Rủ nhau mua bán trẻ sơ sinh để hưởng lợi
Theo cáo trạng, trưa 4/10/2020, lực lượng An ninh soi chiếu của sân bay Nội Bài phát hiện hành khách Lê Trần Vân Đạt có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán người.
Vào thời điểm bị phát hiện, Đạt bế theo 1 bé gái sơ sinh có Giấy chứng sinh (GCS) đang làm thủ tục đi TP HCM. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính, bàn giao Lê Trần Vân Đạt cho công an (CA).
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CA TP Hà Nội đã làm rõ Lê Trần Vân Đạt cùng Nguyễn Thị Thu Thủy, Siu H’Hạnh, Trần Thị Liễu, Hồng Văn Thái đã có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tài liệu điều tra thể hiện, Siu H’Hạnh làm nghề tự do, thường vào trang “Hội cho nhận con nuôi” trên Facebook. Tại đây, bị cáo Hạnh biết có một số người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng con nên muốn cho người khác làm con nuôi. Đồng thời bị cáo biết có một số cặp vợ chồng do hiếm muộn, họ có nhu cầu muốn nhận con nuôi. Do đó, Siu H’Hạnh nảy sinh ý định đứng ra liên hệ nhận con của người muốn cho để bán cho những người có nhu cầu nhận con nuôi nhằm mục đích kiếm lợi.
Khoảng tháng 9/2020, bị cáo Hạnh đi khám thai nên quen với Nguyễn Thị Thu Thủy là nhân viên của một phòng khám. Qua nói chuyện, bị cáo Hạnh biết bị cáo Thủy cũng tham gia nhóm “Hội cho nhận con nuôi”. Hai người sau đó bàn bạc, rủ nhau mua bán trẻ sơ sinh để hưởng lợi.
Qua mạng xã hội, bị cáo Thủy và bị cáo Hạnh liên lạc với những người có nhu cầu nhận con nuôi để thỏa thuận giá cả khi họ muốn nhận một trẻ sơ sinh về làm con nuôi. Sau khi nhận tiền của người nhận con nuôi, hai bị cáo dùng một phần tiền trả viện phí, tiền bồi dưỡng sau sinh cho người mẹ, chi phí đi lại cho việc chuyển giao trẻ em, số tiền còn lại thì chia nhau hưởng lợi.
Để thực hiện hoạt động môi giới cho người nhận con nuôi, Siu H’ Hạnh đã rủ Lê Trần Vân Đạt; Nguyễn Thị Thu Thủy rủ Hồng Văn Thái và Trần Thị Liễu cùng tham gia giúp sức với nhiệm vụ chăm sóc người mẹ mang thai tại bệnh viện và di chuyển các cháu bé từ TP HCM ra Hà Nội giao cho người nhận con nuôi.
Bị cáo chủ mưu hưởng lợi 262 triệu đồng
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 2 - 10/2020, các bị cáo đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để thực hiện hành vi vi phạm. Trong đó, bị cáo Thủy là người giữ vai trò chính, đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để trực tiếp thực hiện hành vi mua bán 12 cháu bé.
Bị cáo Thủy đã bán 8 cháu bé cho một phụ nữ tại Hà Nội nuôi dưỡng tại một cơ sở và môi giới mua bán 4 cháu bé cho các gia đình hiếm muộn nhận về làm con nuôi.
Để thực hiện việc di chuyển trẻ sơ sinh và đăng ký khai sinh cho các cháu bé đã bán, bị cáo Thủy thuê người làm giả 3 GCS. Sau đó, Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển qua đường bưu điện cho người nhận trẻ dùng để mua vé máy bay, đưa các cháu từ TP HCM ra Hà Nội và để đăng ký khai sinh cho các cháu đang nuôi dưỡng.
Bị cáo Thủy đã nhận tổng số tiền của những người có nhu cầu nhận con nuôi là 651 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Thủy sử dụng 359 triệu đồng để trả tiền viện phí, mua bỉm sữa, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho người mẹ sau sinh, mua vé máy bay… Còn lại 262 triệu đồng, bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Đối với Siu H’Hạnh, đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để mua bán một cháu bé cho bị cáo Thủy, được trả 25 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Hạnh còn có hành vi đồng phạm với Lê Trần Vân Đạt làm giả 1 GCS để bị cáo Đạt sử dụng vào mục đích đưa cháu bé đi máy bay.
Các bị cáo khác biết Nguyễn Thị Thu Thủy, Siu H’ Hạnh lợi dụng việc cho nhận con nuôi để kiếm lời nhưng vẫn giúp sức để hưởng lợi. Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo khai nhận hành vi của mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy 24 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Siu H’ Hạnh 15 năm 6 tháng tù; Lê Trần Vân Đạt 15 năm tù; Trần Thị Liễu 14 năm tù và Hồng Văn Thái 12 năm tù.
Với những người là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND một số xã tại Hòa Bình (cũ), Hà Nội và cán bộ UBND các xã đã ký cấp Giấy khai sinh (GKS) cho 7 cháu bé bị mua bán trong vụ án, kết quả điều tra xác định khi ký cấp GKS, những người này đều không biết GCS là giả, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.