Làm Nhà hàng trên đất rừng phòng hộ
Theo phản ánh của người dân, PV Báo Công lý đã tìm đến thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để tìm hiểu sự việc. Đi theo con đường bê tông vào thôn Khuổi Cấp, cách đường chính dẫn lên đỉnh núi Mẫu Sơn chừng 100m, chúng tôi bắt gặp tấm biển ghi “Khu vực rừng phòng hộ” với nội dung nghiêm cấm: Chặt, đốt, phá rừng; đào bới, san ủi đất rừng; các hành vi khai thác gây thiệt hại đến đất rừng với bất kỳ mục đích gì.
Tuy nhiên, chỉ cách tấm biển ghi những điều cấm chừng chục mét lại là biển chỉ dẫn có nội dung: “Nhà hàng xứ Hoa Đào – Vua cá hồi ông Tạ đi vào 300m”. Thấy lạ nên chúng tôi đi theo chỉ dẫn vào trong, bất ngờ khi đập vào mắt chúng tôi là một nhà hàng quy mô hàng trăm mét vuông. Tại đây một tấm biển quảng cáo được dựng lên trang trọng với dòng chữ “Nhà hàng xứ Hoa Đào -Vua cá hồi ông Tạ chuyên đặc sản núi rừng Mẫu Sơn, cá hồi, gà 6 ngón, ếch hương…”.

Tại đây, nhiều hạng mục kiên cố như: Tường, nhà ở, nhà ăn, nhà vệ sinh, bếp, hầm chứa rượu, nhà để xe có mái che, sân đổ bê tông… tất cả đều đã được xây dựng hoàn thiện để đón tiếp khách hàng. Qua tìm hiểu thì được biết, tổ hợp công trình nói trên là của ông Hoàng Văn Tạ, trú tại thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.
Trong vai khách hàng từ Hà Nội lên thăm quan đỉnh núi Mẫu Sơn, qua vài câu xã giao, chúng tôi được ông Tạ cho biết, nhà này đã làm được hơn 2 năm, với diện tích khoảng 430 m2. Khi chúng tôi thắc mắc, khu vực này là rừng phòng hộ sao được phép làm nhà, thì ông Tạ nói “Đây là đất ở!”. Quảng cáo với chúng tôi, ông Tạ còn cho biết Nhà hàng của ông có thể tiếp đón được vài trăm khách trong một lần.
Một người dân địa phương (muốn giấu tên) tiết lộ, trước đây nhà ông Tạ ở gần đình núi Mẫu Sơn, nhưng sau khi bị thu hồi đất để phục vụ dự án cáp treo Mẫu Sơn, ông này đã xuống làm nhà ở trong khu đất rừng phòng hộ. Mặc dù xây dựng trên đất rừng phòng hộ nhưng không thấy chính quyền vào xử lý?!
3 lần lập biên bản mà công trình vẫn tồn tại
Để xác minh thông tin, PV đã làm việc với ông Dương Trồng Mình, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Qua trao đổi thì ông Mình xác nhận việc ông Hoàng Văn Tạ làm nhà trên đất rừng phòng hộ là chính xác, sự việc cũng đã được chính quyền địa phương lập biên bản đến 3 lần.
Cụ thể, biên bản do UBND xã Mẫu Sơn lập thể hiện: “Hồi 15h30 phút ngày 12/8/2021 tại thôn Khuổi Cấp, chúng tôi phát hiện gia đình ông Tạ làm nhà trên thửa đất rừng phòng hộ mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép…Tại thời điểm kiểm tra tường đã xây cao 2m, mái đã lợp. Diện tích làm nhà (16,7m x 11,5m = 192,05m2)”.
.jpg)
UBND xã Mẫu Sơn cũng đã yêu cầu ông Tạ dừng ngay việc làm nhà và ký vào biên bản. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tháng sau, ông này lại tiếp tục vi phạm. Biên bản do UBND xã Mẫu Sơn lập ngày 21/10/2021 ghi rõ: “Tại thời điểm lập biên bản, ông Hoàng Văn Tạ đã xây dựng nhà ở với tổng diện tích 312,4m2.
Trong đó nhà chính và các công trình phụ là 227,2m2, hầm rượu 85,2 m2 trên khu đất 1.111m2. Đối chiếu trên bản đồ địa chính khu đất của ông Tạ xây dựng trên thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2 bản đồ địa chính đất lâm nghiệp xã Mẫu Sơn, mục đích sử dụng là đất có rừng phòng hộ. Quy chủ là ông Triệu Chằn Hiển, thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn”.
Không dừng lại ở đó, ngày 3/10/2022, UBND xã Mẫu Sơn tiếp tục lập biên bản đối với hành vi vi phạm của ông Tạ. Lúc này, nhiều hạng mục nhà đã được ông Tạ hoàn thiện, thậm chí có hạng mục tiếp tục được xây dựng thêm trên đất rừng phòng hộ.
Biên bản nêu rõ, ông Tạ “đã có hành vi vi phạm một phần diện tích thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2, tại thôn Khuổi Cấp. Bản đồ địa chính xã Mẫu Sơn lập năm 2011. Thửa đất đã được trích đo ngày 25/9/2021 với diện tích vi phạm là 1.111m2, thể hiện các hạng mục công trình gia đình ông Tạ đã xây dựng. Nay ông Tạ xây thêm một nhà ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh…”.
Như vậy, ngay từ khi phát hiện ra sai phạm của ông Tạ chính quyền xã Mẫu Sơn chỉ lập biên bản hiện trạng mà không có biện pháp mạnh tay, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới dẫn tới việc ông Tạ đã liên tiếp vi phạm trên đất rừng phòng hộ, còn có dấu hiệu coi thường pháp luật và thách thức dư luận.
Vậy, UBND huyện Lộc Bình, UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Lạng Sơn có biết đến sai phạm này hay không?
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.