Vượt quãng đường gần 500km, bà Bàn Thị Loan (49 tuổi, ở Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) mất 12 tiếng đồng hồ ngồi xe khách để đưa cháu (9 tuổi) bị bệnh động kinh về thăm khám ở Viện Nhi Trung ương. Số lượng bệnh nhân tới khám rất đông, hai bà cháu phải xếp hàng từ sớm mới có thể kịp khám rồi quay về trong ngày. “Lần trước, cháu phải nằm viện hơn một tháng thì vất vả lắm”, bà Loan chia sẻ.
Bệnh viện Nhi Trung ương là tuyến cuối chuyên ngành nhi khoa khu vực phía Bắc. Số lượng bệnh nhân hiện quá lớn đã khiến cơ sở 1 thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Trong khi đó, nhiều dịch vụ kỹ thuật cao hiện chỉ có tại tuyến trung ương, chưa thể thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh, dẫn đến áp lực dồn về trung tâm. Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương (cơ sở La Thành) đã ở trong tình trạng quá tải về cơ sở hạ tầng. Yêu cầu phải có thêm cơ sở để phục vụ khám, chữa bệnh trở nên cấp thiết.
Năm 2023, cơ sở 2 của Bệnh viện đã được khởi công xây dựng, đặt tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, nằm ngay trên trục Đại lộ Thăng Long - cửa ngõ phía Tây của Thủ đô. Dự án nằm trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 6 hecta. Trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2 gồm 1 khối nhà hành chính cao 3 tầng, 2 khối điều trị nội trú cao 6 tầng; có 1 tầng hầm. Cùng với các hạng mục phụ trợ khác với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.009m2 và các hạ tầng kỹ thuật kèm theo.
Đây là bệnh viện chuyên khoa Nhi với quy mô 300 giường bệnh nội trú, khám ngoại trú khoảng 1.000 - 2.000 lượt bệnh nhân/ngày, hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ năng lực chuyên môn cao với các chuyên khoa sâu, có thể giải quyết một phần tình trạng quá tải tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành và cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên khoa Nhi cho cả nước.
![]() |
| Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trịnh Ngọc Hải. |
Phó Giám đốc Bệnh viện Trịnh Ngọc Hải cho biết, tổng mức đầu tư của dự án là 882 tỷ đồng. Trong đó, riêng phần xây lắp trị giá khoảng 600 tỷ đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta thực hiện đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng, đang được vận hành thử. Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, X-quang, thiết bị phòng mổ, xét nghiệm… được đầu tư trên 160 tỷ đồng, hiện công tác đấu thầu cũng đã xong.
Bệnh viện cũng đã triển khai, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ “số hóa”, việc này rất quan trọng vì Bệnh viện xác định, khi vào hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin phải đồng bộ, kết nối 2 cơ sở trong hoạt động quản lý khám, chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, triển khai bệnh án điện tử, kết nối với cổng thanh toán của Bảo hiểm xã hội...
Đối với vấn đề quan trọng hàng đầu với một cơ sở y tế là nguồn nhân lực - nhất là nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết “hoàn toàn có thể yên tâm”. “Chúng tôi đã có kế hoạch và chuẩn bị nguồn nhân lực từ 5, 6 năm nay. Do đó, đến giờ phút này, đội ngũ khoảng 300 cán bộ y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hành chính đã sẵn sàng, có thể nhận nhiệm vụ được ngay khi bệnh viện đi vào hoạt động”, ông Trịnh Ngọc Hải cho biết.
Bệnh viện đã phân công một Phó Giám đốc phụ trách cơ sở 2. Các lãnh đạo, y, bác sĩ, nhân viên của các khoa, phòng sẽ luân phiên triển khai các hoạt động chuyên môn tại cơ sở 2 trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Bệnh viện cũng đang nghiên cứu các chính sách để hỗ trợ thêm cho người lao động trong thời gian làm việc tại cơ sở 2 (về phương tiện, nơi lưu trú…).
Đặc biệt, với vị trí giao thông thuận lợi, nằm cạnh bên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21A chạy qua, cùng tỉnh lộ 80, 81 và là cơ sở mới, được đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến thiết bị - cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ là lựa chọn rất thuận lợi cho người dân các tỉnh, thành phía Bắc, nhất là các tỉnh ở phía Tây Bắc như: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ…
“Cần khẳng định rằng, tuy là 2 cơ sở đặt ở địa điểm khác nhau nhưng chỉ là một ngôi nhà - Viện Nhi Trung ương nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn 1 trong 2 cơ sở để thăm khám và điều trị”, Phó Giám đốc Bệnh viện Trịnh Ngọc Hải nhấn mạnh.
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian qua đã nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Bộ Y tế, TP Hà Nội, chính quyền địa phương huyện Quốc Oai, xã Ngọc Mỹ để Bệnh viện có thể sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay, việc kết nối giao thông với Đại lộ Thăng Long còn chưa thực sự thuận lợi. “Bệnh viện đã có đề xuất và rất mong muốn được TP Hà Nội quan tâm đến vấn đề này để việc khám, chữa bệnh, xe cấp cứu ra - vào được thuận lợi nhất”, ông Trịnh Ngọc Hải cho biết.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.