Huyện Diễn Châu hiện có hơn 1500 nạn nhân chất độc da cam, nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu nỗi đau thể xác và tinh thần của các nạn nhân chất độc gia cam, những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân Chất độc gia cam/dioxin trong huyện luôn ra sức vận động các nguồn lực để chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam và giúp đỡ gia đình họ.

Tuy mang trên mình nhiều di chứng mà chất độc da cam để lại nhưng cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Tùng ở xóm 11, xã Diễn Thành vẫn nỗ lực từng ngày để vừa chiến thắng bệnh tật và ổn định cuộc sống.
Từ hỗ trợ ban đầu của Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin số tiền 48 triệu đồng, ông đã mở được một xưởng nhỏ chuyên may thảm lau chân. Cơ sở ban đầu thu hút hơn 10 người, trong đó có cả những người khuyết tật.
Sau gần 10 năm duy trì hoạt động, cơ sở tạo việc làm cho 30 công nhân, thu nhập của ông Tùng cũng ổn định với hơn 150 triệu đồng/năm. Ông Tùng chia sẻ: Các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức gia cam từ xã đến huyện rất quan tâm, đầu tư cho gia đình xây dựng xưởng, đầu tư tiền để gia đình tạo việc làm cho con em hội viên.

Theo thống kê của Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin huyện thì hầu hết nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam đều có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, cùng với các cấp, ngành, các cấp hội đã tích cực vận động để chăm lo cho các nạn nhân, nhất là về nhà ở. Bằng các nguồn quỹ cũng như huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay đã có 15 hội viên được hỗ trợ xây nhà.
Hoàn cảnh gia đình ông Hồ Phi, xóm 14 xã Diễn Trung huyện Diễn Châu hết sức khó khăn, thường xuyên đau ốm, người con gái của ông cũng bị di chứng chất độc da cam từ bố, không có khả năng lao động.
Trước hoàn cảnh đó, năm 2020, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin Diễn Châu đã trích quỹ hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng, tạo động lực để gia đình ông Phi xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 90m2, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.
Từ khi được ở trong ngôi nhà mới vững chãi, không phải lo lắng khi mùa mưa bão đến, ông Phi lại có thêm động lực lớn để vượt qua bệnh tật.
Ông Phi chia sẻ: Có được niềm vui đó, là nhờ được Hội Nạn nhân Chất độc da cam Điôxin Diễn Châu và hàng chục ngày công của bà con láng giềng. Có ngôi nhà mới gia đình yên lòng không lo mưa nắng vật vả mà tập trung làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
Diễn Mỹ là xã có số nạn nhân chất độc da cam nhiều nhất huyện với 86 người, trong đó có 40 người là nạn nhân trực tiếp còn lại là thế hệ thứ 2.
Ông Hoàng Hoa Thám - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin xã Diễn Mỹ cho biết: Cùng với tích cực xã hội hóa để đảm bảo đời sống, nhà ở cũng như học hành của các hội viên thì Hội còn rất chăm lo đến sức khỏe cho hội viên. Mỗi năm một lần, tất cả các hội viên đều được đi thăm khám sức khỏe, điều trị tại các cơ sở y tế.
Hoạt động trợ giúp, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội. Các đối tượng nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bệnh tật, dị dạng, khó khăn nhiều mặt về đời sống… đã được cộng đồng quan tâm hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Từ năm 2020, tổng trị giá chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc gia cam trên 5 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà, giúp vốn sản xuất, tặng quà, chăm sóc sức khỏe…
Ông Cao Đăng Niên - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc gia cam/dioxin huyện Diễn Châu cho biết: Thường trực Huyện hội thường xuyên sâu sát cơ sở cũng như hội viên để giúp đỡ họ một cách thiết thực nhất. Huy động các nguồn lực xã hội tạo điều kiện cho nạn nhân gia cam vượt lên chiến thắng bệnh tật, nghèo đói vươn lên.
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đa phần có sức khỏe, trí tuệ rất kém nên cần được hỗ trợ rất lớn trong thời gian dài. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện nhân đạo mà trước hết là hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" với những người có công với nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," nêu cao truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.