Ngày 22/06/2022, Tòa soạn Báo Dân tộc và Phát triển nhận được Đơn kêu cứu của bà Vũ Thị Hoa, Sinh ngày: 23/04/1963, HKTT: số 1 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Trong nội dung đơn, bà Hoa trình bày: “Ngày 19/05/2020 tôi (Vũ Thị Hoa) có đơn tố giác Đặng Thị Thanh Hương (Căn cước công dân số: 001174019893, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/01/2019, địa chỉ: số 25 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của tôi số tiền 523.340.000.000đ (sau này Cơ quan Điều tra xác minh là hơn 541 Tỷ đồng), bằng thủ đoạn lập Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất số 36 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, sau đó bổ sung thêm nhà 47F Ngô Quyền liền kề...”.
Trong đơn, bà Vũ Thị Hoa còn cung cấp tài liệu, chứng cứ và nêu đích danh tên một số lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, lãnh đạo bộ có liên quan đến quá trình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Hương. Vấn đề này báo Dân tộc và Phát triển sẽ thông tin trong các bài viết sau.
Ngày 27/6/2022 nhóm PVĐT, Báo Dân tộc và Phát triển có buổi làm việc với bà Vũ Thị Hoa tại tòa soạn. Bà Hoa òa khóc, không nói nên lời. Bà nghẹn ngào trong tiếng nấc kể về cuộc đời mình và quá trình bị bà Đặng Thị Thanh Hương, cùng các đối tượng lừa với số tiền trên 500 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hoa khẳng định với phóng viên, tất cả những lời bà trình bày trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu, chứng cứ đã cung cấp cho tòa soạn báo.
Bà Hoa quả quyết: “Hơn hai năm qua, tôi liên tục gửi đơn tố cáo kèm theo tài liệu, chứng cứ đi khắp các nơi từ Cơ quan Cảnh sát điều tra tới các bộ, ban, ngành và hầu hết các vị lãnh đạo có trách nhiệm. Đơn của tôi ký đích danh, tố cáo đích danh tên từng người liên quan tới vụ lừa đảo của tôi như thế nào, đưa nhận hối lộ ra sao. Nếu mà tôi nói sai, cơ quan chức năng chắc đã bắt giam tôi lâu rồi…”.
Để có thông tin chính xác và khách quan trả lời bạn đọc, ngày 15/7/2022 nhóm PVĐT, báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi làm việc với bà Đặng Thị Thanh Hương (người bị tố cáo trong đơn). Bà Hương cho biết, thực tế bà chỉ vay của bà Vũ Thị Hoa 150 tỷ đồng nhưng là vay lãi. Nhưng khi phóng viên yêu cầu bà Hương cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung bà Hoa cho bà Hương vay lãi, thì bà Hương không cung cấp được.
Khi phóng viên đưa một số tài liệu, bằng chứng, chứng minh như Hợp đồng đặt cọc để mua mảnh đất số 36 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, các tài liệu chứng minh bà Hương nhận và ứng tiền đặt cọc, nhận tiền trực tiếp cũng như chuyển khoản của bà Vũ Thị Hoa cùng con trai là anh Dương Văn Đạt, trong tất cả các giấy tờ có chữ ký và ghi rõ họ tên Đặng Thị Thanh Hương, thì bà Hương khẳng định với phóng viên tài liệu là chính xác, chữ ký, chữ viết trên tài liệu này đều là do bà Hương viết và ký nhưng đấy là do bị ép(!?)
Qua quá trình gần 3 tháng xác minh đơn thư, nhóm PVĐT đã thu thập được rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan tới việc bà Hoa bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 500 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 22/8/2022, anh Dương Văn Đạt (con ruột bà Hoa) đã cung cấp cho tòa soạn Báo Dân tộc và Phát triển 09 vi bằng kèm theo các USB chứa file ghi âm, ghi hình, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng... đây là các chứng cứ pháp lý rất quan trọng để chứng minh bà Đặng Thị Thanh Hương cùng đồng bọn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt của bà Vũ Thị Hoa số tiền 541 tỷ đồng, bằng hình thức đặt cọc để hoàn thiện thủ tục pháp lý mua nhà, đất và sử dụng số tiền này để đưa hối lộ.

Được biết, ngày 19/05/2020, bà Vũ Thị Hoa đã viết đơn tố giác tội phạm gửi Công an thành phố Hà Nội. Ngày 10/11/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 250 để điều tra. Tới tháng 03/2022 bà Hoa được PC02 gọi tới thông báo rằng, PC02 đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ Kết luận giám định clip ghi hình cuộc gặp giữa bà Hoa với bà Đặng Thị Thanh Hương tại nhà riêng.
Bà Vũ Thị Hoa cho biết: Ngày 5/5/2022, Phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP Hà Nội đã ra Thông báo số 252/TB-PC02(Đ9), thông báo cho tôi nội dung Kết luận giám định clip do tôi cung cấp khi tố giác bà Hương trong đó, có nội dung: Bà Hương nói với bà Hoa dùng tiền của bà Hoa để đưa cho một số lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (nhằm giúp cho việc hoàn thiện thủ tục pháp lý mảnh đất số 36 Trần Hưng Đạo và 47F Ngô Quyền để bán lại cho bà Hoa - pv) chính là giọng nói của bà Đặng Thị Thanh Hương.
Theo bà Vũ Thị Hoa, mặc dù vụ án khởi tố đến nay đã hơn 02 năm, các tài liệu chứng cứ, chứng minh Đặng Thị Thanh Hương phạm tội đã đầy đủ ngay từ khi gửi Đơn tố giác, bản thân bà Đặng Thị Thanh Hương tại PC02 cũng đều thừa nhận rằng đã nhận số tiền như nội dung tố giác thông qua hình thức chuyển khoản hơn 300 tỷ, nhận tiền mặt hơn 200 tỷ đồng... Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cũng đã ra Kết luận giám định một số chứng cứ do bà Hoa cung cấp, thế nhưng cho tới nay bà Đặng Thị Thanh Hương vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Và bà Vũ Thị Hoa từ một người có trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ đồng đã bị bần cùng hóa, trở thành người không nhà cửa, phải đi thuê chỗ ở rày đây mai đó bởi cú lừa quá tàn độc của bà Đặng Thị Thanh Hương! Đây cũng là lý do khiến bà Hoa đã 3 lần tìm đến cái chết!
Với những chứng cứ báo Dân tộc và Phát triển thu thập được cho thấy: thứ nhất, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đặng Thị Thanh Hương là quá rõ ràng; thứ hai, bà Đặng Thị Thanh Hương cho rằng, bà đã dùng hàng chục tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt của bà Hoa để đưa cho một số cán bộ có chức, có quyền nhằm giúp bà hoàn thiện thủ tục pháp lý mảnh đất số 36 Trần Hưng Đạo và 47F Ngô Quyền. Đây thực sự là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, các cơ quan chức năng không thể đứng ngoài cuộc.
Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.