Ba năm bền bỉ với những mái tóc 0 đồng
Dưới bóng mát của hàng cây bên lối đi công viên, vài chiếc ghế nhựa được xếp ngay ngắn. Người ngồi chờ, người cắt tóc, tiếng kéo lách cách hòa cùng tiếng tông đơ đều đặn tạo nên một nhịp riêng giữa phố Huế.
Không gương lớn, máy lạnh hay những chiếc ghế nệm chuyên dụng như tại các salon, nơi đây chỉ có bộ đồ nghề được chuẩn bị gọn gàng và tấm băng rôn nhỏ với dòng chữ: “Chương trình cắt tóc đổi nụ cười (miễn phí)”. Mô hình này do anh Lê Duy Thành, người sáng lập cơ sở đào tạo nghề tóc tại số 49 Lê Huân (phường Phú Xuân, TP Huế), khởi xướng từ năm 2023.
![]() |
| Tấm băng rôn với thông điệp “Cắt tóc đổi nụ cười”. (Ảnh: Nguyễn Quý) |
Ban đầu, chương trình được thực hiện với mong muốn hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người thu nhập thấp và sinh viên xa quê đang học tập tại Huế, giúp họ giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt. Đồng thời, đây cũng là “lớp học” đặc biệt để các học viên trẻ được trực tiếp thực hành, cọ xát với thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề và học cách giao tiếp với nhiều nhóm khách hàng.
Hoạt động được duy trì đều đặn vào các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mỗi buổi có khoảng 15-20 lượt người tìm đến; vào những ngày nắng nóng, lượng khách còn tăng lên.
![]() |
| Góc cắt tóc giản dị với vài chiếc ghế nhựa và bộ dụng cụ nghề tóc. (Ảnh: Nhật Quân) |
Từ nhân lực đến dụng cụ, mọi thứ đều do cơ sở và các học viên tự chuẩn bị. Không thu phí, không đặt ra điều kiện, chương trình được duy trì bằng sự tự nguyện và tinh thần sẻ chia của những người tham gia.
Không dừng lại ở một địa điểm, sáng Chủ nhật hằng tuần, những người thợ trẻ lại mang theo kéo, tông đơ đến khu vực Đồn Mang Cá, phường Phú Xuân để cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn tại điểm bán cơm 2.000 đồng.
Cắt tóc miễn phí, nhận lại nụ cười
Đối tượng ban đầu mà chương trình hướng đến là người lao động thu nhập thấp và sinh viên xa quê. Tuy nhiên, theo thời gian, góc cắt tóc miễn phí trở thành điểm dừng chân của nhiều người đi đường.
Có người biết đến chương trình qua bạn bè, người thân; cũng có người tình cờ đi ngang, nhìn thấy tấm băng rôn nhỏ rồi ghé vào. Không phân biệt hoàn cảnh, tuổi tác hay nghề nghiệp, mọi người đều được các thành viên trong nhóm đón tiếp và phục vụ chu đáo.
Miễn phí không đồng nghĩa với qua loa. Trái lại, các học viên luôn cố gắng hoàn thiện từng mái tóc một cách chỉn chu. Từ đường tông đơ bo viền đến những nhát kéo tỉa ngọn, mọi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận.
![]() |
| Không thu phí, những người thợ trẻ vẫn chăm chút từng mái tóc cho khách hàng. (Ảnh: Nhật Quân) |
Với những người đang học nghề, mỗi khách hàng là một cơ hội thực hành. Còn với người đến cắt tóc, đó là dịp để có một mái tóc gọn gàng mà không phải bận tâm về chi phí.
Anh Lê Duy Thành cho biết, điều khiến anh vui nhất sau mỗi buổi cắt tóc không phải là số lượng người được phục vụ mà là sự hài lòng của khách hàng.
“Mỗi lần hoàn thiện một kiểu tóc phù hợp, nhìn thấy nụ cười hài lòng và nhận được lời cảm ơn của các chú, các anh là điều ý nghĩa nhất. Đối với người làm nghề, thấy khách hàng ưng ý với mái tóc của mình là đã quá đủ rồi”, anh Thành chia sẻ.
Với các học viên trẻ, những buổi cắt tóc ngoài trời không chỉ là giờ thực hành kỹ thuật mà còn là cơ hội để học cách giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống.
![]() |
| Người thợ trẻ chăm chú cắt tóc cho một em nhỏ tại góc cắt tóc miễn phí. (Ảnh: Nhật Quân) |
Vũ - một học viên tham gia chương trình cho biết, việc được trực tiếp cắt tóc cho người dân là cơ hội quý để em rèn nghề và hiểu hơn về giá trị công việc mình đang theo đuổi.
“Nhìn thấy năng lượng phấn khởi và nụ cười của mọi người sau khi cắt xong, em cảm thấy rất vui. Nụ cười ấy mang giá trị tinh thần rất lớn trong quá trình hành nghề của em sau này, nên việc bỏ công sức ra hoàn toàn xứng đáng”, Vũ nói.
Qua những buổi cắt tóc, các học viên cũng nhận lại nhiều câu chuyện và tình cảm đặc biệt từ mọi người. Có khi chỉ là một lời khen về kiểu tóc, một câu chuyện về công việc, gia đình được chia sẻ trong lúc ngồi chờ.
Cũng có lúc, người thân hoặc các cô chú sau khi cắt tóc xong lại lặng lẽ mang đến vài ổ bánh mì, chai nước gửi tặng nhóm. Những món quà nhỏ không có giá trị lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự chân tình, trở thành nguồn động viên để những người thợ trẻ tiếp tục duy trì hoạt động.
Không ngại nắng mưa, trao đi điều tử tế
Duy trì một điểm cắt tóc ngoài trời suốt 3 năm cũng đồng nghĩa với việc nhóm phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là thời tiết.
Những ngày hè, nắng nóng khiến việc đứng ngoài trời trong nhiều giờ trở nên vất vả. Cái nóng từ mặt đường cộng với không khí oi bức khiến các học viên nhanh mất sức. Trong khi đó, những ngày Huế mưa dầm, hoạt động phải tạm dừng bởi điểm cắt chưa có mái che cố định. Chỉ khi trời ráo, những chiếc ghế nhựa lại được xếp dưới bóng cây, bộ dụng cụ được mang ra và tiếng kéo tiếp tục vang lên.
![]() |
| Từng đường cắt gọn gàng giúp người lao động có diện mạo mới, thêm tự tin. (Ảnh: Nhật Quân) |
Có những ngày đông khách, các học viên thay nhau đứng cắt để phục vụ mọi người. Cũng có những ngày ít người đến, nhưng nhóm vẫn duy trì hoạt động như một cách giữ nhịp cho chương trình và tạo điều kiện để học viên thực hành.
Một mái tóc gọn gàng có thể không làm vơi đi những nhọc nhằn mưu sinh của một người lao động. Nhưng sự quan tâm được trao đi từ góc phố nhỏ ấy lại mang đến một giá trị khác. Đó là sự sẻ chia giữa những người xa lạ, là cơ hội để những người trẻ học nghề trưởng thành hơn trong công việc và cũng là cách để lòng tốt được lan tỏa bằng những hành động rất đỗi bình dị.
Giữa nhịp sống hối hả, góc cắt tóc 0 đồng vẫn lặng lẽ hiện diện dưới bóng cây giữa lòng TP Huế. Những chiếc kéo đều đặn chuyển động, những mái tóc được cắt gọn và nụ cười nối tiếp nhau. Không nhận tiền công, những người thợ trẻ nhận lại niềm vui giản dị khi thấy khách rời ghế với nụ cười hài lòng.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.