Ngày 20/10, ông Hoàng Hải Vân – Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia (BQL VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình thông tin, đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng lễ tưởng niệm, húy nhật (lễ giỗ) cho các anh hùng liệt sĩ (AHLS) nhân Kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 8 thanh niên xung phong (TNXP) trong hang Tám Cô (14/11/1972 – 14/11/2022) và các liệt sĩ ngã xuống trên đường 20 Quyết Thắng.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm các AHLS tại hang Tám thanh niên xung phong (còn gọi là hang Tám Cô) và Đường 20 Quyết Thắng, giao BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện.

Giữ cho khu di tích Đền tưởng niệm luôn sạch đẹp, trang nghiêm là công việc mỗi ngày của cán bộ, nhân viên Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Hùng
Cụ thể, lễ tưởng niệm các AHLS sẽ được tổ chức từ 8h30 - 10h30 ngày 14/11/2022 (nhằm ngày 21/10 năm Nhâm Dần) bao gồm 2 chương trình chính là là hoạt động dâng hương, dâng hoa và tưởng niệm. Riêng phần tưởng niệm sẽ bao gồm các hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc như: chiếu clip phóng sự về hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng; phát biểu tưởng niệm của UBND tỉnh Quảng Bình, Trung ương Hội Cựu TNXP, thế hệ trẻ Tỉnh đoàn Quảng Bình, nhân chứng, đồng đội các AHLS... Đặc biệt là hoạt động tặng quà, thăm hỏi thân nhân các AHLS.
Trước đó, từ 7h sáng 12/11/2022 (nhằm ngày 19/10 năm Nhâm Dần) đến 17h ngày 13/11/2022, một lễ cầu siêu cho anh linh các AHLS theo phong tục tập quán, tín ngưỡng truyền thống sẽ được tổ chức trang trọng do BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với tổ chức Phật giáo và các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện.
Ông Vân thông tin thêm: “Chuỗi hoạt động tri, ân tưởng niệm nói trên sẽ được tổ chức tại khu vực Đền tưởng niệm các AHLS đường 20 Quyết Thắng, thuộc Km16 trên đường 20, địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, thuộc lâm phần của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. BQL Vườn sẽ thực hiện việc đón tiếp chu đáo bà con nhân dân cũng như du khách đến thăm viếng, dâng hương tri ân công lao của các AHLS - những người con ưu tú của dân tộc Việt đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.
Theo ông Vân, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tháng 10/2022, do UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào ngày mai, 21/10, sự kiện lễ tưởng niệm này sẽ được cung cấp chi tiết, rộng rãi.

Giữ cho khu di tích Đền tưởng niệm luôn sạch đẹp, trang nghiêm là công việc mỗi ngày của cán bộ, nhân viên Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Hùng
Cách đây tròn 50 năm, trong hang đá mang tâm danh “hang Tám Cô” nằm sâu giữa lòng rừng núi thâm u của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, 8 chiến sĩ thuộc Đội TNXP 25, Đại đội 217, Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 đã hy sinh đầy bi tráng...
Tháng 11/1972, máy bay B52 Mỹ - ngụy dùng máy bay tăng cường ném bom rải thảm, quần thảo trên tuyến đường này hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc hậu phương cách mạng vào tiền tuyến miền Nam. Con đường huyết mạch này trở thành “tọa độ lửa”.
Ngày 14/11 năm ấy, Đội TNXP 25 đang mở đường thì nghe còi báo động máy bay ném bom nên lao vội vào hang Tám Cô trú ẩn. Một loạt B52 dày đặc ào ào ném xuống kèm theo tiếng sập rung chuyển núi rừng. Tảng đá nặng hàng ngàn tấn ập xuống, bịt kín cửa hang, để lại phía trong là 8 chiến sĩ anh hùng. Mọi phương án cứu hộ của quân dân ta từ bên ngoài đều không khả thi…
Đến ngày thứ 9 (23/11), phía bên ngoài hang chỉ còn nghe thấy tiếng gọi yếu ớt: “Mẹ ơi” thổn thức cuối cùng của 1 nữ TNXP, rồi im bặt. Họ không thể thoát ra ngoài và tất cả đã nằm lại vĩnh viễn trong hang đá lạnh lẽo… Hang Tám Cô từ đó trở thành nấm mồ chung của 8 chiến sĩ thông đường. Họ ngã xuống ở lứa tuổi đôi mươi - đẹp nhất đời.

Du khách dâng hương tri ân trong Đền tưởng niệm các AHLS. Ảnh: Lê Hùng
Năm 1996, tức là mãi đến 24 năm sau các AHLS nằm lại trong hang, tỉnh Quảng Bình đã quyết định phá tảng đá lấp cửa hang, đưa các hài cốt các TNXP ra ngoài trở về với đất mẹ. Những người chứng kiến cuộc “giải thoát” cho các hài cốt kể lại, khi phá được cửa hang, cả 8 bộ hài cốt nằm cuộn chồng lên nhau như không thể tách rời.
Họ đã sống và chiến đấu vì độc lập dân tộc cùng đồng chí, đồng đội. Khi ngã xuống, họ cũng ở bên nhau, ôm chặt đồng đội. Đã nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện 8 TNXP đã anh dũng hy sinh trong hang Tám Cô vẫn mãi được nhắc nhớ như bản tráng ca bất diệt với thời gian...
Hang Tám Cô, ngoài câu chuyện là bản tráng ca oai hùng, một di tích lịch sử tưởng niệm đặc biệt còn mang một ý niệm khác về chốn linh thiêng, mong cầu thuận lợi, may mắn cho du khách bốn phương.
Theo thống kê của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, “địa chỉ đỏ” này hàng năm đón khoảng 50 ngàn lượt khách thập phương đến thăm viếng (trừ những năm bị ảnh hưởng với dịch COVID-19. Tính riêng từ đầu năm đến hết tháng 9/2022, hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các AHLS đã đón gần 25 ngàn lượt khách.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.