Mất tiền oan cho dịch vụ “theo dõi ngoại tình”
Mới đây, chị L.G.A., ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ câu chuyện bị lừa đảo trên mạng. Theo chị A., chị tham gia một nhóm kín chuyên tâm sự, giúp nhau gỡ rối những khúc mắc gia đình. Vài ngày trước, trên nhóm có một bài tâm sự hành trình phát hiện, theo dõi chồng ngoại tình rất gay cấn. Chủ nhân bài viết kể bản thân chỉ vì tình cờ mở điện thoại chồng, thấy những tin nhắn zalo gần đây của chồng đã bị xóa nên sinh nghi, nhờ một người bạn giỏi công nghệ cài phần mềm để có thể mở khóa được các tin nhắn ẩn của chồng. Từ đó, chủ nhân bài viết phát hiện chồng mình đã ngoại tình và có con riêng, còn có âm mưu “hất cẳng” vợ để lấy tài sản, nhờ vậy đã kịp thời đề phòng, thu vén tài sản, đồng thời ra đi một cách “thắng lợi”. Bài viết nhận được không ít lời khen, ngưỡng mộ từ chị em phụ nữ. Trong đó, nhiều chị em vào hỏi cách để “phá khóa” xem được các tin nhắn zalo ẩn giấu trong máy chồng.
Là một người vợ cũng đang hoang mang vì nghi ngờ chồng có người khác, chị A. đã nhắn tin cho tài khoản của người phụ nữ trên để xin “bí quyết” tra zalo chồng. Chị được người phụ nữ này nhiệt tình tư vấn, chia sẻ, sau đó cho một số điện thoại, nói là của người bạn làm dịch vụ công nghệ có thể tra tất tần tật những thứ bị ẩn trong điện thoại. Chị A. liên hệ người này, được tư vấn rất cặn kẽ, báo giá 5 triệu cho 1 tháng theo dõi, mở khóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh trên máy chồng chị. Số tiền ứng ban đầu là 3 triệu đồng, còn lại sau khi hoàn tất dịch vụ sẽ trả sau. Tuy nhiên, sau khi chị chuyển tiền thì không thể liên lạc được với cả người cung cấp dịch vụ lẫn người phụ nữ nói trên. Viết bài tố cáo tài khoản nói trên lên nhóm, chị nhận được hàng loạt chia sẻ của nhiều chị em khác cũng bị mất tiền tương tự, với số tiền mỗi người vài triệu đồng.
Không ít trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra gần đây trên các hội nhóm mạng xã hội. Nhiều thành viên các hội nhóm đã có phản ánh về hình thức lừa đảo theo kiểu tâm sự “bí quyết” phát hiện chồng ngoại tình, qua đó cung cấp một cách tinh vi dịch vụ “mở khóa” thông tin trò chuyện trên điện thoại, hoặc cài đặt định vị theo dõi trên điện thoại. Thực chất, những dịch vụ được giới thiệu sau đó đều là lừa đảo, do chính bản thân người “chia sẻ” hoặc đồng bọn tạo ra để trục lợi.
Quản trị viên nhiều hội, nhóm trên cho biết sẽ xóa, không duyệt những bài tâm sự có những thông tin mở khóa điện thoại hoặc theo dõi bạn đời như vậy. Tuy nhiên, những đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục tìm kiếm, lập ra những trang, những hội nhóm mới, tiếp tục tiếp cận người dùng.
Nhiều hình thức lừa đảo tinh vi
Thời gian trước đã rộ lên hình thức lừa đảo, mồi chài chị em phụ nữ thông qua các khóa học online. Những kẻ lừa đảo cũng lên mạng tâm sự chuyện đời bằng những bài viết có nội dung hấp dẫn. Thông qua các bài viết này, người đăng bài thường xây dựng lên hình ảnh những phụ nữ ở tận cùng đau khổ trong hôn nhân như bị gia đình chồng o ép, bị bạo hành, chồng đối xử tệ bạc, ngoại tình... Nhưng sau đó đã vươn lên, chăm sóc, nâng cấp bản thân, để rồi có được kết quả tốt đẹp như có nhan sắc, tự do, kiếm tiền giỏi... Khi nhiều chị em vào bình luận, tâm sự chuyện gia đình, chủ nhân các bài viết sẵn sàng chia sẻ, nhắn tin quan tâm, động viên, từ đó khôn khéo tiếp thị về những khóa học online về nâng cấp bản thân, biến phụ nữ thành tự tin, tìm được hạnh phúc... Nhiều chị em, vì bị thuyết phục bởi bài viết và lời lẽ nói trên, sẵn sàng chuyển đi số tiền không nhỏ, sau đó nhận ra giáo trình khóa học chỉ là một tập tài liệu có nội dung... trích ra từ một quyển sách dạy kĩ năng nào đó dành cho phụ nữ.
Một hình thức lừa đảo khác cũng rộ lên hồi năm ngoái là lên mạng giả danh phụ nữ đơn thân để lừa đảo đàn ông. Nhiều đối tượng lừa đảo sau khi bị cơ quan điều tra bắt đã hé lộ thủ đoạn đăng hình ảnh đẹp, cộng với tâm sự lâm ly về hoàn cảnh gia đình, tiếp cận những người đàn ông “yếu lòng”. Sau đó là hẹn hò online, hứa hẹn gặp gỡ, rủ rê tham gia các phi vụ đầu tư trên mạng kiếm tiền dễ dàng. Nhiều người đã mất đến hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng cho những cú lừa dạng này.
Có thể thấy, những đối tượng lừa đảo ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi khi thông qua những bài viết tâm sự chuyện gia đình có vẻ chân thật, “đánh” vào cảm xúc, nhu cầu của người dùng mạng. Cạnh đó, nhiều nạn nhân khi bị lừa thường xấu hổ, hoặc vì số tiền không quá lớn, thường giữ im lặng, cho qua không lên tiếng.
Các chuyên gia đã đưa ra lời cảnh báo, người dùng nên cẩn trọng trước những bài viết tâm sự trên mạng. Với các bài viết này, người dùng có thể đọc tham khảo, nhưng không nên để bị dẫn dắt tham gia bất cứ dịch vụ gì. Bởi một khi bị lôi kéo, nạn nhân có thể bị lừa, mất tiền, mất đi niềm tin, chẳng những không hàn gắn được những mối quan hệ đang rạn nứt, mà còn có thể khoét sâu những mâu thuẫn vốn có trong gia đình. Khi bị lừa, người dùng cũng nên mạnh dạn tố cáo đến cơ quan chức năng và lên tiếng cảnh tỉnh người thân, bạn bè trước những thủ đoạn mới mẻ, tinh vi của những đối tượng lừa đảo.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.