Người dân TP HCM hoảng loạn rời khỏi chung cư
Khoảng 13h30 chiều nay, người dân tại TP HCM cảm nhận rõ rung lắc, nhiều chung cư cao tầng ghi nhận tình trạng người dân bỏ chạy tán loạn.
Chị Minh Thư, cư dân chung cư Tân Phước (P.7, Q.11), kể lại: "Tôi đang nghỉ trưa thì bất ngờ cảm thấy căn hộ rung lắc mạnh. Định thần lại thì thấy mọi thứ vẫn đang lay động, cảm giác chóng mặt. Khi ra hành lang, tôi thấy nhiều người hốt hoảng chạy xuống đất."
![]() |
| Người dân tại TP.HCM cảm nhận rõ rung lắc, nhiều chung cư cao tầng ghi nhận tình trạng người dân bỏ chạy tán loạn. |
Tại một chung cư ở Q.8, rung chấn kéo dài khoảng 3 phút khiến nhiều cư dân lo lắng, vội vã rời khỏi tòa nhà. Anh Chương (26 tuổi), sống ở tầng 26, chia sẻ: "Tôi cảm thấy căn hộ rung lắc như động đất. Đèn trần và các vật dụng đều lay động. Tôi muốn rời chung cư nhưng ở tầng cao, không dám đi thang máy nên đành đứng yên. Nhìn xuống dưới, thấy nhiều người ẵm trẻ em vội vã chạy ra ngoài."
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại chung cư Tecco (Q.Bình Tân) và một số chung cư trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh), nơi nhiều cư dân xác nhận cảm nhận rõ tòa nhà rung lắc mạnh. "Trận động đất rất lớn nên tầm ảnh hưởng hàng trăm km là bình thường", anh Bùi Yên lý giải vì sao ở vị trí xa tâm chấn như TP.HCM vẫn cảm nhận được rung lắc.
Phạm Thế Ân, nhân viên văn phòng làm việc tại tầng 5 của một tòa nhà trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM), cho biết bản thân không cảm nhận được rung lắc rõ rệt nhưng vẫn quyết định đi xuống khi thấy người khác đổ ra cầu thang thoát hiểm. "Lúc đó tầng của mình không có cảm giác gì hết, nhưng thấy mọi người chạy thì mình cũng chạy theo cho chắc. Cũng có lo, nhưng nghĩ chắc không sao nên mình không lấy gì, chỉ đội nón bảo hiểm xuống thôi", anh Ân kể.
![]() |
| Một số chung cư trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) cảm nhận rõ tòa nhà rung lắc mạnh. Ảnh: Bùi Yên. |
Anh Ân cho biết thêm tòa nhà không phát ra cảnh báo chính thức nào, các nhân viên chỉ nói với nhau và chủ động rời khỏi văn phòng. Công ty anh có khoảng 50 nhân viên, tổng cộng cả tòa nhà có thể có đến 300 người. "Lối thoát hiểm bên tôi rộng, mọi người đi rất trật tự. Đây là lần đầu tiên mình gặp tình huống như vậy ở đây, nên cũng có phần lo lắng. Giờ chưa có thông báo gì, tôi đang ngồi chờ xem có được quay lại làm không", anh chia sẻ.
Nguyễn Quốc Thịnh, nhân viên làm việc tại tầng 22 một tòa nhà ở TP Thủ Đức, kể lại anh đang ở trong nhà vệ sinh thì cảm nhận thấy tòa nhà lắc nhẹ. "Mình thấy có gì đó dao động như con lắc, nhưng vì trong nhà vệ sinh không có rèm hay vật gì để đối chiếu nên nghĩ chắc chỉ là chóng mặt do mệt", Thịnh nói.
Chỉ khi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp báo có rung lắc, anh mới bước ra ngoài và bất ngờ khi thấy văn phòng trống không. "Bình thường có khoảng 20 người, lúc đó không thấy ai, mình mới biết là mọi người đã chạy xuống hết", anh nhớ lại.
Thịnh quyết định xuống bằng thang máy vì cho rằng tình hình đã ổn định, thay vì đi thang bộ từ tầng 22. Đến đầu giờ chiều 28/3, anh cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ công ty hay ban quản lý tòa nhà về việc quay lại làm việc.
Rung chấn lan rộng đến Hà Nội
Không chỉ tại TP HCM, nhiều khu vực tại Hà Nội cũng ghi nhận rung chấn vào cùng thời điểm. Người dân tại các quận Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, cũng như các huyện Hoài Đức, Bắc Từ Liêm cho biết họ cảm nhận rõ sự rung lắc, đặc biệt tại các chung cư cao tầng.
Tại các tòa nhà văn phòng ở trung tâm Hà Nội, nhiều nhân viên cũng vội vã di chuyển xuống mặt đất. Một số người cảm thấy chóng mặt, buồn nôn do tác động của dư chấn kéo dài.
![]() |
| Người dân sinh sống ở toà nhà cao tầng chạy xuống đất vì ảnh hưởng của trận động đất. Ảnh: Bùi Yên. |
Khi đang làm việc sau giờ nghỉ trưa, Vân Anh, nhân viên tại công ty trên đường Minh Khai (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, các đồng nghiệp xung quanh cô cũng chung cảm nhận, lo lắng hỏi nhau liệu có phải vừa xảy ra động đất. "Văn phòng tôi làm việc ở tầng 6 một toà nhà nên không rung lắc quá mạnh, nhưng đủ để cảm nhận được sự chao đảo", cô nói.
Sau ít phút trấn tĩnh, nhân viên công ty Vân Anh không di chuyển vì cho rằng cơn rung lắc đã qua và đây chỉ là trận động đất nhẹ. "Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác như vậy ở Hà Nội", nữ nhân viên văn phòng cho biết.
![]() |
| Cảm nhận sự rung chuyển, hàng trăm người vội vàng tháo chạy xuống đất. |
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, vào lúc 13 giờ 20 phút 57 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra tại Myanmar (tọa độ 21,71 độ vĩ Bắc, 96,02 độ kinh Đông), với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.
Do cường độ lớn và vị trí tương đối gần, dư chấn đã lan rộng đến một số khu vực của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung tâm đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này đối với Việt Nam là cấp 0, tức không gây nguy hiểm trực tiếp.
Dù vậy, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó kịp thời trong trường hợp xuất hiện các dư chấn tiếp theo.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.