Sáng 26/6, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) và 40 bị cáo khác tiếp tục diễn ra tại TAND TP Hà Nội với phần xét hỏi.
Tại tòa, bị cáo Hậu bật khóc, nói về gia cảnh của bản thân. Theo lời bị cáo Hậu, bị cáo sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, chú ruột chết đói năm 1945, hai chị gái phải nghỉ học, nhường việc học cho mình. Đến năm 11 tuổi, bị cáo phải đi buôn và từ đó đến nay, luôn cố gắng làm giàu.
Tiếp lời, bị cáo Hậu nói, mục tiêu người bình thường là có tiền sẽ sống sang, sống đẹp, nhưng bị cáo mỗi khi mua một cái xe cũng nghĩ đến người nghèo. Do vậy, bị cáo đã xây hơn 13.000 ngôi nhà tình nghĩa; phụng dưỡng suốt đời 10 mẹ Việt Nam Anh hùng; nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em mồ côi.
Bị cáo cũng không nhớ đã góp tiền mổ mắt cho bao nhiêu trẻ em, đã giúp bao nhiêu trẻ em khác được mổ dị tật bẩm sinh; không nhớ đã ủng hộ bao nhiêu nghìn tấn gạo cứu đói cho đồng bào Tây Bắc.
Tại quê hương của mình ở xã Tam Phúc (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), bị cáo Hậu nói, bản thân đã cùng chính quyền địa phương xóa nghèo bền vững cho toàn bộ người dân khó khăn…
“Bị cáo không phải không nghĩ cho mình, nhưng cũng nghĩ cho người nghèo, cho xã hội rất lớn. Mong tòa, VKS, nhân dân Vĩnh Phúc và nhân dân 28 tỉnh, thành bị cáo làm thiện nguyện xem xét cho bị cáo”, bị cáo Hậu nói và khẳng định luôn làm công tác thiện nguyện với phương châm: “Người giàu nhất không phải người nhiều tiền nhất mà là người mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui, cuộc sống ấm no cho nhiều người nhất”.
Theo lời bị cáo Hậu, bị cáo chỉ bị cáo buộc kinh doanh sai phạm tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi nhưng công tác thiện nguyện còn diễn ra ở 25 tỉnh, thành khác. Quan niệm khi làm thiện nguyện của bị cáo là không để chính quyền địa phương được nêu tên, khen thưởng mình.
Theo bị cáo Hậu, nhiều lần, các tỉnh, các ngành bảo bị cáo làm hồ sơ nhận bằng khen nhưng bị cáo luôn từ chối. “Mình làm thiện nguyện chỉ mình biết mới tốt, không phải làm để ký hồ sơ khen thưởng”, bị cáo Hậu trình bày và mong tòa án đánh giá công tác thiện nguyện của bị cáo làm tình tiết giảm nhẹ.
Quá trình trả lời luật sư, bị cáo Hậu nói, toàn bộ sai phạm của bị cáo đã được thể hiện ở kết luận điều tra, cáo trạng, đề nghị các luật sư không có ý kiến khác, chỉ nêu các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo Hậu cũng đề nghị các luật sư nghiên cứu kết luận, cáo trạng, bị cáo không trả lời thêm.
Tại tòa, đại diện của Tập đoàn Phúc Sơn khai, ông Hậu khi làm từ thiện đều không cho mọi người biết mình là ai, luôn làm thiện nguyện với tinh thần không phải để người khác biết mình mà làm vì tình nghĩa của con người.
Đến nay, có hơn 6.000 đơn từ các cụ già, trẻ em, chính quyền địa phương trên cả nước gửi tới tòa, xin giảm nhẹ cho bị cáo Hậu. Đại diện Phúc Sơn cho rằng 6.000 lá đơn này không chỉ là sự thương cảm mà còn là lời chứng về một con người luôn hành động vì cộng đồng.
Nói thêm về khó khăn khi Chủ tịch bị bắt, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Hậu và những người thuộc Phúc Sơn, để bị cáo Hậu sớm trở về lãnh đạo doanh nghiệp, giữ sinh kế cho hàng trăm nhân viên và tiếp tục con đường thiện nguyện của mình./.
Hồng Mây
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.