Tự hào về nghề
Lên Mù Cang Chải từ năm 23 tuổi, đến nay đã tròn 17 năm, BSCKI Đào Thị Thanh Hà, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải công tác tại đây. Nhiệm vụ của các bác sĩ tại Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản là tiếp nhận và điều trị, chăm sóc các bệnh nhân sản phụ khoa, tư vấn giáo dục sức khỏe, khám thai, khám phụ khoa.
Mù Cang Chải là huyện vùng cao phía Tây của tỉnh Yên Bái, cách trung tâm thành phố Yên Bái 180km. Vùng đất này nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao trên 2.000m so với mặt biển. Chiếm 90% dân số toàn huyện, người Mông ở Mù Cang Chải có 4 nhóm: Mông Đơ (Mông Trắng); Mông Đu (Mông Đen); Mông Lình (Mông Hoa); Mông Si (Mông Đỏ). Vì số lượng người dân tộc ít người chiếm đến 90% nên công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng đến với người dân của các y, bác sĩ gặp nhiều khó khăn.
"Huyện Mù Cang Chải là một trong những huyện miền núi nằm trong số huyện đặc biệt khó khăn của cả nước. Với đặc điểm là địa hình đồi núi, đường sá đi lại hiểm trở, cách xa trung tâm của tỉnh, tập quán sinh hoạt còn rất nhiều hủ tục lạc hậu, gây khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Người dân còn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, khi ốm đau hay chọn phương pháp tâm linh như cúng tại nhà, chỉ đến khi bệnh chuyển nặng mới đến bệnh viện. Phụ nữ mang thai thường chọn sinh nở tại nhà, điều này dẫn đến một số trường hợp có diễn biến nguy hiểm", BSCKI Đỗ Lâm Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cho hay.
“Do trình độ của người dân còn hạn chế nên sản phụ ít đi khám thai, những người có hiểu biết một chút thì đi khám 1-2 lần trong thai kỳ. Phần lớn sản phụ khi mang thai đến ngày sinh thường chọn đẻ tại nhà, chỉ có một số trường hợp đẻ tại nhà không được thì mới đến cơ sở y tế, vì thế khi sản phụ đến đây gần như cổ tử cung mở hết rồi, chúng tôi phải tiến hành cấp cứu ngay, không có thời gian để chuẩn bị. Có một vài trường hợp rất đáng tiếc, đó là sản phụ có thai to, đẻ ở nhà con không ra được, khi chuyển đến Trung tâm Y tế thì đã muộn, thai nặng 4kg nhưng không cứu được”, bác sĩ Hà chia sẻ.
Nhớ về ngày lựa chọn ngành học, bác sĩ Hà tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, ngày đấy gia đình cũng nghèo, bố mẹ không định hướng được công việc cho tôi. Tôi chỉ ước khi lớn lên có công việc ổn định, thế rồi tôi may mắn thi đỗ vào Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên. Rồi cũng chẳng biết do duyên số thế nào, tôi xin về Mù Cang Chải công tác. Thấm thoắt đã 17 năm tôi bám bản, bám dân”.
BSCKI Đào Thị Thanh Hà, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Ngọc Nga
Ngày về Mù Cang Chải công tác, mọi thứ đối với cô gái vừa bước sang tuổi 23 có nhiều mới mẻ, lạ lẫm. Bởi ngày đi học ở thành phố, người bệnh hiểu biết rất nhiều, khi đi thực tập, bác sĩ Hà tiếp xúc, trao đổi, tư vấn với bệnh nhân dễ hơn. Nhưng khi chuyển về trên này công tác, thì việc đầu tiên của bác sĩ Hà lại chính là học tiếng dân tộc của người dân, và phải hiểu phong tục tập quán nơi đây, để khi trao đổi, tư vấn người bệnh hiểu và nghe bác sĩ.
“Đến giờ tôi có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng của người bản địa, mặc dù một số từ khó vẫn cần nhờ đến các bác sĩ khác. Điều này khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng khi đi học ở trường”, bác sĩ Hà tâm sự.
Khi được hỏi, nếu được lựa chọn lại, có lựa chọn ngành Y nữa không, bác sĩ Hà chia sẻ: “Dù công tác tại vùng cao nhiều khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn theo ngành Y. Ngày xưa khi lựa chọn đi học ngành Y tôi cũng chưa có hiểu biết nhiều, nhưng khi theo học và làm việc thì tôi cảm thấy rất yêu nghề, thấy rất tự hào về nghề”.
Một sản phụ sinh non, đến Trung tâm Y tế kịp thời đã được các bác sĩ mổ chỉ định. May mắn, cả 2 mẹ con sức khỏe đều ổn định. Ảnh: Ngọc Nga
"Đón những em bé vừa ngoan, vừa khỏe, chúng tôi thấy rất vui"
Giống như bác sĩ Hà, nữ hộ sinh trưởng Lương Lê Nga, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cũng đã công tác tại Mù Cang Chải ngót nghét 30 năm. Những năm tháng quyết tâm bám trụ đã giúp cô Nga chứng kiến nhiều sự thay đổi của người dân nơi đây.
“Tôi về đây công tác từ năm 1996 đến nay là 28 năm, khi mới về, tôi cũng như các y, bác sĩ khác gặp nhiều khó khăn, vì thời đó người dân thường chỉ đẻ tại nhà, trong một số trường hợp khó đẻ người dân mới đến cơ sở y tế. Khi sản phụ đến luôn trong tình trạng phải cấp cứu”, Nữ hộ sinh trưởng Lương Lê Nga hồi tưởng.
