Triển lãm “HOME” giới thiệu 36 tác phẩm, được tổ chức nhân kỷ niệm sinh nhật hoạ sỹ Hoàng Định 70 tuổi, hướng đến chủ đề sáng tác chung về ký ức và gia đình. Hoạ sỹ Hoàng Định cho ra mắt chuỗi 15 tác phẩm sơn dầu và sơn mài mới nhất về phố Hà Nội - những “tín hiệu thị giác” mới mẻ tràn ngập năng lượng. Bốn người con của hoạ sỹ đều có khả năng hội hoạ, mang tới 21 tác phẩm sơn dầu phong cảnh, trừu tượng, chân dung, với rất nhiều trìu mến, trong trẻo và nên thơ.

Họa sỹ Hoàng Định - một đời vì nghệ thuật
Các ca khúc về Hà Nội là một nguồn cảm hứng quan trọng trong series tranh về phố Hà Nội của hoạ sỹ Hoàng Định. Họa sĩ Hoàng Định chia sẻ và bày tỏ về mối liên hệ giữa hội hoạ, âm nhạc trong tranh của mình, các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra không phải là ghi chép lại một thế giới, mà tạo ra một thế giới hiển hiện, kết nối mạnh mẽ với bên ngoài, có thiên nhiên, có nghệ sĩ và có cả người xem, với đầy đủ các rung động từ những giai điệu du dương đến những âm thanh dữ dội; từ tác phẩm “Bình minh trên phố” đến “Phố lên đèn”; từ “Phố bình yên” đến “Phố xanh”.
Tất cả đều chuyển động tạo ra những khoảng trầm bổng nhịp nhàng, tác động vào người xem, đối thoại với họ, và đưa họ vào một mối quan hệ thực sự tương tác với nhau. Các chi tiết không còn đơn thuần giới hạn ở các tín hiệu thị giác, mà chuyển động không ngừng, như các thành phần nhịp điệu cơ bản nhất của âm nhạc: giai điệu di chuyển theo nhịp điệu; điều này cũng đúng cho cả thơ ca. Nhịp điệu chính là bản chất của nghệ thuật.
Tại buổi khai mạc triển lãm, họa sỹ Hoàng Định nghẹn ngào cảm xúc với bài phát biểu: “Triển lãm “HOME" mang đến cho tôi ý nghĩa đặc biệt: Tôi bước sang tuổi 70 - một chặng đường của đời người. Lần đầu tiên tôi cùng các con Minh Thủy, Chúc Anh, Khánh Linh, Khánh Nguyên tổ chức một cuộc triển lãm chung. Ở đó, 36 bức tranh vẽ về Hà Nội là những rung động với cuộc sống thường ngày trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình từ thủa ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, các con bước ra cuộc đời vững vàng trên đôi chân của mình.
Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến tới cha mệ tôi, những người đã cho tôi cuộc sống làm người và làm họa sỹ. Tính cách mạnh mẽ, khoáng đạt của cha và sự tần tảo, chắt chiu của mẹ đã là mạch nguồn cảm hứng cho tôi từ những nét vẽ đầu tiên. Cha mẹ cũng là mái nhà cho tôi nương tựa, càng khó khăn gian khổ càng ấp đầy kỷ niệm.
Tôi cũng xin cảm ơn người bạn đời mà định mệnh đã đem đến để đồng hành cùng tôi bấy lâu nay trên mỗi nẻo đường đời, vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Em đã chẳng quản ngại những bộn bề thường nhật, chăm sóc nuôi dạy đàn con, thầm lặng lo toan cuộc sống gia đình. Em là chỗ dự tinh thần vững chắc cho tôi thỏa sức sáng tác. Em chắp cánh ước mơ cho từng đứa con. Và em cũng là người đưa ra ý tưởng táo bạo cho cuộc triển lãm HOME lần này như một món quà để mừng này sinh nhật thứ 70 của tôi. Trong triển lãm không có bức tranh nào của em vẽ, xong các tác phẩm mà cha con anh sáng tác đều bắt đầu bằng tất cả tình yêu dành cho em - người giữ lửa của gia đình”.

Những người con “tiếp lửa" nghệ thuật gia đình
Triển lãm "HOME", họa sĩ Hoàng Định còn có được hạnh phúc trọn vẹn hơn, bởi ông có 4 người con cùng đóng góp mỗi người 5 tác phẩm sơn dầu để tham gia triển lãm “HOME - 2023”. Minh Thùy (sinh năm 1983) là con gái lớn của ông, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại giao tại Việt Nam và Đại học Luật quốc tế và chưa từng học vẽ. Chúc Anh (sinh năm 1991) học ngành thời trang tại Emily Carr University of Art and Design - Vancouver Canada.
Con gái thứ 3 của ông là Khánh Linh (sinh năm 1998, là thạc sĩ maketing tại Mỹ) góp 5 tác phẩm sơn dầu. Và, cậu con trai út Khánh Nguyên (sinh năm 2002) học đại học tại Mỹ. 4 người con - 4 trí thức trẻ, với những cách nhìn độc lập nhưng đều có chung một tình yêu thương gửi tới người cha, thể hiện qua những bức tranh.
Nhà điêu khắc Tạ Quang Bảo gửi lời đến gia đình hoạ sỹ: “Họa sỹ Hoàng Định là một người tài năng, anh có một lối thể hiện, suy nghĩ và phong cách rất riêng. Một điều mà anh làm tôi rất cảm kích đó là anh đã tạo ra được phong cách không trùng bất cứ họa sỹ nào trên thế giới. Một điều cũng rất vui là tại triển lãm lớn này có cả gia đình họa sỹ, anh Hoàng Định đã say sưa trong ngành đẹp và tạo cho mình một sự nghiệp thành công.
Bên cạnh đó, anh đã keo kéo được con cháu cùng vào với mình để tạo dựng. Các cháu mỗi ngày ngày càng trưởng thành và tôi nghĩ rằng mỗi với suy nghĩ của các cháu ngày nay, các cháu rất tự tin, và tôi khẳng định rằng sau này gia đình Hoàng Định sẽ là một gia đình lớn trong nghệ thuật Việt Nam”.
Triển lãm "HOME" của họa sĩ Hoàng Định mở cửa đến hết ngày 28/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.