Trong những ngày gần đây, một trang facebook của nhóm bảo vệ động vật tại Việt Nam có tên “Vietnam Animal Eyes” đã đăng tải hàng loạt bài viết kêu gọi 100.000 chữ ký ủng hộ việc trả tự do cho 2 cá thể voi “khốn khổ” hiện đang bị xích nhốt tại Vườn thú Hà Nội.
Những bài viết hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận với 34.000 lượt cảm xúc, hơn 6.000 bình luận và 50.000 chữ ký.
Khách thăm quan thương xót
Trước thông tin đáng chú ý trên, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có mặt tại Vườn thú Hà Nội tìm hiểu thực tế. Theo quan sát, tại vườn thú này có 2 cá thể voi bị xích cố định ở chân và chỉ di chuyển được trong một khu vực rất nhỏ hẹp.
Thời điểm ghi nhận vào ngày 9/8, tại Vườn thú Hà Nội có rất nhiều du khách tới thăm quan. Chứng kiến 2 chú voi sống trong xiềng xích, gần như bất động vì không thể di chuyển, một số du khách đã bày tỏ sự thương cảm và mong voi có không gian sống tốt hơn.
“Nay tôi mới có dịp đưa 2 con đến Vườn thú Hà Nội để tham quan. Tôi thấy vui vì các con rất thích thú, tuy nhiên khi chứng kiến voi bị xích như vậy bản thân tôi thấy rất tội nghiệp. Tôi cũng không hiểu là tại sao xung quanh khu vực nuôi nhốt có rất nhiều hàng rào điện bao quanh để ngăn rồi mà vẫn phải xích chân voi bằng dây xích ngắn như vậy,” chị Nông Thị Mai Hồng (quê ở Lạng Sơn) chia sẻ.

Đồng cảm với chị Hồng, anh Mai Phương Nam (quê ở tỉnh Thái Bình) cho hay dựa trên những hiểu biết qua tìm hiểu tài liệu, sách báo, cũng như trải nghiệm khi từng đi một vài sở thú ở Việt Nam, anh thấy việc động vật sống trong không gian chật hẹp suốt thời gian dài rất dễ khiến chúng bị stress và trở nên hung dữ.
Dẫn ví dụ như tại Sở thú Đầm Sen tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nam cho hay ở sở thú này cơ sở vật chất tốt hơn và rộng rãi hơn nêncó việc voi chăm sóc ở trong đó phần tốt hơn trong khi voi ở Vườn thú Hà Nội thì trông như đang "khóc" vậy.
“Thậm chí, voi ở vườn thú Hà Nội còn phải vệ sinh ngay tại khu vực ăn cỏ. Không gian sinh hoạt của voi cũng xuất hiện nhiều vết nứt, hồ nước bám rêu và trôi nổi rác do không được vệ sinh thường xuyên. Với hiện trạng này, tôi thấy rất thương cho voi,” anh Nam chia sẻ.
Cùng chứng kiến cảnh voi vị xiềng xích trong không gian chật hẹp, chị Đỗ Quỳnh Anh (quê ở tỉnh Hải Dương) cũng không khỏi xót xa và nêu quan điểm Vườn thú Hà Nội nên có phương án đưa voi về với tự nhiên để chúng có thể sống thoải mái hơn.

“Còn nếu vẫn muốn để voi trong sở thú để các em nhỏ có thể tham quan thì nên mở rộng khu sinh hoạt của voi hơn sao cho giống với môi trường hoang dã nhất có thể. Và đặc biệt là cần tháo bỏ dây xích khỏi chân voi,” chị Quỳnh Anh nói.
Việc thả voi là câu chuyện rất dài
Trao đổi với phóng viên ngày 12/8, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vườn thú Hà Nội - ông Nguyễn Công Nghiệp cho hay đơn vị này tiếp nhận 2 cá thể voi. Trong đó, một cá thể voi tiếp nhận từ Quân khu 9 vào năm 2010; cá thể voi còn lại tiếp nhận từ người dân Tây Nguyên vào năm 2014.
Khi tiếp nhận, tình trạng sức khỏe của 2 cá thể voi trên rất gầy, một cá thể rất yếu. Sau quá trình chăm sóc, huấn luyện tích cực thì các cá thể voi có sức khỏe rất tốt và ổn định. Hiện tại công ty đang thực hiện quá trình chăm sóc cũng như công tác huấn luyện, công tác đảm bảo sức khỏe cho voi theo đúng quy trình, quy định.
“Sức khỏe của 2 cá thể voi đang rất tốt, phát triển bình thường,” ông Nghiệp nói.
Về ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, ông Nghiệp cho rằng những thông tin được phát tán trên mạng hiện nay cũng không phản ánh hoàn toàn chính xác vấn đề.
“Đúng là sở thú có xích voi nhưng không chỉ xích bằng dây ngắn mà sở thú còn xích dây xích rất là dài, độ dài tới 10m. Bên cạnh đó, việc xích voi là để đảm bảo an toàn vì 2 cá thể này khác đàn và chúng thường hay xung đột. Khi có hiện tượng xung đột thì chúng tôi triển khai xích lại để đảm bảo an toàn không chỉ cho voi, mà còn đảm bảo an toàn cho người chăm sóc, quản lý,” ông Nghiệp giải thích.

Ông Nghiệp cũng nhấn mạnh Vườn thú Hà Nội tiếp nhận 2 cá thể voi trên cũng là để bảo tồn và chăm sóc, phục vụ cho nhân dân đến tham quan, học tập, vui chơi giải trí. Tất cả các điều kiện chăm sóc về chuồng trại, sân bãi, huấn luyện chăm sóc sức khỏe đều đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định đã ban hành.
“Vườn thú Hà Nội là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn các động vật hoang dã, quý hiếm. Vậy nên ở Vườn thú Hà Nội, tất cả các điều kiện chăm sóc cho voi là tốt nhất. Việc thả voi về tự nhiên là cả một câu chuyện rất dài và hiện tại voi cũng đang quen với môi trường trong sở thú nên việc đưa voi về rừng không hẳn đã là một điều tốt,” ông Nghiệp nói.
Về chu trình chăm sóc voi, ông Nghiệp cho biết mỗi buổi sáng, các nhân viên của vườn sẽ tiến hành vệ sinh sân bãi; khi voi ra sân bãi thì tiếp tục vệ sinh nền chuồng. Tiếp đó, voi sẽ được vận động nhẹ nhàng và ăn 3 bữa. Buổi sáng thức ăn là cỏ. Buổi chiều (vào đầu giờ chiều) voi sẽ ăn thức ăn tinh gồm có củ quả, cơm, mía.
“Sau đó, voi sẽ được nhân viên huấn luyện với các động tác như ngồi, đứng, quỳ, rẽ phải, rẽ trái, tiến lên lùi xuống,... Tiếp đó, voi sẽ được đưa đi tắm. Chúng tôi cũng có cho voi vận động bằng những hoạt động như đưa các khúc gỗ vào để cho voi vận động, bê vác, di chuyển. Sau 18 giờ, voi sẽ được cho ăn cỏ và tiếp tục bàn giao cho quản lý để tiếp tục chăm sóc sức khỏe,” ông Nghiệp thông tin./.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.