Thành danh từ cuộc thi Miss Teen 2010, Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp lối diễn xuất chân thật. Thế nhưng, ít ai biết rằng cô cũng phải nỗ lực rất nhiều và trải qua rất nhiều thử thách để có thể theo đuổi con đường nghệ thuật và có vai diễn điện ảnh đầu tay trong “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”.
Hành trình gian truân
Dù xuất thân từ một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng “máu nghề” đã ngấm vào Diệp Bảo Ngọc từ khi còn bé. Cô năng nổ tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao từ ghế nhà trường và đạt nhiều giải thưởng như huy chương bộ môn đá cầu suốt 7 năm liền hay hạng nhì cuộc thi đơn ca trường Lương Thế Vinh. Sau đó, cô gái sinh năm 1993 bắt đầu tạo được tiếng vang khi tham gia Miss Teen 2010, Vespa Tour, Hoa hậu Phụ nữ Thời đại 2011.
Với chuỗi thành tích đáng nể, nhiều người cho rằng con đường nghệ thuật của Diệp Bảo Ngọc vốn trải đầy hoa hồng. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Vì đam mê mà Diệp Bảo Ngọc đã không theo học ngành tài chính theo ý của gia đình. Ban đầu, ba mẹ của cô cũng không đồng ý cho con theo nghệ thuật. Thậm chí, mẹ của Diệp Bảo Ngọc còn không cho con đi làm người mẫu ảnh ở Hà Nội nếu không có chị gái đi kèm.
Cuối cùng, gia đình cũng chấp nhận trước sự quyết tâm của con gái. Tuy nhiên, cô vẫn bị quản chặt, có người đưa đến tận trường quay, rồi đón về tới cửa nhà, cho đến khi kết hôn.
Bộ phim đầu tay mà Diệp Bảo Ngọc tham gia khi cô đang học lớp 10. Nhiều lúc, cô buộc phải xin học bù hoặc nhờ bạn bè chép bài dùm để có thể tranh thủ đi ghi hình. Tuy vất vả nhưng Diệp Bảo Ngọc lúc nào cũng hạnh phúc vì được làm thứ mình thích.
Bên cạnh đóng phim, Diệp Bảo Ngọc còn tự kinh doanh riêng để kiếm tiền ngay từ khi còn đi học. Cô tiết lộ mẹ mình có cách giáo dục rất hay khi không để con quá sung sướng và bắt con phải tự lao động nếu muốn mua sắm thêm. Do đó mà Diệp Bảo Ngọc đã tập tành mang đồng hồ vào trường bán cho các bạn. Thậm chí, cô còn “mặc cả” với chủ cửa hàng để có thể đổi các mẫu mã liên tục mà không bị ôm hàng.
Ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ
Vai diễn đầu tay của Diệp Bảo Ngọc là trong “Nỗi đau của hạnh phúc” (2011). Sau bộ phim này, cô được vai chính trong “Mình cưới thật em nhé” (2012). Tác phẩm lập tức gây tiếng vang lớn là cán mốc rating (tỉ suất người xem) thuộc top đầu của VTV trong năm 2012. Đây là vai diễn tương đối khó với Diệp Bảo Ngọc khi Linh là một nhân vật trải qua nhiều biến cố dẫn đến bị tâm thần. Cô hài hước tiết lộ mình diễn như không diễn khi tính cách cũng tưng tửng y hệt Linh.

Sau đó, Diệp Bảo Ngọc liên tục tham gia các phim truyền hình ăn khách như “Thần tượng lắm chiêu” (2012), “Lúa trổ bông” (2012), “Một thời lãng quên” (2015, 2016), “Sau ánh hào quang” (2018), “Mắt của quỷ” (2020), “Ranh giới yêu thương” (2021), “Vũ điệu đón xuân” (2022) hay “Trại hoa đỏ” (2022)… Trong đó, nhiều tác phẩm của cô vào top rating của nhà đài như “Sức nặng tình thâm” (2014), “Ải mỹ nhân” (2016)…
Điểm chung giữa các vai diễn của Diệp Bảo Ngọc chính là nhân vật có chiều sâu và trải qua nhiều biến, đau thương trong cuộc sống. Như trong “Sức nặng tình thâm”, Hạnh một vai diễn vô cùng khó của Diệp Bảo Ngọc. Đây là một cô gái có quá khứ cơ cực và còn bị hãm hiếp ở tuổi dậy thì. Thế nhưng, Hạnh vẫn cố gắng vươn lên mà không để quá khứ làm ảnh hưởng.
Cô chia sẻ bản thân luôn muốn khán giả nhìn nhận là một diễn viên có thực lực. Trong tương lai, Diệp Bảo Ngọc mong muốn có thêm nhiều vai diễn có sức nặng tâm lý phức tạp. Nữ diễn viên tâm sự bản thân đọc sách rất nhiều. Nhờ đó, cô có thể góp nhặt những chất liệu hay để kết hợp với kinh nghiệm riêng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Diệp Bảo Ngọc còn thường xuyên xem phim và tự học hỏi diễn xuất ánh mắt, thần thái của đồng nghiệp để làm tốt hơn trong các dự án sau.

Đằng sau vai điện ảnh đầu tay
Trong phim điện ảnh đầu tay - “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”, Diệp Bảo Ngọc vào vai Liên - vợ của An (Thanh Thức). Liên là một nhân vật quan trọng trong phim và đóng vai trò then chốt trong những mâu thuẫn về cả tiền bạc lẫn tình cảm của nhóm bạn.
Đáng chú ý, ban đầu, Diệp Bảo Ngọc từng xin chuyển qua một vai khác và xin rời dự án vì viết nhân vật Liên có cảnh nhạy cảm. Theo nữ diễn viên tiết lộ, cô không muốn phát triển sự nghiệp từ những cảnh quay nhạy cảm. Cô sợ chúng sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình, tâm lý con cái về sau. Do đó dù được nhiều đạo diễn ngỏ lời mời đóng phim điện ảnh nhưng vì có cảnh nóng nên Diệp Bảo Ngọc đều từ chối.
Tuy nhiên, Lý Hải và Minh Hà đã những buổi trò chuyện thuyết phục với Diệp Bảo Ngọc suốt một thời gian. Sau khi nghe phân tích, cô lại cảm thấy hào hứng vì đây là những phân đoạn cần thiết cho việc xây dựng tính cách nhân vật.

Theo đó, Liên đánh dấu bước chuyển mình của Diệp Bảo Ngọc khi dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Vai diễn hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho nữ diễn viên, đồng thời cho khán giả nhiều pha “lật mặt” kịch tính và hấp dẫn khi phim ra rạp từ ngày 28/4 tới.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.