Trương Mỹ Lan xin không kê biên ngôi nhà cổ
Trong phiên xử sáng nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ các vấn đề dân sự. Trong đó, chủ tọa cho gọi Công ty Gia Tuê (Lâm Đồng), Công ty thẩm định giá Hoàng Quân và Công ty Phương Trang.
Chủ toạ cũng gọi bị cáo Trương Mỹ Lan để đối chất với đại diện của các công ty liên quan.
Trả lời chủ toạ về việc giao dịch của Công ty Sunny World (trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát), đại diện ủy quyền của Công ty Gia Tuệ đề nghị hủy hợp đồng, hoàn trả lại tiền cho bị cáo Lan.
Được chủ tọa hỏi về ý kiến trên, bị cáo Lan trả lời “Bị cáo xin trả lại sổ đỏ cho Công ty Gia Tuệ, yêu cầu Gia Tuệ trả lại 672 tỷ đồng”.
Đối với Công ty Phương Trang, bị cáo Lan nói không liên quan tới Vạn Thịnh Phát, yêu cầu Phương Trang tự trả 1.200 tỷ đồng cho SCB vì bị cáo chỉ là người môi giới, kiếm khách để Phương Trang bán dự án Golden Gate tại Quận 7 (TP.HCM). Dự án này do Công ty Thành Hiếu làm chủ đầu tư (thuộc nhóm Công ty Phương Trang).
Trả lời trước Tòa, đại diện Công ty Phương Trang cho biết, công ty này không biết khoản vay 1.200 tỷ đồng mà bị cáo Lan nói. Đối với dự án Golden Gate Quận 7, hiện tại Phương Trang đã chuyển nhượng cho 3 chủ đầu, họ đang giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án.

Chủ toạ hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về các bất động sản sẽ xử lý như thế nào?
Bị cáo Lan trình bày, các tài sản gồm toà nhà Capital Place ở Hà Nội trị giá 1 tỷ USD, 672 tỷ đồng từ Công ty Gia Tuệ, khách sạn Daewoo Hà Nội trị giá 40 triệu USD và Tập đoàn Nhà máy sản xuất Vắc xin (đã đầu tư 315 tỷ đồng) nhờ HĐXX giúp thu hồi để khắc phục toàn bộ hậu quả.
“Tuy nhiên, đối với căn biệt thự cổ tại số 112 Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM) xin HĐXX đừng kê biên. Trước đây bị cáo dùng tiền cá nhân đã mua 700 tỷ đồng, xin trả lại cho con gái là Chu Duyệt Phấn. Để sau này cháu sửa chữa, bảo tồn”, bị cáo Lan nói.
Ngân hàng SCB không đồng ý về số tiền thiệt hại
Trước đó, cuối phiên xử chiều ngày thứ 8, HĐXX xét hỏi ngân hàng SCB. Được xác định là bị hại trong vụ án, đại diên ngân hàng SCB nêu ra một số yêu cầu về số tiền thiệt hại và kiến nghị về tài sản.
Đại diện SCB không đồng ý với khoản tiền thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng theo cáo trạng. SCB đề nghị HĐXX xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 677.286 tỷ đồng tính đến ngày 17/10/2022 và hơn 84.515 tỷ đồng lãi phát sinh tính đến thời điểm xét xử (ngày 5/3), trong đó chưa tính đến lãi bổ sung đến thời điểm thi hành án xong.
Ngoài ra, đại diện ngân hàng SCB đề nghị HĐXX giao toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý... đối với 1.166 tài sản đảm bảo được cáo trạng xác định. Đồng thời dề nghị Tòa án tuyên trả lại, bồi thường cho Ngân hàng SCB tất cả những tài sản đã được cơ quan điều tra kê biên, phong toả, thu giữ được nêu trong kết luận điều tra.
Ngân hàng SCB cũng đề nghị HĐXX có biện pháp quyết định thu hồi 240 tài sản hoán đổi nói trên và các tài sản khác được hoán đổi (nếu có cơ sở xác định) để giao lại cho Ngân hàng SCB quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý... để thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại.
Đồng thời yêu cầu về việc tiếp tục truy tìm, thực hiện phong toả, kê biên các tài sản thuộc sở hữu của các bị cáo trong vụ án và các tổ chức, cá nhân có liên quan; yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan là các Công ty định giá.
Đối với bị hại là Ngân hàng Nhà nước, người đại diện đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước.
Cũng tại tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) cam kết gia đình sẽ sắp xếp, nộp 264 tỷ đồng tiền mặt trong thời gian xét xử vụ án này để khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan, để có thể hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt của pháp luật.
Đồng thời, vợ của bị cáo Trí cho biết hiện có nhiều cá nhân đang nợ gia đình hơn 1.500 tỷ đồng, mong muốn cơ quan chức năng phối hợp giúp gia đình thu hồi.
Căn biệt thự cổ 112 Võ Văn Tần trước đây có tên biệt thự Phương Nam do hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934) là chủ sở hữu. Cụ Nguyễn Kim Sa Dang, quốc tịch Mỹ, còn cụ Đặng Kim Chi sống tại chính tại căn biệt thự trên.
Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 2.819 mét vuông theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 mét vuông. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn biệt thự trên đã được rao bán với giá 47 triệu USD.
Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp phép xây dựng cho Công ty Stonewest Limited của Singapore là nhà thầu của công trình. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới.
Dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, khi gần hoàn thành thì dự án phải dừng thi công.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.