bị ép buộc làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, nếu không làm sẽ bị đánh, không cho ăn uống. Làm được 2 tháng, bị cáo muốn thoát thân nhưng không thể.
Hải Phòng liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã người nước ngoài

Hải Phòng liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc đang bị truy nã.
Hà Nội: Ngột ngạt vì ô nhiễm bụi bẩn từ việc đổ đất vào dự án nhà tang lễ Thanh Xuân

Hà Nội: Ngột ngạt vì ô nhiễm bụi bẩn từ việc đổ đất vào dự án nhà tang lễ Thanh Xuân

(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường – Kỷ nguyên vươn mình của tri thức

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường – Kỷ nguyên vươn mình của tri thức

PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.

Giảng Võ – Hà Nội: Cô và trò Trường Tiểu học Kim Đồng hân hoan bước vào năm học mới

Giảng Võ – Hà Nội: Cô và trò Trường Tiểu học Kim Đồng hân hoan bước vào năm học mới

(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.

Sóc Sơn bùng nổ với đêm nhạc K-Concert

Sóc Sơn bùng nổ với đêm nhạc K-Concert

PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.

Đồng bệnh tương lân và hành trình của lương y Tâm Nguyễn

Đồng bệnh tương lân và hành trình của lương y Tâm Nguyễn

Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.

Giải leo núi "Bước chân trên mây" - mùa 3

Giải leo núi "Bước chân trên mây" - mùa 3

PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.

81 năm vang vọng ký ức mùa thu độc lập

81 năm vang vọng ký ức mùa thu độc lập

Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.

Bầu trời Thanh Hóa rực rỡ pháo hoa kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Bầu trời Thanh Hóa rực rỡ pháo hoa kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.

Khi ngày lễ vẫn còn những người làm nhiệm vụ

Khi ngày lễ vẫn còn những người làm nhiệm vụ

PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Lời hẹn 60 năm - Một thời hoa lửa

Lời hẹn 60 năm - Một thời hoa lửa

(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.