Vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng hôm 22/3, đã trở thành vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong hai thập kỷ.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nga đối mặt với những mất mát, đau thương như vậy.
Như Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất, đôi khi không thể chịu đựng nổi, nhưng (nước Nga) thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong 25 năm qua, Nga đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công của những kẻ khủng bố, được cho là từ Chechnya và các khu vực khác ở Bắc Caucasus. Một số mang động cơ tôn giáo, một số được thực hiện bởi những kẻ ly khai với những yêu cầu chính trị.
Vào tháng 9/1999, bốn vụ nổ xảy ra tại các khu chung cư ở Moskva, Buynaksk ở Cộng hòa Dagestan và Volgodonsk ở miền Nam nước Nga. Các vụ nổ đã giết chết hơn 300 người, khiến hơn 1.700 người bị thương.
Điện Kremlin cáo buộc lực lượng ly khai Chechnya gây ra vụ tấn công và sau đó điều quân đến Chechnya tham gia cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai.
Phản ứng quyết đoán này đã mang lại sự tín nhiệm ngày càng tăng cho ông Putin, đang giữ vai trò thủ tướng vào thời điểm đó, trước cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên của ông.
Vào tháng 10/2002, các tay súng Chechnya có vũ trang đã chiếm giữ Nhà hát Dubrovka ở trung tâm Moskva trong buổi biểu diễn vở nhạc kịch nổi tiếng "Nord-Ost."
Hơn 900 khán giả và nghệ sỹ tham gia buổi biểu diễn đã bị bắt làm con tin. Những kẻ tấn công yêu cầu Nga rút quân khỏi Chechnya.

Sau ba ngày đàm phán, lực lượng đặc biệt của Nga đã xông vào tòa nhà sau khi bơm khí gas gây tê liệt thần kinh vào khán phòng.
Tất cả 40 kẻ bắt cóc con tin đều bị tiêu diệt. Khoảng 130 con tin thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, một phần do ảnh hưởng của khí gas và sự chậm trễ về hỗ trợ y tế.
Sau vụ tấn công này, Tổng thống Putin cam kết đáp trả bằng các biện pháp "tương xứng với mối đe dọa, tấn công tất cả những nơi mà những kẻ khủng bố có thể ẩn náu."
Vào ngày 1/9/2004, ngày đầu tiên của năm học mới ở Nga, những kẻ khủng bố có vũ trang đã chiếm giữ một trường học ở thị trấn Beslan, Bắc Ossetia.
Chúng bắt hơn 1.100 con tin, trong đó có 777 trẻ em. Những kẻ bắt giữ con tin là phiến quân Chechnya dưới sự chỉ huy của Shamil Basayev, kẻ đã yêu cầu Nga rút quân khỏi Chechnya và công nhận nền độc lập của khu vực này.
Lần này, chính quyền Nga không chấp nhận đàm phán. Vào ngày thứ ba của cuộc bao vây, lực lượng đặc biệt đã xông vào tòa nhà của trường học, được cho là sau khi những kẻ khủng bố cho nổ bom bên trong trường học.

Một số nhân chứng và điều tra viên cho biết quả bom đã phát nổ sau khi vụ nổ súng từ bên ngoài trường học bắt đầu. Trong chiến dịch này, 31 kẻ bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt và 334 con tin thiệt mạng, trong đó có 183 trẻ em.
Mười ngày sau vụ tấn công, Tổng thống Putin phát biểu trước chính phủ và đề xuất bãi bỏ việc bầu cử trực tiếp các thống đốc khu vực với lý do thống nhất quản lý nhằm chống khủng bố hiệu quả hơn.
Trong những năm 2010, một số vụ đánh bom liều chết đã xảy ra trên khắp nước Nga, hầu hết có liên quan đến lực lượng dân quân thánh chiến từ Bắc Kavkaz.
Vào tháng 3/2010, hai vụ đánh bom tự sát đã được thực hiện ở tàu điện ngầm Moskva, khiến 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Năm 2011, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại sảnh đến quốc tế của Sân bay Domodedovo ở Moskva, khiến 37 người thiệt mạng và 173 người bị thương.
Vào tháng 10/2013, một quả bom đã phát nổ trên một chiếc xe buýt ở thành phố Volgograd, tiếp theo là hai vụ đánh bom khác vào tháng 12, nhằm vào một ga xe lửa và xe điện. Tổng số nạn nhân lên tới hơn 40 người.
Vào tháng 4/2017, một vụ tấn công khác bằng thiết bị nổ đã diễn ra ở ga tàu điện ngầm St. Petersburg, khiến 15 người thiệt mạng và 45 người bị thương.
Ngược lại với vụ tấn công Beslan và Nhà hát Dubrovka, những kẻ khủng bố không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào sau những cuộc tấn công đó.
Để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự, các biện pháp an ninh được thắt chặt trên các phương tiện giao thông công cộng trên khắp nước Nga./.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Tajikistan Rahmon đã lên án những kẻ thực hiện vụ tấn công và tuyên bố “những kẻ khủng bố không có quốc tịch, không có tôn giáo.”
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.