Không đầu hàng số phận
Anh Nguyễn Văn Chung sinh năm 1984, là con út trong một gia đình khó khăn gồm 6 anh chị em. Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, từ khi còn nhỏ, cậu bé Chung đã phải tự kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt để thắp sáng con đường tri thức.
Tuy nhiên, một tai nạn bất chợt xảy đến khiến bao dự định, ước mơ của anh Chung trở nên dang dở. Năm 18 tuổi, trong một lần giúp đỡ người dân vớt chiếc cờ lê bị rơi tại trạm bơm của xã, anh Chung không may bị cánh quạt của máy bơm hút vào sâu khoảng 8 mét. Đến khi được phát hiện và kéo ra thì đôi chân của anh đã không còn nguyên vẹn.
Anh Chung được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu chữa trị trong hai tuần, sau đó trở về quê dưỡng bệnh. Anh Chung đã mất hơn 6 tháng để ổn định lại tinh thần của mình, đã có lúc anh nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình và nghĩ về những dự định còn dang dở, Chung đã vơi dần nỗi đau và quyết tâm vượt lên hoàn cảnh của chính mình.

Anh Nguyễn Văn Chung vượt qua nghịch cảnh để trở thành chủ của một xưởng sản xuất xà bông.
“Khoảng thời gian đó, tôi không biết phải tiếp tục cuộc sống như nào cả. Đang là một người bình thường bị đẩy sang một thế giới hoàn toàn khác, rất khó để chấp nhận. Lúc ấy nhìn thấy mẹ vất vả, tôi chỉ nếu mình cứ tiêu cực ủ rũ thì càng làm cho mẹ khóc, mẹ khổ. Chính vì vậy tôi quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu, hòa nhập với cộng đồng”, anh Chung chia sẻ.
May mắn thời điểm đó, anh được Bệnh viện Bạch Mai gọi lên cho tập đi chân giả và được gợi ý tham gia Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật - nơi có nhiều người đồng cảnh ngộ sẽ giúp anh sớm hòa nhập được cộng đồng.
Trong một lần tham dự chương trình kỷ niệm Quốc tế người khuyết tật năm 2003, tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, từng là một người rất thích bơi nên khi nhìn thấy nước, khao khát mãnh liệt trong anh trỗi dậy, anh nghĩ: “Không biết mình còn bơi được không nhỉ?”. Do dự một hồi lâu, anh quyết định nhảy xuống hồ nước, thật bất ngờ khi chỉ dùng đôi tay của mình mà Chung vẫn bơi được vào bờ.
Sau lần đó, anh Chung được mời tham dự Para Games 2003 tổ chức tại Hà Nội, đạt được 6 huy chương bao gồm 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng với giải thưởng 30 triệu đồng. Đến cuối năm, anh được chọn vào đội tuyển để tham gia thi thể thao với ba bộ môn bơi, ném lao và đẩy tạ. Tuy nhiên, anh chỉ chọn môn bơi, bởi anh nghĩ vì bơi mà anh mất đi đôi chân nên anh sẽ chọn con đường này để bắt đầu lại cuộc đời mình.
Suốt quá trình tham gia thể thao anh đã đạt được rất nhiều phần thưởng và huy chương, cho đến hiện tại, anh Chung vẫn chăm chỉ tập luyện để tham dự các cuộc thi về bơi lội ở Câu lạc bộ Thể thao khuyết tật Hà Nội.
Vươn lên khẳng định mình và lan tỏa khát vọng cống hiến
Nhiều năm làm vận động viên thể thao bơi lội, anh Chung sống bằng tiền thưởng từ những giải đấu. Tuy nhiên, anh biết thi đấu thể thao cần “có tuổi” và phải kiếm nghề mưu sinh để không bị phụ thuộc vào gia đình, lo cho cuộc sống sau này. Đó là lý do mà nay anh chuyển sang khởi nghiệp với xà bông thảo dược.
Anh Chung kể, anh tình cờ quen một người bạn là sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thấy anh Chung thường xuyên ngâm mình dưới bể bơi và gặp tình trạng mẩn ngứa, da khô nứt nẻ... người bạn đó đã tặng cho anh bánh xà phòng, tinh dầu handmade làm từ thảo dược. Sau khi dùng thử, anh Chung thấy làn da được cải thiện rất nhiều, mềm mịn và không còn cảm giác khó chịu. Từ đó, anh Chung nuôi ý định khởi nghiệp với xà bông từ thiên nhiên tập trung vào hai tiêu chí: an toàn cho da nhạy cảm và thân thiện với môi trường.

