Tác giả Tuệ An được biết đến là chuyên gia tâm lý quen thuộc của nhiều gia đình. Cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Kể từ năm 2019, được cộng đồng yêu mến và biết đến như một người truyền cảm hứng về hạnh phúc tự thân, một nhà đào tạo - coaching về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Tuệ An còn được biết đến là Nhà sáng lập và điều hành Học viện Hạnh phúc và Đại sứ tài năng thành phố Hà Nội năm 2019.
Xuất phát điểm không phải là một nhà văn, tác giả Tuệ An đã dùng trải nghiệm, tình yêu và sự đồng cảm với những con người còn đang khổ đau, mắc kẹt trong chính mối quan hệ hôn nhân như cô đã từng để viết sách. Chính chất liệu chân thực này đã giúp dành được sự yêu mến và ủng hộ của một bộ phận độc giả nhất định trước thị trường sách giấy đầy cạnh tranh cũng như sự lấn át của sách điện tử.

Chuyên gia tâm lý Tuệ An - tác giả của những cuốn sách chữa lành.
Tác giả Tuệ An tâm sự, năm 2020 chứng kiến tỷ lệ ly hôn tăng vọt trong đại dịch với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự sống và cái chết. Lúc này đây, bộ sách thực hành “Chinh phục hạnh phúc” như luồng gió vừa mới, vừa lạ với tên gọi “90 Ngày thực hành lòng biết ơn, Yêu thương vô điều kiện và Quản trị cảm xúc” như một cách để con người ta có thể tự trò chuyện với chính mình, để được tĩnh lặng nhìn lại tất cả các mối quan hệ xung quanh mình và dũng cảm bày tỏ tình yêu thương. Để từ đó có thể hiểu, có thể thương, trân trọng nhau hơn mỗi ngày.
Bộ sách đầu tay này đã tạo dấu ấn trong cộng đồng với những phản hồi tích cực: “Chưa bao giờ biết ơn chồng nhưng khi nhìn lại và nói lời biết ơn anh, mình thấy anh đã hy sinh rất rất nhiều cho gia đình”, “Mình thấy rất lạ khi phải biết ơn người chồng đã phản bội mình nhưng khi tĩnh lại, mình nhận ra, anh ấy vốn rất tốt, rất yêu thương mình nhưng đúng là mình cũng sai nên anh mới như vậy. Thực hành đều đặn, mình đã không còn sân, còn hận anh như trước”, “Mình ở nhà chăm con, chồng lo kinh tế, mình thấy mình thật vô giá trị nhưng khi thực hành bài biết ơn bản thân, mình đã thấy mình cũng vô cùng giá trị, chỉ là mình cứ coi nó là việc hiển nhiên buộc phải làm”, “Mình đã nhận diện được những biểu hiện khi mình sắp nổi nóng để điều hòa lại, và đã ít dần việc nói lời làm tổn thương người khác trong hoàn cảnh đó”, “Đúng là khi làm việc gì đó không mong người đó đáp đền, thì sau đó, cũng chẳng phiền lòng hay hụt hẫng”...
Nhờ những chia sẻ tích cực của độc giả khiến Tuệ An càng tin tưởng hơn vào con đường, vào giá trị cô theo đuổi là hạnh phúc tự thân, là quay về tận hưởng hạnh phúc giản đơn xung quanh mỗi người và tìm lại sự bình an đích thực trong mỗi giây phút.
Trong những năm tiếp theo, sự thành công trong sự nghiệp viết lách của cô phải kể đến bộ sách Best Seller “Từ bạn đời đến bạn đạo”. Cuốn sách chia sẻ những kiến thức về tình yêu hôn nhân mới mẻ, đầy nhân văn, không tuyệt chiêu, chỉ dùng yêu thương và chân thành để chung sống cùng những phương pháp xử lý mâu thuẫn mà ai cũng có thể áp dụng trong các tình huống thực tế.
Tiếp đó là cuốn sách gối đầu giường “Bình yên trong bão tố” giúp con người ta tin tưởng hơn vào hành trình mình đang đi, không bỏ cuộc. Cuốn sách được Tuệ An lấy chất liệu từ những nhân chứng sống đã vượt thoát khổ đau thành công mà chính cô là người đồng hành hoặc chứng kiến. Cuốn sách gần đây nhất, một cuốn sách tản văn, tự truyện nhẹ nhàng mang tên “Lặng - Lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an” để con người có thể thấy những vẻ đẹp đặc biệt của cuộc sống, con người xung quanh khi tĩnh lặng. Tất cả đều đậm chất chữa lành.
Cứ như thế, 7 đầu sách liên tục được ra mắt. Cho đến khi nhìn lại, đã 50.000 cuốn sách được gửi đến độc giả. Như vậy, đã có 50.000 người cùng nhau đọc sách, cùng nhau đọc tâm thư được gửi gắm ở mỗi cuốn sách trong hơn 3 năm qua. Đây là một hành trình nỗ lực bền bỉ của một tác giả chân chính, yêu viết và tin vào những điều tử tế mình gửi vào mỗi cuốn sách.
Chia sẻ về hành trình này trong 3 năm qua, Tuệ An nói: “Thật biết ơn và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của độc giả trong suốt thời gian qua. Những cuốn sách đó thực sự không phải của riêng Tuệ An mà nó được viết lên từ những hành trình trải nghiệm và câu chuyện cuộc đời rất nhiều người. Hy vọng rằng, bạn đọc không chỉ coi chúng là những cuốn sách mà còn coi chúng là những người bạn để trò chuyện cùng chúng, kết nối với chúng, cảm nhận chúng để vun bồi hạnh phúc tự thân mỗi ngày”.
Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp tác giả của mình, tác giả Tuệ An cùng đội ngũ Học viện Hạnh phúc đã chính thức cho ra mắt một Minigame mang tên “50.000 BẢN - 50.000 TRÁI TIM ĐƯỢC CHỮA LÀNH” với thể lệ: Mỗi học viên mua 5 cuốn sách bất kỳ sẽ được tham gia MIỄN PHÍ 5 BUỔI HỌC ĐÁNH THỨC HẠNH PHÚC do cô trực tiếp đứng lớp giảng dạy và đội ngũ Người gieo hạnh phúc sẽ trực tiếp chữa bài, theo sát trong quá trình học và làm bài tập để nâng đỡ kịp thời các chị em phụ nữ còn đang mắc kẹt trong hôn nhân.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.