![]() |
| Trận hỏa hoạn tại thị trấn Aonae, phía nam đảo Okushiri sau cơn địa chấn tại ven biển tây nam Hokkaido (nguồn: Kyodo News) |
Các đảo và quần đảo Nhật Bản hiện đang đối diện với thách thức lớn trong công tác cứu trợ thiên tai, đặc biệt là về vận chuyển hàng hóa và tiếp cận người dân. Điều này xuất phát từ vị trí địa lý biệt lập và dân cư thưa thớt vốn có của các vùng đảo.
Sau trận động đất năm 2011 ở vùng đông bắc Tohoku và lời kêu gọi người dân chủ động ứng phó từ chính quyền trung ương đến địa phương, nhiều cư dân đã nâng cao ý thức chủ động và tích cực hỗ trợ lẫn nhau hơn trong thiên tai.
Quần đảo Urato, thuộc vịnh Matsushima trong sự kiện năm 2011, đã giảm thiểu phần lớn thương vong nhờ sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau với khoản viện trợ ít ỏi từ chính phủ, trở thành một ví dụ điển hình về tinh thần tự lực tự cường của người dân Nhật Bản.
Chính khả năng tự cung tự cấp đã giúp các đảo thuộc tỉnh Miyagi giảm thiểu tối đa thiệt hại nhân mạng sau thảm họa, với chỉ 3 người thiệt mạng trên tổng số 600, dù cho tài sản và nhà cửa đều bị phá hủy nặng nề.
Trước cơn sóng thần cao đến 8,5 mét có thể tấn công đảo Katsurashima bất cứ lúc nào, lực lượng cứu hộ, bao gồm lính cứu hỏa và nhân viên cứu nạn, đã phải kiên quyết vận động, thậm chí thuyết phục những người cao tuổi còn do dự nhanh chóng sơ tán đến các điểm trú ẩn an toàn.
Trong bối cảnh hoàn toàn bị cô lập và gần như không thể tiếp cận nguồn trợ giúp từ bên ngoài, người dân trên đảo đã tự mình đứng ra tổ chức và quản lý khu trú ẩn tập thể. Nơi đây đã trở thành chỗ nương tựa cho hàng trăm người, với số lượng cư trú cao nhất được ghi nhận được có thời điểm lên tới 240 người.
Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, người dân đã khẩn trương thu gom những thực phẩm còn sót lại, dựng lên các nhà vệ sinh tạm bợ, đồng thời lập nên thành các nhóm 10 người để duy trì an ninh trật tự.
Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, người dân đã huy động tối đa máy móc, phương tiện hiện có, vừa dọn dẹp đường sá, vừa tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ thiết yếu từ đảo Honshu.
Hoạt động cứu trợ tự phát, không dựa vào nguồn lực chính phủ, đã bền bỉ tiếp diễn cho đến khi những ngôi nhà bị tàn phá được dựng lại.
Dù người dân đã thể hiện tinh thần kiên cường vượt qua thiên tai, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bàn bạc về công tác chuẩn bị trước thảm họa.
Trước đó, vào năm 1993, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực tây nam ngoài khơi tỉnh Hokkaido, kéo theo đợt sóng thần cao khoảng 30 mét tiến vào đảo Okushiri. Tuy nhiên, do không được đưa ra cảnh báo kịp thời, 198 người đã thiệt mạng và khiến toàn bộ thị trấn Aonae ở phía nam chìm trong biển lửa.
Chính quyền thị trấn Okushiri cho biết, đường sá và bến cảng đều bị phá hủy, khiến việc vận chuyển lương thực và vật tư tiếp tế bị đình trệ.
Theo đó, công tác tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn cũng gặp phải rất nhiều khó khăn do không thể đưa các trang thiết bị và phương tiện hỗ trợ lên đảo.
Vào tháng 8 năm ngoái, một số quan chức từ tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản, đã tới đảo Okushiri để học hỏi kinh nghiệm ứng phó thiên tai từ những người sống sót sau trận động đất năm đó.
Tỉnh Mie được biết đến là khu vực tiềm ẩn nguy cơ động đất lớn, do vị trí địa lý nằm trên rãnh Nankai - rãnh đại dương nguy hiểm dọc bờ Thái Bình Dương, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Á-Âu và Philippines.
Tỉnh Mie bao gồm sáu hòn đảo hiện có người sinh sống, bao gồm cả đảo Kamishima thuộc vịnh Ise. Nơi đây dự kiến sẽ phải hứng chịu một đợt sóng thần cao tới 27 mét nếu rãnh Nankai xảy ra động đất mà không có đê biển bảo vệ.
Dù thuộc thành phố Toba, một điểm du lịch nổi tiếng, hòn đảo này vẫn biệt lập và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc trực thăng.
Chính quyền thành phố chủ động triển khai các biện pháp thiết thực như dự trữ lương thực và nhà vệ sinh di động để nâng cao khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, sự có mặt của chính quyền tại đảo còn đang rất hạn chế.
Một quan chức tại Toba, ngại ngần thừa nhận thực tế rằng cư dân đảo phần lớn sẽ phải tự lực trong thảm họa, cho biết: "Chúng tôi muốn người dân có ý thức mạnh mẽ về phòng chống thiên tai.”
Giáo sư Naohiro Go, thuộc Đại học Tohoku kiêm chuyên gia về các biện pháp chống thảm họa khu vực, đã đưa ra một số rủi ro có thể xảy đến trên toàn tỉnh Mie.
“Thiệt hại về cơ sở vật chất là không thể tránh khỏi. Việc sơ tán các hộ gia đình, đường sá sẽ gặp nhiều thách thức do đa số người dân đã có tuổi”, ông cho hay.
Giáo sư cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chính quyền trong công tác phòng chống thiên tai, cũng như thiết lập một cộng đồng tập trung người dân trên đảo nhằm thảo luận về giải pháp cứu trợ, sơ tán và bảo đảm an toàn cho nơi trú ẩn.
Huy Hoàng (dịch)
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.