Sản phẩm sản xuất tự nhiên là tâm huyết của anh Chung.
Anh Chung được người bạn đó chia sẻ công thức sản xuất loại xà bông này. Năm 2013, anh bắt tay vào sản xuất xà bông thảo dược với thương hiệu xà bông Sam - Sôn, với số vốn ít ỏi 30 triệu đồng tiết kiệm được trong 10 năm thi đấu thể thao.
Công việc khởi nghiệp của người có đôi chân không lành lặn nhân thêm gấp bội phần. Hàng ngày anh Chung phải vượt hàng chục cây số để tìm hiểu thông tin cũng như công thức để sản xuất xà bông thảo dược.
Tất cả các công đoạn đều phải làm thủ công nên tốn rất nhiều công sức. Thay vì sử dụng các chất hóa học để tạo mùi thì anh Chung tìm mua rất nhiều loại thảo dược như dầu dừa, bột nghệ, bồ hòn, dầu cọ, mật ong, mướp đắng... nấu những mẻ xà phòng đầu tiên. Ban đầu, anh đã nấu hỏng nhiều mẻ, tốn rất nhiều công sức và tiền bạc.
Mỗi lần như vậy, anh lại rút ra được thêm nhiều kinh nghiệm để kiên trì hơn. “Công đoạn nấu là khâu khó nhất. Nhiệt độ phải vừa đủ, ngồi canh liên tục cho phôi tan ra rồi mới cho nguyên liệu vào. Để sôi quá thì nhão xà bông, lơ là để phôi tràn ra thì coi như mẻ đó hỏng. Phải mất chừng một năm tôi mới thành thạo được việc nấu”, anh Chung cho biết.
Sau hơn 6 năm khởi nghiệp, Nguyễn Văn Chung đang sản xuất ra thị trường 8 loại xà bông với các loại như: Sáp ong, mướp đắng, than tre, bạc hà… Ngoài ra, anh còn nghiên cứu và sản xuất thêm dòng muối tắm cho trẻ sơ sinh, với các thành phần cũng được chiết xuất từ thiên nhiên. Sản phẩm này tắm cho em bé để ngăn ngừa các bệnh như: Mề đay, rôm sảy, dị ứng...
Năm 2015, anh Chung bắt đầu thành lập xưởng sản xuất xà bông thiên nhiên. Đến nay, xưởng sản xuất được đặt tại hợp tác xã Nho Quan, Ninh Bình, tạo công ăn việc làm cho hơn 50 bà con xã viên với thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại, các sản phẩm của anh chủ yếu được bán online và cung cấp cho nhiều đại lý ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng,… với giá 50 nghìn đồng/bánh.
Các sản phẩm của anh Chung giải quyết được 2 nhược điểm của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường đó là tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường.
Chia sẻ về những dự định, kế hoạch trong thời gian tới, Chung cho biết, anh sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm về dưỡng da có chiết xuất từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng đại lý phân phối ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước và cả nước ngoài.
(PLM) - Giải Báo chí Quốc gia 2025 tại Hải Phòng tôn vinh 123 tác phẩm xuất sắc, nhấn mạnh bản lĩnh, trách nhiệm và vai trò tiên phong của báo chí cách mạng.
PLM - Chiều ngày 21/6, tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã chính thức bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 tại Hải Phòng khép lại với nhiều thảo luận sâu sắc về tương lai báo chí Việt Nam, trong đó nhấn mạnh bản lĩnh, chất lượng nội dung và sứ mệnh tin cậy giữa “bão” AI, mạng xã hội.
(PLM) - Nằm án ngữ trên hành lang an toàn giao thông, loạt Ki-ôt trước kia thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình thuộc xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội hiện nay đã biến thành nơi kinh doanh xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đại diện UBND xã Thanh Oai cho biết, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
PLM - Chiều 19/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Hải Phòng, hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
PLM - Tối 19/6, tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, đêm chung kết và trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, để lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng ngày 19/6, tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã có buổi làm việc và chúc mừng các cơ quan báo chí thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1926 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn.
PLM - Chiều 18/6, Bộ Tư pháp tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng 17/6, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tiếp ông Khamphan Phommathat, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Tham dự còn có Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.