Cùng với đó, việc đốt vàng mã và thắp hương với số lượng lớn tại những nơi này đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ cháy, nổ cao. Điều này đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân…
Theo bạn đọc phản ánh, thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ chập điện gây cháy tại các khu di tích văn hóa tâm linh như đền, chùa… như vụ cháy đền Phúc Linh, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 13/2 (tức mồng 4 Tết).
Sau khi nhận được tin báo của nhân dân về đền Phúc Linh bị cháy, UBND huyện Văn Yên đã nhanh chóng điều động các lực lượng công an, quân sự phối hợp nhân dân địa phương tham gia chữa cháy. Do ngôi đền được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và ở đỉnh đồi, cách xa khu dân cư. Thời điểm xảy ra cháy vào rạng sáng cho nên khi phát hiện thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội gây khó khăn cho việc dập lửa…
Tuy nhiên, bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của các lực lượng, đến sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt. Ước tính thiệt hại vụ cháy khoảng hơn 600 triệu đồng gồm 1 nhà gỗ 5 gian và nhiều đồ dùng, vật dụng trong đền bị cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định khả năng cao do chập điện tại gian thờ bên phải của hậu cung, sau đó lan ra các gian thờ khác…
Những nơi này thường xuyên được người dân thắp nến, thắp hương, đốt vàng mã, nhất là vào những dịp lễ hội, đầu năm mới lượng người đến đây thường tăng đột biến. Hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện nhiều nơi cũng chưa bảo đảm chất lượng và không được kiểm tra thường xuyên. Các địa điểm tôn giáo, nơi thờ tự thường nằm sát khu dân cư, nhiều nơi nằm sâu trong ngõ nhỏ gây khó khăn cho việc di chuyển hoặc cứu chữa nếu xảy ra hỏa hoạn.
Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo xảy ra cháy tại chùa Phật Quang (xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm).
Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế được đám cháy. Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều nội thất bên trong khu vực giảng đường của ngôi chùa đã bị cháy rụi. Mức độ thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.
Qua khảo sát một số đình, chùa, tại nhiều địa phương cho thấy, các di tích này thường được xây dựng từ những vật liệu gỗ, kèm theo nhiều đồ trang trí, thờ tự được làm bằng vải, bằng giấy.
Bên cạnh đó, những nơi này thường xuyên được người dân thắp nến, thắp hương, đốt vàng mã, nhất là vào những dịp lễ hội, đầu năm mới lượng người đến đây thường tăng đột biến. Hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện nhiều nơi cũng chưa bảo đảm chất lượng và không được kiểm tra thường xuyên. Các địa điểm tôn giáo, nơi thờ tự thường nằm sát khu dân cư, nhiều nơi nằm sâu trong ngõ nhỏ gây khó khăn cho việc di chuyển hoặc cứu chữa nếu xảy ra hỏa hoạn.
Ngoài ra, thời tiết khô, nắng nóng kéo dài cũng là điều kiện phát sinh nhiệt, dễ gây ra các vụ hỏa hoạn… Đây đều là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại những khu di tích tâm linh.
Theo Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái, để chủ động phòng ngừa các vụ cháy có thể xảy ra tại các khu di tích tâm linh, nhất là vào thời điểm lễ hội đầu xuân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định an toàn về cháy, nổ cho những người làm việc tại đây, cũng như khách tham quan, du lịch.
Bên cạnh đó các địa điểm tôn giáo, nơi thờ tự cũng cần thực hiện nghiêm các quy định, nội quy về PCCC và các biển, bảng chỉ dẫn lối thoát nạn khi có cháy xảy ra; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện; bố trí nơi hủy hương, nến, vàng mã... và phải cử người có kiến thức về PCCC trông coi nhằm kịp thời xử lý ngay những trường hợp bất cẩn khi khách đến thắp hương, nến; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chính điện, kho, bãi xe...; chủ động trang bị mới và kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện PCCC như: Nước, xô, bình chữa cháy xách tay... nhằm bảo đảm hoạt động tốt khi xảy ra cháy. Khi phát hiện cháy cần báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 hoặc báo ngay cho chính quyền sở tại để kịp thời tổ chức chữa cháy…
Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các di tích văn hóa tâm linh như đình, đền, chùa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố đề ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống cấp điện, phòng cháy, chữa cháy trong di tích; thường xuyên tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho người bảo vệ, trông coi di tích; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về phòng chống cháy, nổ. Chủ động trang bị, thay mới và lắp đặt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực dễ xảy ra cháy, nổ. Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội của địa phương, cao điểm là mùa lễ hội đầu năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, đơn vị tổ chức lễ hội, Ban quản lý các di tích kiểm tra, rà soát, lập phương án phòng chống cháy, nổ nhằm giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các di tích, cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại di tích, đồng thời bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh, vừa bảo đảm hoạt động tham quan, chiêm bái tại các di tích diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn.
VŨ THANH LỊCH, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
(PLM) - Trong sắc thu rực rỡ của tháng Chín lịch sử, gần 26 triệu học sinh trên cả nước lại hân hoan bước vào năm học mới. Tiếng trống trường hôm nay không chỉ mở đầu cho một chặng đường tri thức, mà còn ngân vang trong thời khắc thiêng liêng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngành Giáo dục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.
(PLM) - Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, TP.Hà Nội) đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và lắng nghe bài phát biểu quan trọng, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, cùng được theo dõi Tổng Bí thư đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026. Một năm học với nhiều đổi mới, mang theo những kỳ vọng và có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên.
(PLM) - Hòa chung niềm vui khai giảng năm học mới 2025 – 2026 của hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5-9, nơi đảo xa, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.
(PLM) - Chiều ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE67 đã khởi hành từ ga Hà Nội, đưa 659 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân… trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Hình ảnh lá cờ Tổ quốc hôm nay không chỉ rợp bóng trên bầu trời Hà Nội, mà còn phủ lên cả trái tim triệu triệu người dân Việt Nam. Đó là dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại – từ khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc đến hòa bình rực rỡ. Từ mùa thu lịch sử năm ấy, đến một Việt Nam hùng cường, hiên ngang giữa năm châu bốn bể. Và những cánh chim sắt uy dũng ngày hôm nay không chỉ mang trên mình trọng trách cao cả trong ngày Đại lễ của dân tộc, mà còn chở theo khát vọng tự do, hòa bình và sức mạnh vươn mình của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.
Thủy Tiên - Anh Trần - Mỵ Châu - Thanh Mai - Ngọc Nga
(PLM) - Có những buổi chiều lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường, nhưng cũng có một buổi chiều trở thành mốc son chói lọi, làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Chiều thu mùng 2/9/1945 – tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội – mà còn khắc sâu vào tâm khảm những người may mắn được chứng kiến những giây phút đó.
(PLM) - Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước sự dõi theo của hàng triệu trái tim Việt Nam đã mở màn cho ngày Đại lễ của dân tộc – là sức mạnh, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
(PLM) - Cùng thời khắc lịch sử ở quảng trường Ba Đình thiêng liêng, tiếng nhạc quân hành vang dội hòa nhịp bước uy nghi của những khối quân diễu qua lễ đài, thì ngoài khơi xa, trên nền sóng nước xanh thẳm, những con tàu hộ vệ, thủy phi cơ, trực thăng và tàu ngầm hiện đại cùng nhiều phương tiện cũng đồng loạt diễu binh trên mặt biển rộng lớn. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.