Bà Trần Thị Hạnh, trú tại tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cho biết, năm 2018, bà mua của ông Nguyễn Tháp Huyền, trú tại tổ 1, thị trấn Cốc Pài các thửa đất số 131, 132, 133, tờ bản đồ 20 tại thôn Vũ Khí, thị trấn Cốc Pài với giá thỏa thuận là 150 triệu đồng.
Ngày 13/4/2018, bà Hạnh có chuyển thêm cho ông Huyền 100 triệu đồng để mua mảnh liền kề với 3 thửa đất trên. Số tiền 150 triệu đồng được chuyển vào ngày 4/5/2018.
Cả hai lần chuyển tiền đều bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng Agribank, số tài khoản 820721100036 mang tên Nguyễn Tháp Huyền.
Cũng theo bà Hạnh, kể từ khi thỏa thuận mua - bán đất đến khi chuyển tiền, bà và ông Huyền chỉ mới thỏa thuận bằng miệng, chưa có thỏa thuận nào bằng văn bản, bởi ông Huyền không sống ở Cốc Pài suốt thời gian dài. Không những vậy, ông Huyền còn thay số điện thoại nên bà Hạnh không liên lạc được.
Bà Hạnh cũng cho biết, mới đây ông Huyền bất ngờ trở về và làm đơn đề nghị UBND thị trấn Cốc Pài giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa ông Huyền với bà.
Ngày 4/1 và 12/1/2022, UBND thị trấn Cốc Pài đã 2 lần tổ chức hòa giải thành công do không có chứng cứ, chứng minh việc mua bán đất giữa bà Hạnh và ông Huyền nên số tiền bà Hạnh chuyển cho ông Huyền được xác định là tiền cho vay, diện tích đất của ông Huyền trước kia thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Hạnh không được công nhận. Do vậy, hội đồng hòa giải thị trấn Cốc Pài kết luận: Ông Huyền phải trả lại cho bà Hạnh số tiền đã nhận và bà Hạnh trả cho ông Huyền giấy tờ về đất.
Bà Hạnh cho biết, sau khi thỏa thuận bằng miệng việc mua bán các thửa đất và chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của ông Huyền, bà chưa từng nhận bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến các thửa đất từ ông Huyền. Từ ngày UBND thị trấn Cốc Pài tổ chức hòa giải đến nay, ông Huyền vẫn chưa trả lại cho bà số tiền như đã cam kết. Không những vậy, ông Huyền còn gửi đơn tố cáo chồng bà Hạnh có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tới Công an huyện Xín Mần.
"Chồng tôi và ông Huyền không có bất cứ quan hệ giao dịch nào. Ông Huyền không chỉ đang có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi lại còn bịa đặt vu khống cho chồng tôi lừa đảo, khác nào kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng"", bà Hạnh khẳng định.
Thượng tá Ngô Anh Thuyên, Phó Công an huyện Xín Mần cho biết: Công an huyện Xín Mần đang xác minh đơn của ông Huyền tố cáo chồng bà Hạnh có hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Công an huyện Xín Mần cũng nhận được đơn của bà Hạnh do Công an tỉnh Hà Giang chuyển đến có nội dung tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án đối với ông Huyền vì có hành vi vu khống đối với chồng bà Hạnh.
Cũng theo Thượng tá Ngô Anh Thuyên, bản chất của vụ việc là ông Huyền có vay tiền của vợ chồng bà Hạnh và sử dụng các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để thế chấp cho bà Hạnh, sau đó ông Huyền bị vỡ nợ rồi trốn khỏi địa phương.
Năm 2021, ông Huyền trở về địa phương, thấy các thửa đất đó đã được cấp GCNQSDĐ cho một người khác, nên tố cáo vợ chồng bà Hạnh chiếm đoạt tài sản.
Theo luật sư Nguyễn Thanh Hoàng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, các thửa đất của ông Huyền được cấp GCNQSDĐ cho người khác, nếu do bà Hạnh chuyển nhượng hoặc xảy ra giao dịch khác mà không có khả năng thu hồi thì mới có căn cứ xác định là bà Hạnh có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Huyền. Ở đây, các thửa đất đó được cấp GCNQSDĐ, mà người được cấp GCNQSDĐ không liên quan đến quyền lợi ở các thửa đất đó thì ông Huyền cần làm đơn khiếu nại lên UBND huyện Xín Mần hoặc khởi kiện ra TAND tỉnh Hà Giang yêu cầu tuyên hủy GCNQSDĐ đã cấp không đúng đối tượng trên đất của ông Huyền.
“Trong vụ việc này, bà Hạnh đang là bị hại vì bị ông Huyền chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng và ông Huyền đang có ý đồ chiếm đoạt số tiền đó của bà Hạnh. Ngược lại, bà Hạnh không chiếm giữ bất cứ loại tài sản nào của ông Huyền nên việc ông Huyền tố cáo bà Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có dấu hiệu vu khống đối với bà Hạnh”, luật sư Nguyễn Thanh Hoàng nêu quan điểm.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.