“Hô biến” nhà văn hóa thành bãi trông xe
Nhà văn hóa, khu vui chơi cộng đồng được đầu tư, xây dựng nhằm phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thế nhưng, tại nhà văn hóa tổ dân phố 17 và khu vui chơi cộng đồng tại số 93 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đang có dấu hiệu sử dụng sai mục đích khi luôn có nhiều xe ô tô đỗ trong khuôn viên.
Cụ thể, theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, tại mảnh đất số 93 phố Đại Linh – vốn dĩ được quy hoạch làm khu vui chơi cộng đồng, thì giờ lại là bãi trông giữ xe, tại đây luôn có sự hiện diện của khoảng 40-50 xe ô tô các loại. Trao đổi với phóng viên, một bảo vệ tại bãi giữ xe này giới thiệu: Hiện nay có khoảng 20 “lốt” có mái che luôn trong tình trạng kín chỗ, giờ muốn thuê thì chỉ còn gửi ở các “lốt” ở ngoài trời. Khi được hỏi về phí gửi xe, vị bảo vệ này thận trọng đáp: “Cái này thì các anh phải hỏi quản lý ở đây, chứ tôi là bảo vệ nên không nắm được”.


Tương tự tại khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố 17 phường Trung Văn, thời điểm phóng viên có mặt ghi nhận thực tế, tại đây có khoảng 15 xe ô tô các loại án ngữ khoảng sân phía trước và sau nhà văn hóa. Bên cạnh đó, bên trong sân còn được dựng một nhà rạp dùng để tổ chức sự kiện cho một nhà hàng. Khi thấy sự xuất hiện của phóng viên, một người đàn ông trung niên ở trong phòng bảo vệ gằn giọng: Đây chẳng có gửi xe gì cả, đấy chỉ là xe của người dân xung quanh đây thôi.
Khi tìm hiểu về phí gửi xe tại các điểm trông giữ xe trái phép trên được biết, mức phí phải trả mỗi nơi đều không giống nhau, tuy nhiên giao động từ 800.000 – 1.000.000 đồng nếu gửi theo tháng, 30.000 – 50.000 đồng nếu gửi theo lượt ban ngày, còn qua đêm khoảng 100.000 đồng.
Được biết, tại Văn bản số 1390/TB-UBND ngày 10/12/2019 của UBND phường Trung Văn về việc trông giữ phương tiện tại các nhà văn hóa, điểm vui chơi trên địa bàn, trong đó nêu rõ: “Nghiêm cấm việc tổ chức trông giữ phương tiện tại các nhà văn hóa, điểm vui chơi cộng đồng trên địa bàn tổ dân phố. Nếu UBND phường phát hiện có hiện tượng trông giữ trái quy định thì các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Hay gần đây, chính quyền phường Trung Văn tiếp tục có Văn bản số 1040/UBND-VP ngày 11/07/2022 về việc nghiêm cấm trông giữ ô tô, xe máy trái quy định của pháp luật trên địa bàn, UBND phường cũng nhắc lại: Nghiêm cấm việc trông giữ ô tô, xe máy trái phép tại các nhà văn hóa, điểm vui chơi cộng đồng tại một số tổ dân phố; đường nội bộ, khoảng trống sân tại một số nhà chung cư trên địa bàn (có thu tiền trái quy định của pháp luật). Đồng thời, giao Công an phường tham mưu kiểm tra xử lí các trường hợp vi phạm (nếu có).
Dù đã có các Văn bản chỉ đạo nghiêm cấm việc trông giữ ô tô, xe máy trái phép, thế nhưng những bãi xe này vẫn còn tồn tại mà không vấp phải sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Trước thực trạng này khiến dư luận không khỏi băn khoăn: Khuôn viên nhà văn hóa, khu vui chơi cộng đồng của tổ dân phố là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa – thể thao của nhân dân, vậy việc bị “biến” thành khu vực trông giữ xe đã đúng mục đích, chức năng hay chưa? Và những khoản tiền thu lợi từ hoạt đồng này sẽ đi về đâu?

“Xẻ thịt” đất nông nghiệp
Vừa qua, Báo điện tử Xây dựng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan tới sự buông lỏng quản lý của chính quyền phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) trong việc sử dụng đất, khiến nhiều sai phạm phát sinh, ảnh hưởng đến trật tự và văn minh đô thị.

Cụ thể, khu đất có địa chỉ số 29 Tố Hữu có nhiều ki-ốt được xây dựng khá kiên cố với khung sắt, lợp mái tôn để làm gara ô tô. Đáng chú ý, các công trình trái phép này được chủ sở hữu tự gắn số không theo một quy tắc nào. Không những thế, đằng sau công trình gara ô tô số 29 Tố Hữu còn xuất hiện nhà xưởng một điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa. Người dân cho biết: Khu đất mọc lên những gara ô tô và bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa này vốn dĩ là đất nông nghiệp, hằng ngày có nhiều xe ô tô, xe tải ra/vào gara và khu vực tập kết hàng gây ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, bên cạnh đó, điểm tập kết hàng hóa này cũng ẩn họa nguy cơ cháy nổ cao.


Đồng thời, cũng theo phản ánh của người dân tại ngõ 93 phố Đại Linh đang có hiện tượng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; có hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng để xây tường bao quanh khu đất.



Những tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng tại các khu vực nói trên khiến cho dư luận bức xúc đặt dấu hỏi về công tác quản lý trật tự xây dựng của phường Trung Văn cũng như quận Nam Từ Liêm?
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.