Công an tỉnh Bình Phước thông tin, Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long mới bàn giao đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1997) và Võ Đức Mười (sinh năm 1990, đều trú xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào khoảng 23h50 phút, ngày 15/3/2024, tổ công tác của Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long do Thiếu tá Tống Văn Thỏa, Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.
Khi đến khu vực Khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi trên xe mô tô mang biển kiểm soát 93H1-375.77 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi khoảng 5 km thì dừng được xe của đối tượng. Nhưng 2 đối tượng manh động dùng dao tự chế tấn công lại tổ công tác, khiến anh Nguyễn Minh Hiến là bảo vệ dân phố của phường bị thương ở cánh tay trái.
Tổ công tác đã khống chế được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng tẩu thoát. Đến rạng sáng 16/3, tổ công tác đã bắt được đối tượng còn lại lẩn trốn tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tên Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười. Dũng và Mười đã rủ nhau đến thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng để trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng.
Không phát hiện được tài sản để trộm, cả hai đi về hướng khu vực Suối Tân, thuộc Khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Thấy có cây dừa, các đối tượng dừng xe đi vào chặt 1 quầy dừa, lên xe đi được khoảng 100m thì bị tổ công tác của Công an phường phát hiện, kiểm tra hành chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
(PLM) - Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng trưa và chiều mai, 25/8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa – phía Bắc Quảng Bình.
(PLM) - Chiều 24/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tiếp đồng chí Phây-vi Xỉ-bua-li-pha, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào, sang thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam.
(PLM) - Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng ngày 24/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam và Vinhomes Global Gate (xã Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Giải chạy "Việt Nam tôi đó” - My Vietnam 2025.
(PLM) - Hai tuyến metro là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy chật cứng khách. Theo đại diện Hanoi Metro, lượng khách di chuyển bằng tàu điện trong tối 24/8 đông hơn 20% so với buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu hôm 21/8.
(PLM) - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Hội thao ngành Tư pháp năm 2025 được mở màn với nội dung bóng đá nam, bao gồm 8 đội tham gia.
(PLM) - Từ sáng sớm ngày 24/8, đông đảo người dân từ nhiều địa phương đã tập trung về khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, để chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai. Đây là hoạt động quan trọng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(PLM) “Thao trường trên không” là nơi hàng ngày những cánh chim sắt của Lữ đoàn Không quân 918 say mê rèn luyện, hun đúc ý chí quyết tâm và bản lĩnh vững vàng với những nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, vùng biển của Tổ quốc.
(PLM) - Sáng ngày 24/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong không gian trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, báo công trước Anh linh của Người - bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với đất nước, dân tộc và đối với ngành Tư pháp.
(PLM) - Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe, chợ cóc họp gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị… đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố thuộc phường Đống Đa, TP Hà Nội. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.
(PLM) “Thao trường trên không” là nơi hàng ngày những cánh chim sắt của Lữ đoàn Không quân 918 say mê rèn luyện, hun đúc ý chí quyết tâm và bản lĩnh vững vàng với những nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, vùng biển của Tổ quốc.