Tham dự chương trình, có sự hiện diện của ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, TS.Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng uỷ - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; ông Trần Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập, Báo Pháp luật Việt Nam; ông Trịnh Minh Anh – Chánh Văn Phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế - Tổng biên tập Tạp chí Hội Nhập; ông Đặng Ngọc Luyến - Nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó tổng biên tập thường trực báo Pháp luật Việt Nam – Tổng biên tập Tạp chí Luật Sư, ông Trần Đức Vinh - Nguyên phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam, Tổng biên tập Báo Công Lý; nhà báo Vũ Đình Tiến - Trưởng đại diện Văn phòng phía Bắc báo Pháp Luật Việt Nam tại Phú Thọ, cùng nhiều ban ngành, thành phố, tỉnh về tham dự.

“Xóa nghèo Pháp luật” là một trong những hoạt động truyền thống được báo Pháp luật Việt Nam duy trì trong nhiều năm qua với mục tiêu chính nhằm góp phần chung tay thực hiện mục tiêu xóa nghèo. Trong đó, thông qua hoạt động báo chí tuyên truyền, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao dân trí cho người dân, đặc biệt là các đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, Báo Pháp Luật Việt Nam cũng thường xuyên, liên tục thực hiện các hoạt động chung tay ủng hộ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, gia đình thương binh liệt sĩ, có công với Cách mạng.

Tại chương trình, Báo Pháp Luật Việt Nam đã trao những món quà ý nghĩa đến với các địa phương cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã chọn ra 04 gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn để trao ngôi nhà Tư pháp. Trong đó, có 01 ngôi nhà thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, 03 ngôi nhà thuộc tỉnh Phú Thọ. Trao sổ tiết kiệm, quà cho các hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao tặng quà gồm 10 máy lọc nước và 280 ấm siêu tốc. Chương trình đã trao tặng 80 xe đạp cho các địa phương.
TS.Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam phát biểu: “Trong 5 năm qua, văn phòng đại diện khu vực Phía Bắc – Báo Pháp Luật Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, trở thành cánh tay đắc lực cho báo và trở thành người đồng hành với các địa phương, doanh nghiệp. Thông qua mỗi phóng viên, mỗi văn phòng đại diện, Báo Pháp Luật Việt Nam đã lan tỏa được những thông điệp đầy nhân văn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tờ báo được Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành”.

Năm 2018, trước nhu cầu phổ biến thông tin rộng rãi, hỗ trợ đưa tin chuyên sâu cho các tỉnh thành Trung du và Miền núi phía Bắc, Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc, Báo Pháp Luật Việt Nam tại Phú Thọ chính thức được ra đời. Trải qua 5 năm hoạt động và phát triển, Văn phòng đã tỏ rõ thế mạnh của mình trong việc tuyên truyền, kết nối thông tin giữa địa phương và trung ương, quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị. Đặc biệt, Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của người dân, các doanh nghiệp, doanh nhân tại các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.
Nhà báo Vũ Đình Tiến - Trưởng đại diện văn phòng phía Bắc báo Pháp Luật Việt Nam tại Phú Thọ chia sẻ: “Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, tập thể cán bộ, phóng viên, CTV Văn phòng phía Bắc đã không ngừng nỗ lực vượt qua những chặng đường chông gai, gian lao, vất vả. Đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban biên tập và các phòng ban của Báo Pháp luật Việt Nam, được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ, cùng với đó là các cơ quan đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc 12 tỉnh phía Bắc. Văn phòng đã từng bước đi vào ổn định và phát triển, trở thành cánh tay nối dài của Báo Pháp Luật Việt Nam đến với nhân dân và chính quyền các cấp”.

Không chỉ là cánh tay đắc lực của Báo Pháp luật Việt Nam, Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc Báo Pháp Luật Việt Nam tại Phú Thọ còn là nơi tập trung sức trẻ, nơi lan tỏa sức mạnh tinh thần, nhân văn, những thành viên của văn phòng vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ xây dựng phát triển báo Pháp luật Việt Nam ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.