Ngày 8/10, theo nguồn tin riêng của PV báo Pháp luật Việt Nam được biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Giao (SN 1963; ngụ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.”.
Thời gian vừa qua, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam mất nhiều tháng thu thập thông tin, đăng tải nhiều bài viết về sai phạm của ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long bị cổ đông công ty, người dân tố cáo về nhiều vấn đề sai phạm trong suốt thời gian dài điều hành công ty.
Bất chấp các quy định pháp luật, tự ý làm giả con dấu
TAND cấp cao đã có Bản án số 12/2019/DSPT, tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông trong Công ty đã được TAND Cấp cao đưa ra phán quyết cuối cùng…Hiện tại Công ty Hoàng Long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được Đại hội cổ đông theo quy định.
Tuy nhiên, bất chấp pháp luật, ông Trần Đình Giao đã không chấp hành bản án, tự ý điều hành Công ty Hoàng Long, điều này đã trái với các quy định pháp luật vì ông Giao hiện vẫn chỉ là Chủ tịch HĐQT của Công ty, không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh.

Theo đó, Công ty Hoàng Long chỉ có 01 con dấu do Công an tỉnh Nam Định cấp, hiện đang được bà Vũ Thị Kim Quy (nguyên là Tổng Giám đốc Cty) giữ và chuẩn bị bàn giao lại cho cơ quan thi hành án theo quyết định của Bản án số 12. Tuy nhiên, ông Giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua.
Sự việc trên, đã được ông Lưu Văn Long - cổ đông của Công ty đã có Đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét, xử lý ông Trần Đình Giao về hành vi tự ý làm giả, sử dụng con dấu mang tên Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long để thực hiện giao dịch trong các trường hợp mai táng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Cty.
Người chết không được yên
Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Long. Mọi hoạt động của công ty đều diễn ra bình thường, chi phí hỏa táng đã được công ty quy định rõ ràng.

Tuy nhiên, từ khi ông Giao lên điều hành, đã tự ý thay đổi nhiều quy định khiến nhiều người trong công ty bức xúc, người dân gặp nhiều khó khăn hơn trong việc làm dịch vụ tang lễ ở công ty Hoàng Long.
Theo anh T.N.T (SN 1985, TP Nam Định) cho biết, trước bản thân làm ở phòng Kinh doanh trong công ty, từ khi ông Giao nắm quyền điều hành, đã tự ý buộc các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ phải nâng giá dịch vụ hỏa táng, vô hình “ép” gia đình người chết phải chi trả thêm chi phí phát sinh do ông Giao đề ra.
“Nhiều gia đình tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự việc trên, nếu gia đình có điều kiện thì không sao, họ chấp nhận vì muốn người thân đã mất được yên nghỉ, nhưng nhiều gia đình khó khăn họ phải chi rất nhiều khoản cho việc tổ chức ma chay, mà hành động tự ý tăng chi phí này, khác nào ăn trên “xác” người đã chết”, anh T bức xúc nói.
“Thấu hiểu được khó khăn của người dân, không đồng tình với những việc làm “vô pháp, vô thiên” của ông Giao mà anh T.N.T đã bị ông Trần Đình Giao sa thải”, anh T. cho biết.

Còn theo chia sẻ của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xe tang, hỏa tang cho biết, từ tháng 7/2022 đến nay, công ty Hoàng Long đã tự ý tăng giá dịch vụ hoả táng (trước đây niêm yết là 8,5 triệu) thì giờ tăng lên 9 triệu đối với 4 huyện: Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, số tiền chênh lệch này không đưa về công ty Hoàng Long mà chuyển về cho Công ty Quỳnh Giao (do con gái ông Giao làm chủ).
“Đối với 2 huyện Nam Trực, Trực Ninh thì ông Trần Đình Giao cho tăng các chi phí từ 300 đến 400 nghìn một ca hoả táng, riêng huyện Vụ Bản chi phí hoả tang phát sinh tăng thêm 800 nghìn”, chủ cơ sở này chia sẻ.
Anh T.M.A. (SN 1985, TP Nam Định – là người làm dịch vụ Kèn tây) tiếp lời, khi lên nắm quyền điều hành ông Trần Đình Giao đã tự ý nhận một đội kèn đồng vào khu dịch vụ để thổi hành lễ cho các đám đến tiến hành hỏa táng.
Thời gian đầu, dịch vụ này diễn ra trên tinh thần tự thỏa thuận giữa đội kèn đồng với thân nhân gia đình nhà hiếu. Nhưng đến ngày 01/4 vừa qua, ông Giao đã ra bắt buộc 100% tất cả các đám ma đến Công ty tiến hành hỏa táng cho thân nhân phải đăng ký và đóng 500.000 VND tiền chi phí tiến hành lễ tiễn biệt có kèn đồng.
Nếu gia đình nào không chấp nhận đóng tiền trên sẽ bị xếp cho hỏa táng sau những đám đã đăng ký có thêm tiền dịch vụ hành lễ kèn đồng…đây được xem là một quy định trái đạo đức và vô tâm.
“Nếu tỉnh Thái Bình có Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hoả táng của những thân nhân người đã mất, thì ông Trần Đình Giao được xem là một Đường “Nhuệ” thứ 2”, anh A. bức xúc cho biết.
Không chỉ thế, ông Trần Đình Giao còn Thông báo về việc không đưa quách gỗ từ ngoài vào Đài, gây khó khăn cho các gia đình có người mất đến làm dịch vụ, dẫn đến tranh cãi của những gia đình có người mất với Công ty vì phía các thân nhân cho rằng, họ đang bị Công ty gây phiền toái sách nhiễu.
Được biết, đến thời điểm hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, báo PLVN đã thông tin ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ký quyết định 40/QĐ-PC01 tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao (SN 1963 tuổi, trú tại H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.
Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ 29/6 đến 16/10 để phục vụ điều tra.
Ông Trần Đình Giao bị tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến một đơn tố giác của ông T.A.P (SN 1983, trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo ông Giao có hành vi trốn thuế trong thời gian ông Giao điều hành hoạt động của công ty năm 2020 - 2021.
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.