Tài xế riêng của cựu Trưởng trạm CSGT Suối Tre móc nối làm "cò" hối lộ
Theo Dân trí, ngày 26/2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm "cò" môi giới hối lộ, lấy tiền tỷ để bảo kê cho xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông Suối Tre (TP Long Khánh, Đồng Nai). Đáng chú ý, trong nhóm này có bị can Trần Quang Tân, tài xế riêng của cựu Trưởng trạm CSGT Suối Tre.
Cùng bị truy tố với Tân về tội Môi giới hối lộ là các bị can Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Lê Bảo Ngọc.
Bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ, Tạ Thị Thu Trà bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn từ Km số 1851+500 (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đến Km số 1771 (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh tỉnh Bình Thuận) và quốc lộ 56, đoạn từ Km số 01 (xã Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đến Km số 17 (xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Từ khoảng tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, bị can Trương Công Quang đã cấu kết với Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út, Ngô Văn Đạm, Trần Thị Diệu Hoa, Lê Bảo Ngọc thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (2.216 lượt giao dịch chuyển khoản).
Nhóm đối tượng này thỏa thuận "bảo kê", "làm luật", đưa tiền cho Trần Quang Tân hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính xe vi phạm.
Ngày 30/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Trần Quang Tân, Trương Công Quang, Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu để điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng vụ án và xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2022, cùng phương thức, thủ đoạn tương tự, Nguyễn Đăng Khoa đã nhận tiền của nhiều đối tượng (là chủ xe và lái xe) tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngày 30/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Đăng Khoa để điều tra.
Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định hai nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người là chủ xe, lái xe.
Cụ thể, từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022, bị can Lê Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport) cùng với bị can Hoàng Thị Việt Hà dùng thủ đoạn hứa hẹn "bảo kê" cho người và xe vi phạm luật giao thông, cam kết cảnh sát giao thông không xử phạt vi phạm hành chính với yêu cầu chủ xe, lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo Công ty Bảo Ngọc, chiếm đoạt tổng số tiền là 987 triệu đồng.
Từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022, bị can Hoàng Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm) cùng với Hoàng Thanh Sỹ và Tạ Thị Thu Trà dùng thủ đoạn hứa hẹn "bảo kê" cho người và xe vi phạm luật giao thông, cam kết cảnh sát giao thông không xử phạt vi phạm hành chính với yêu cầu chủ xe, lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo Công ty Bảo Trâm, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 900 triệu đồng.
Các bị can khai gì về cựu trưởng trạm Suối Tre?
Theo Tuổi trẻ, cáo buộc của Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong số các bị can bị truy tố về hành vi môi giới hối lộ, bị can Trần Thị Diệu Hoa (nhân viên trạm xăng dầu Lan Phượng 2016 đóng trên quốc lộ 1 thuộc huyện Xuân lộc, Đồng Nai) có mối quan hệ thân quen với trung tá Lê Ánh Dương (cựu Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre).
Cụ thể, bị can Hoa khai ở cây xăng có kinh doanh hệ thống cân điện tử để cân xe nên Hoa quen biết một số cán bộ cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Suối Tre.
Bị can Hoa xác định khoảng đầu năm 2022, trung tá Lê Ánh Dương đến đổ xăng tại trạm xăng dầu Lan Phượng 2016.
Khi đó ông Dương đã nói với Hoa: "Nếu có tài xế nào muốn chung chi, hối lộ cho cảnh sát giao thông thì Hoa cứ nhận và có người của ông Dương sẽ đến nhận".
Hoa đồng ý và được ông Dương cho số điện thoại của tài xế riêng là Trần Quang Tân.
Sau đó, Tân đến gặp Hoa theo chỉ đạo của ông Dương, thỏa thuận với Hoa là thu của chủ xe, lái xe số tiền 1,5 triệu đồng/xe/tháng, thu từ ngày 1 - 10 hằng tháng, sau đó Tân sẽ lên lấy tiền và danh sách xe đã nộp tiền.
Từ tháng 2/2022, bị can Hoa hỏi một số lái xe ra vào trạm xăng dầu Lan Phượng 2016 là có muốn chung chi, "bao luật" cảnh sát giao thông thì liên hệ Hoa (nghĩa là đưa tiền hối lộ để cảnh sát giao thông bỏ qua, không kiểm tra, xử lý vi phạm).
Sau đó thông tin Hoa có thể giúp chung chi, "bao luật" đã được các lái xe truyền tin cho nhau biết.
Khi lái xe nào nộp tiền cho Hoa thì Hoa ghi biển số xe của họ vào giấy. Định kỳ ngày 10 mỗi tháng, tài xế Tân sẽ đến gặp Hoa nhận tiền mặt và tờ giấy ghi biển số xe.
Theo bị can Hoa xác định thì tháng ít nhất Hoa đã thu được 15 triệu đồng (10 xe), tháng nhiều nhất là 37,5 triệu đồng (25 xe).
Số tiền thu được Hoa đưa hết cho Tân và không được hưởng lợi ích gì.
Thời gian Hoa thực hiện hành vi nhận tiền của các đối tượng hối lộ cảnh sát giao thông kéo dài 5 tháng (kể từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2022) với tổng số tiền đã nhận từ các lái xe khoảng 220 triệu đồng với mục đích hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử lý vi phạm của người và xe. Trong tổng số tiền đã nhận, Hoa khai đã đưa cho Tân 150 triệu đồng.
Cựu Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre Lê Ánh Dương phủ nhận tất cả
Theo cáo trạng, dù tài xế Tân khai đưa tiền môi giới hối lộ cho trung tá Dương nhưng ông Dương đã phủ nhận lời khai của Tân và các bị can khác.
Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tách hành vi, tiếp tục làm rõ vai trò của trung tá Lê Ánh Dương, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.
Đối với các đối tượng là chủ xe, nhà xe có liên quan thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong toàn quốc, chưa làm việc được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ủy thác để điều tra (nhưng chưa có kết quả) thì sẽ tiếp tục làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.