Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Ngọc Nhứt hay còn được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên thân thương là “cụt yêu đời” đã bỏ học từ năm lớp 9 để phụ giúp gia đình. Trong một lần bất cẩn khi làm việc, anh Nhứt bị thanh sắt vướng vào dây điện và bị điện giật. Gia đình đưa Nhứt đi chạy chữa trong hai tháng, từ Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tuy nhiên vẫn buộc phải cưa bỏ đôi tay.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Ngọc Nhứt hay còn được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên thân thương là “cụt yêu đời” đã bỏ học từ năm lớp 9 để phụ giúp gia đình. Trong một lần bất cẩn khi làm việc, anh Nhứt bị thanh sắt vướng vào dây điện và bị điện giật. Gia đình đưa Nhứt đi chạy chữa trong hai tháng, từ Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tuy nhiên vẫn buộc phải cưa bỏ đôi tay.
Anh Nhứt nhớ lại: “Trải qua 7 cuộc đại phẫu, đối với tôi nó không chỉ đau về thể xác mà còn đau cả về tinh thần nhất là đối với một người trẻ khi mới 16 tuổi lúc đó. Sau cuộc điều trị dài tại các bệnh viện, tôi được trở về nhà. Lúc này 2 mõm tay vẫn còn được băng lại và chân thì vẫn chưa đi lại được”.
“Tôi bắt đầu bế tắc với cơ thể, với cuộc sống và tương lai của chính mình khi từ một chàng trai khoẻ mạnh, có công việc ổn định giờ đây mọi sinh hoạt kể cả việc tưởng chừng như đơn giản “ăn cơm” trước kia, giờ cũng phải nhờ đến sự trợ giúp từ ba mẹ và bị người đời hay gọi là tàn tật”, anh Nhứt chia sẻ.

Trải qua hơn một năm sống “khép kín” không dám tiếp xúc với bất kỳ ai do mặc cảm với khuyết điểm của cơ thể. Tuy nhiên nhờ vào tình yêu thương và sự hy sinh của gia đình, anh Nhứt đã bắt đầu thay đổi từ việc luyện tập sinh hoạt cá nhân bằng “đôi tay mới” này của mình. Sau đó là đi học lại từ lớp 9, và thi đậu vào đại học năm 2020.
Hiện tại anh Nhứt đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing tại trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế, anh Nhứt đã tự chăm sóc được bản thân và đang sinh sống, học tập một mình tại thành phố “xa hoa” mà không phải nhờ sự trợ giúp từ bất kỳ ai. “Đó chính là những thành công đầu tiên đối với bản thân mình trên con đường tìm lại chính mình”, anh Nhứt nói.
Mặc dù thiếu đi đôi tay, tuy nhiên những cố gắng và nỗ lực của anh Nhứt đã được đền đáp bằng những quả ngọt tại giảng đường. Anh Nhứt là một trong những sinh viên rất đặc biệt và nhận được nhiều học bổng khi học tập tại trường. Vừa qua, anh Nhứt vừa giành được giải nhì cuộc thi nói tiếng Hàn do Trung tâm King Se Jong phối hợp với trường tổ chức.

Bên cạnh đó, anh Nhứt cũng thường xuyên tích các hoạt động ý nghĩa như tham gia trao quà cho bà con khó khăn ở Đắk Lắk, phát quà cho trẻ khó khăn, người già neo đơn tại TP.Hồ Chí Minh; Làm MC cho chương trình gây quỹ của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD Vietnam phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức…
Kênh TikTok và Fanpage “Cụt yêu đời” cũng đã được Nhứt lập ra từ 4 năm để đăng tải cảnh sinh hoạt đời thường, cách sử dụng những vật dụng thường ngày khi không có đôi tay và những chuyến đi thiện nguyện để lan tỏa năng lượng. Nhờ đó, anh Nhứt được hàng nghìn người biết tới và yêu quý, mang lại nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong đông đảo bộ phận giới trẻ.
Trong tháng 8 tới đây, anh Nhứt đang chờ xét duyệt hồ sơ để được di du học Hàn Quốc. Ngoài ra, anh Nhứt cho hay thời điểm khi bản thân gặp biến cố muốn kết nối anh chị cùng hoàn cảnh học hỏi là rất khó và bị rơi vào cảnh bế tắc, vì vậy trong tương lai anh Nhất muốn kết nối những anh chị khuyết tật, tạo ra môi trường chia sẻ về cuộc sống, công việc để mọi người có thể học hỏi nhau thêm.
(PLM) - Những tấm biển chỉ toàn tiếng nước ngoài được mở công khai trong khu đô thị Đồng Văn, thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, không biết các dịch vụ nói tới trên những tấm bảng này là gì, thế nhưng bên trong lại là hàng loạt trò chơi dạng máy xèng, có dấu hiệu của việc cờ bạc trá hình.
(PLM) - Tối 23/1, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Từ Liêm, Hà Nội), hàng vạn người dân đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 21/1/2026, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an các phường Tân Sơn, Tây Thạnh triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè theo kế hoạch của Công an TP Hồ Chí Minh.
Theo phản ánh, hiện nay tại khu vực chung cư Kim Văn – Kim Lũ, phường Định Công mặc dù có biển cấm nhưng tình trạng xe ô tô, xe máy chiếm dụng lòng đường, vỉa hè diễn ra tràn lan trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm.
(PLM) - Liên quan đến sự việc, người dân có dấu hiệu bị chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng, khi tin lời tư vấn, dụ dỗ của một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động “núp bóng” dưới hình thức đi du lịch nước ngoài, sau đó sắp xếp ở lại làm việc dài hạn với mức thu nhập cao. Ngày 02/10/2025 anh Lê Công Tuấn đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội gửi đơn, đề nghị xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Với sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam và chính quyền địa phương xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, một 'Mái ấm Tư pháp' khang trang đã kịp hoàn thiện ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, biến giấc mơ về một nơi an cư của người phụ nữ đơn thân nghèo khó trở thành hiện thực."
PLM - Ngày 17/1 vừa qua, Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Xuân ấm biên cương - Thắm tình quân dân” tại Đồn Biên phòng Thanh Lòa, xã Cao Lộc. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Theo dấu chân Người”, hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên” của Chi đoàn Báo Pháp luật Việt Nam.
PLM - Ngày 18/1, trong không khí trang trọng, ấm áp, Pháp luật Media (Báo Pháp luật Việt Nam) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập – dấu mốc ghi nhận một chặng đường hình thành, phát triển và khẳng định vị thế của một Bộ phận truyền thông pháp luật chuyên nghiệp, trách nhiệm và giàu bản sắc trong hành trình chuyển đổi số của Báo Pháp luật Việt Nam.
(PLM) - Sáng 9/1/2026, sau 5 ngày nghị án kéo dài phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc một số người dân thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (cũ), nay là thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội khiếu kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của người bị kiện là Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh) đã tiếp tục diễn ra. Thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ toạ - Thẩm phán Nguyễn Thị Ngọc Yên đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Thảo và bà Vũ Thị Cúc. Kết thúc phiên sơ thẩm, người khởi kiện tiếp tục kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng cần xem xét lại để khách quan, công bằng toàn bộ hồ sơ vụ án để rõ bản chất sự việc cũng như đánh giá lại quá trình sử dụng đất và tài sản trên đất.