Từng nghĩ đến cái chết khi chồng qua đời, song nhờ tình yêu của bạn trai người Pháp, nữ ca sĩ đã nghĩ đến một đám cưới trong tương lai. Ảnh: Jet.
Quỳnh Lan từ khi còn đi học đã nhen nhóm giấc mơ trở thành ca sĩ. Sau khi rời trường, cô tham gia một số cuộc thi về ca hát, gặt hái nhiều giải thưởng. Quỳnh Lan từng nhận giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 1994. Đây là dấu mốc đầu tiên để cô có cơ hội bước chân lên sân khấu, nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Sau đó, Quỳnh Lan tham gia nhóm Du ca đồng nội của nhạc sĩ Trần Tiến và Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan. Khi nhóm tan rã, cô hát solo và được biết đến nhiều hơn.
Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực ca hát, Quỳnh Lan còn được khán giả ngưỡng mộ qua cuộc hôn nhân đẹp nhưng ngắn ngủi với thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Cô lấy người chồng hơn 20 tuổi và “nếu như được lặp lại một lần nữa hay một ngàn lần nữa thì Quỳnh Lan vẫn lựa chọn anh ấy, không ai khác cả”, nữ ca sĩ tâm sự.

Quỳnh Lan có cuộc hôn nhân đẹp nhưng ngắn ngủi với thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn.
Năm 2010, cô rời xa sân khấu, theo chồng sang Mỹ định cư dẫu lúc ấy đang đắt show hát sự kiện, phòng trà. Kể từ đó, Quỳnh Lan ít biểu diễn, chỉ ở nhà thu âm CD các bài hát phổ từ thơ chồng viết. Nữ ca sĩ chia sẻ vợ chồng cô như sống trong "Tuyệt tình cốc", không màng thế giới bên ngoài, chỉ say sưa với thơ và nhạc. Chỉ vài tháng sau khi ông xã mất, Quỳnh Lan trở lại Việt Nam vì bên Mỹ không có người thân mà thời gian ấy cô lại cần một điểm tựa từ gia đình mình. Nữ ca sĩ vẫn không thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông tuyệt vời lại bỏ mình ra đi đột ngột.
Sau khi về Việt Nam nhiều năm, hiện tại cô hạnh phúc với tình yêu mới, là một người đàn ông Pháp. Cô chờ đợi một ngày để được sống bên người mình yêu. Cô kể, cả hai gặp nhau trên một chuyến bay. Cô vấp ngã và anh ấy đỡ cô dậy và khen cô đẹp. Dù số ghế anh ấy ngồi không gần cô, nhưng không hiểu anh ấy làm cách nào mà lại ngồi sát được bên cô.
“Anh ấy là người Pháp, không hiểu tiếng Anh nhiều nên chúng tôi chỉ nói vài câu với nhau. Vậy mà sau chuyến bay đó, vài tháng sau anh ấy sang Việt Nam tìm tôi và cầu hôn. Lúc đó, tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy nhưng bảo anh ấy hãy đợi một thời gian nữa tôi mới qua Pháp định cư với anh được. Chỉ sau một tháng quen nhau, tôi tìm thấy ở anh ấy nhiều điểm tương đồng rất giống mình, nên tôi không chần chừ gì mà đồng ý yêu anh luôn”.
Thời điểm dịch bệnh vừa qua, nữ ca sĩ và người yêu đang yêu xa 3 năm. Cô và anh mỗi ngày đều nói chuyện, thăm hỏi: “Khi tôi trở về Việt Nam, tôi dự định vài tháng sau sẽ trở trở lại nhưng dịch bệnh bùng lên, tôi không đi được. Thời gian ấy, tôi lo lắng bản thân nhiễm bệnh và không vượt qua được, hoặc tôi lây bệnh cho gia đình của mình. Biết tôi lo lắng, anh ấy động viên tôi mạnh mẽ. Anh đang làm việc cũng nhắn, đến khi nào tôi ngủ thì thôi, cảm giác gần gũi không có bị gián đoạn một ngày nào”.
Quỳnh Lan thổ lộ dù yêu xa nhưng hai người dành trọn niềm tin cho nhau, bởi vì mỗi ngày anh đều nhắn tin báo cáo công việc và ngược lại: “Cả hai chia sẻ cuộc sống cùng nhau mỗi ngày người đó làm gì, yên tâm, tin tưởng tuyệt đối. Tôi cứ chờ vài tháng nữa xem mọi thứ bình yên, tôi về Mỹ, sau đó tôi sẽ sang Pháp. Tôi có kế hoạch làm đám cưới rồi ở lại với anh ấy. Ba năm rồi, cả hai vẫn thấy không có gì xa cách, không có gì gọi là trở ngại, từ lúc bắt đầu quen đến hiện tại đã hơn 4 năm”.
Với Quỳnh Lan, khoảng thời gian này rất đáng quý, vì cô được ở nhà, gần gũi với gia đình. Bên ngoài xã hội, cô nhìn thấy nhiều mảnh đời khó khăn: “Mỗi lần đọc báo biết tin một đồng nghiệp qua đời, tôi buồn cả tuần, kể cả những người không quen. Khi hay tin ca sĩ Phi Nhung bệnh, tôi đã bàng hoàng, biết cô ấy mất tôi không cầm được nước mắt vì trong lòng tôi rất ngưỡng mộ Phi Nhung. Cô ấy đẹp cả hình ảnh và trong cuộc sống. Dạo gần đây, tôi bớt đọc cũng tin tức về tình hình dịch, tôi sợ mình buồn và sinh bệnh, cố gắng tạo niềm vui để vượt qua”.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.