Nữ hộ sinh trưởng Lương Lê Nga, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Ngọc Nga
Nhắc về kỷ niệm trong suốt 28 năm công tác tại Mù Cang Chải, cô Nga kể: “Thực ra có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng trường hợp tôi nhớ nhất là một sản phụ đẻ tại nhà và bị băng huyết, khi đến cơ sở y tế bệnh nhân đã trong tình trạng thiếu máu, mạch 0, huyết áp 0. Ngay lập tức chúng tôi đã phải huy động toàn bộ kíp trực của các khoa, phòng, đồng thời huy động cán bộ y tế hiến máu để cứu sản phụ. Nhờ có những túi máu khẩn cấp từ chính những y, bác sĩ công tác tại Trung tâm mà sản phụ đó được cứu sống”.
28 năm công tác, cô Nga cũng không thể nhớ nổi đã bao lần băng rừng, lội suối cùng các đồng nghiệp để hàng tháng, hàng năm đến từng bản, làng xa nhất, vừa kết hợp khám sức khỏe vừa tuyên truyền cho các sản phụ theo dõi sức khỏe và đến đẻ tại cơ sở y tế. Nhờ những lần băng rừng, lội suối vận động, tuyên truyền ấy mà đến nay, tỷ lệ người dân đến Trung tâm y tế khám bệnh đã tăng lên rõ rệt, đặc biệt tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm đi rất nhiều và người dân đã bắt đầu có ý thức hơn với việc tự chăm sóc sức khỏe, khi ốm đau người dân đã đến cơ sở y tế để thăm khám.
“Trước đây người dân thường chỉ đẻ ở nhà, giờ các sản phụ đã đến đây, chúng tôi đón những em bé vừa ngoan, vừa khỏe thấy rất vui”, cô Nga bộc bạch.
BSCKI Đỗ Lâm Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Ngọc Nga
Các y, bác sĩ kiên trì bám trụ lại với Mù Cang Chải đã phần nào giúp người dân thay đổi nhận thức về việc khám chữa bệnh, đặc biệt là các sản phụ. “Đối với cán bộ y tế nói chung và những người công tác ở vùng cao nói riêng, chúng tôi luôn xác định bản thân luôn nỗ lực, cố gắng học hỏi, trau đồi kiến thức phục vụ nhân dân. Thứ hai là phải xác định tinh thần, tư tưởng sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, chấp nhận vượt qua khó khăn trong điều kiện sống, công tác mới đáp ứng được việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, gác lại những công việc riêng để hết lòng với người bệnh”, BSCKI Đỗ Lâm Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thời gian gần đây Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải được sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương, ngành Y tế, được trang bị thêm nhiều trang thiết bị mới, hiện đại, từng bước đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trung tâm Y tế đã chủ động trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nhân lực, tận dụng phát huy tối đa các chức năng của các phương tiện mang lại. Từ đó từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời Trung tâm đã triển khai được nhiều dịch vụ mới, đặc biệt là các xét nghiệm hiện đại như: tầm soát bệnh ung thư sớm, các xét nghiệm về máu, chẩn đoán hình ảnh…, giúp việc chẩn đoán bệnh được kịp thời và chính xác. Trung tâm đã giải quyết được nhiều bệnh lý mà trước đó phải chuyển tuyến lên trên.
(PLM) - Chiều ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE67 đã khởi hành từ ga Hà Nội, đưa 659 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân… trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Hình ảnh lá cờ Tổ quốc hôm nay không chỉ rợp bóng trên bầu trời Hà Nội, mà còn phủ lên cả trái tim triệu triệu người dân Việt Nam. Đó là dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại – từ khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc đến hòa bình rực rỡ. Từ mùa thu lịch sử năm ấy, đến một Việt Nam hùng cường, hiên ngang giữa năm châu bốn bể. Và những cánh chim sắt uy dũng ngày hôm nay không chỉ mang trên mình trọng trách cao cả trong ngày Đại lễ của dân tộc, mà còn chở theo khát vọng tự do, hòa bình và sức mạnh vươn mình của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.
Thủy Tiên - Anh Trần - Mỵ Châu - Thanh Mai - Ngọc Nga
(PLM) - Có những buổi chiều lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường, nhưng cũng có một buổi chiều trở thành mốc son chói lọi, làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Chiều thu mùng 2/9/1945 – tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội – mà còn khắc sâu vào tâm khảm những người may mắn được chứng kiến những giây phút đó.
(PLM) - Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước sự dõi theo của hàng triệu trái tim Việt Nam đã mở màn cho ngày Đại lễ của dân tộc – là sức mạnh, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
(PLM) - Cùng thời khắc lịch sử ở quảng trường Ba Đình thiêng liêng, tiếng nhạc quân hành vang dội hòa nhịp bước uy nghi của những khối quân diễu qua lễ đài, thì ngoài khơi xa, trên nền sóng nước xanh thẳm, những con tàu hộ vệ, thủy phi cơ, trực thăng và tàu ngầm hiện đại cùng nhiều phương tiện cũng đồng loạt diễu binh trên mặt biển rộng lớn. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Từ sơ duyệt, đến tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đều đã hoàn thành xuất sắc trong niềm tự hào của nhân dân. Để có được những thành công đó, không thể không kể đến những lực lượng luôn âm thầm túc trực của Thủ đô.
(PLM) - Trong niềm hân hoan của cả dân tộc, khi đất nước bước vào thời khắc Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình lịch sử rợp cờ hoa, ngập tràn sắc màu Tổ quốc. Từ khắp mọi miền, đồng bào nô nức hội tụ, cùng ngân vang những giai điệu độc lập, chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.
Đúng 6h30 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu.