Đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 sẽ diễn ra vào tối nay (17/3), tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam.
Trước đó, chiều ngày 16/3, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các thí sinh lọt vào đêm chung kết đã được gặp gỡ, huấn luyện và chỉnh sửa giọng hát bởi NSND Quốc Hưng - người sở hữu giọng bass hàng đầu Việt Nam.
Tại buổi tập luyện, từng thí sinh đã thử giọng, trình diễn và nghe lời góp ý từ NSND Quốc Hưng - Tiến sĩ, Trưởng khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Tại buổi tập này, NSND Quốc Hưng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận về cuộc thi cũng như tài năng của các thí sinh ở vòng thi cuối cùng này.
+ Thưa NSND Quốc Hưng, trước thềm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo 2023, ông đánh giá như thế nào về các thí sinh trong cuộc thi năm nay?
Có thể nói, 25 thí sinh, đội thi lọt vào vòng chung kết đều có tiềm năng âm nhạc tốt. Tôi rất vui khi nhận lời tham dự chương trình này. Tôi cùng các thành viên của hội đồng Ban giám khảo chấm vô cùng chặt chẽ, làm việc rất nhiều lần để từ vòng chấm sơ khảo online, chọn lọc ra 18 tiết mục đi tới cuối cùng.
Mỗi một thí sinh đều có những chất rất riêng biệt, màu sắc vùng miền riêng biệt không thể trộn lẫn. Ví dụ như miền Nam rồi miền Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc,... mỗi vùng miền đều có màu sắc rất là riêng biệt.
Tôi nghĩ, trong cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm nay, để chọn ai xuất sắc nhất, đạt giải cao nhất sẽ rất khó cho Ban giám khảo, bởi lẽ dù đây là một cuộc thi bán chuyên với các đối tượng chủ yếu là người làm báo, nhưng các giọng hát tham gia cuộc thi đều được đào tạo một cách rất là bài bản, chuyên nghiệp.

+ Tại sao ông lại nhận định “rất khó để chọn ra ai xuất sắc nhất”?
-Tính đến giờ phút này, 25 bạn thí sinh, đội thi trong cuộc thi năm nay đều có năng lực khá là đồng đều. Tôi chưa thể đưa ra nhận định ai sẽ đạt giải cao nhất, bởi tất cả các giọng hát đều rất đỗi ấn tượng. Đến đêm chung kết, ai có thể bùng nổ nhất trên sân khấu, người đó sẽ đoạt được giải cao nhất.
Trong buổi tập luyện cùng các thí sinh ngày 16/3, tôi nhận thấy các bạn luyện thanh rất trơn tru, chuẩn xác. Những ca khúc các bạn thể hiện, tôi không phải sửa nhiều và hầu hết đều rất hài lòng. Hẳn là các bạn đều đã trải qua trường lớp, luyện tập nhuần nhuyễn để có thể trình diễn xuất sắc như thế. Đó là những gì tôi thấy ấn tượng ở một cuộc thi bán chuyên như thế này.
+ Đồng hành cùng các thí sinh suốt kỳ Liên hoan, ông nhìn nhận như thế nào về cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023?
-Tôi cảm thấy những cuộc thi như thế này mang ý nghĩa rất lớn đối với những nhà báo, ở tất cả các mảng, các lĩnh vực, từ thời sự, kinh tế, đến văn hóa... Những nhà báo từ lâu đã được biết đến với đầu óc nhanh nhạy, sự linh hoạt và cách cảm cuộc sống không khác gì một nghệ sĩ cả. Họ lại có thêm năng khiếu ca hát, điều ấy khiến họ trở nên vẹn toàn hơn trong mắt công chúng.

Bởi vậy, khi Hội nhà báo Việt Nam tạo ra sân chơi âm nhạc bổ ích này, thì điều đó không chỉ mang tính thư giãn, giải trí cho những người cầm bút mà còn đem đến những am hiểu sâu hơn về âm nhạc, về nghệ thuật để những người nhà báo có thể sáng tạo những tin bài chất lượng về lĩnh vực này.
Đến với cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023, hội đồng Ban giám khảo chúng tôi cùng Ban tổ chức đã cùng nhau làm việc rất lâu. Chúng tôi đều mong đợi và cùng hướng tới mục đích, ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi, đưa tới một chương trình chỉn chu, chặt chẽ và quy mô như thế này.
+ Vậy nghệ sĩ có lời khuyên gì, hay gửi gắm điều gì tới các thí sinh để họ có thể tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết?
-Tập luyện cùng các thí sinh trong suốt một buổi chiều, lắng nghe giọng ca và đánh giá tiềm năng của từng thí sinh, tôi có thể nói rằng các thí sinh đến giờ phút này đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Bởi vậy, tôi chỉ muốn nói với thí sinh sự tự tin đã quyết định chiến thắng đến 70% rồi, việc bạn cần làm là bộc lộ hết năng khiếu vốn có của bản thân. Hãy nhớ quan trọng nhất là sự tự tin, đừng run sợ trước bất cứ điều gì cả, thật bùng nổ trên sân khấu, thì các bạn sẽ thành công.
+ Xin cảm ơn ông!
Theo lịch, đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 17-18/3/2023 tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC6 vào 20h00 ngày 18/3/2023 tại địa điểm trên, tiếp sóng trên một số kênh và Đài Phát thanh & Truyền hình địa phương.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.