Theo hồ sơ vụ việc, bà Nhung vốn là công nhân Lâm trường Măng Cành 1, xã Măng Cành.
Ngày 5/5/1999, bà làm đơn xin lãnh đạo lâm trường và chính quyền địa phương cấp một thửa đất tại tiểu khu 488 thuộc lâm trường này để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.
Đơn của bà Nhung được Giám đốc Lâm trường Măng Cành 1 Nguyễn Xuân Linh và Chủ tịch UBND xã Măng Cành H’ Bóc ký xác nhận.
Đến ngày 13/6/1999, bà Nhung được UBND huyện Kon Plong cấp sổ đỏ số P057579, giao cho bà thửa 58A, tờ bản đồ số 4, diện tích hơn 1ha là đất của lâm trường tại xã Măng Cành.
Do điều kiện cuộc sống, bà Nhung sau đó di chuyển về TP Kon Tum sinh sống một thời gian.
Đầu năm 2022, bà Nhung lập hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ lô đất, bởi địa danh hành chính ghi trong sổ năm 1999 là xã Măng Cành, sau này đổi thành thị trấn Măng Đen. Cũng từ đây, xuất hiện nhiều tình tiết éo le, gay cấn...
Cụ thể: Sau khi nhận hồ sơ của bà Nhung, ngày 24/12/2021, UBND thị trấn Măng Đen cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Plong tiến hành kiểm tra hiện trạng diện tích, vị trí tứ cận của lô đất đã cấp cho bà Nhung, thì phát hiện hàng loạt điểm sai trong đo vẽ bản đồ thửa đất ban đầu.

Sổ đỏ lô đất đã cấp cho bà Nhung là hợp pháp. Ảnh: P.T
Hiện trạng vị trí lô đất ngoài thực địa đối chiếu với sơ đồ trích lục thửa đất trên sổ đỏ số 58A, tờ bản đồ số 4 cấp cho bà Nhung thì hướng thửa đất bị sai hoàn toàn.
Cụ thể: Thửa đất ngoài thực địa theo hướng Bắc là nằm bên phải con suối tự nhiên, còn hướng trong sổ đỏ là nằm bên trái khe suối. Do vậy, hướng suối trên bản đồ lại chảy ngược so với thực tế (từ thấp lên cao). Từ đó, đã khiến thửa đất của bà Nhung rơi vào diện tích khu vực rừng tự nhiên do UBND thị trấn Măng Đen quản lý.
Từ những sai sót trong đo đạc, cơ quan chức năng huyện Kon Plong đã đề nghị bà Nhung làm hồ sơ cấp đổi lại lô đất cho phù hợp thực tế, nhất là vị trí lô đất hiện nay.
Ngày 28/7/2022, UBND thị trấn Măng Đen có Thông báo 52/TB-UBND niêm yết việc thụ lý hồ sơ xin cấp đổi lại sổ đỏ của bà Nhung.
Đến ngày 3/8, ông N.X.B. (trú tổ 2, thị trấn Măng Đen) bất ngờ có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, cho rằng lô đất của bà Nhung đang được ông sử dụng lâu dài và đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, ông B. không đưa ra được bất cứ giấy tờ hay chứng cứ thể hiện mình là chủ nhân hợp pháp của lô đất.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Thanh Phong, Trưởng phòng TN&MT Kon Plong cho biết, nếu cấp sai vị trí lô đất thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi sổ rồi xác minh cấp lại cho đúng. Do có đơn thư của ông B., nên UBND thị trấn Măng Đen sẽ tiến hành hoà giải; nếu không thành thì ra toà án phán xét. Sau khi phân định vấn đề tranh chấp, cơ quan chức năng sẽ xem xét hồ sơ, đo đạc và làm các thủ tục cấp sổ đỏ cho bà Nhung.
“Ông B. sử dụng đất từ năm 2013 đến nay, diện tích đất khai hoang có khả năng chồng lấn lên đất đã cấp cho bà Nhung”, ông Phong nhận định.

UBND thị trấn Măng Đen đã niêm yết hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ của bà Nhung, nhưng ông B. có đơn kiến nghị. Ảnh: P.T
Còn ông Lương Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen cho biết, vấn đề sơ đồ đất đai đo vẽ bản đồ từ năm 1999 xảy ra tình trạng sai vị trí, sai hướng chảy dòng suối rất nhiều. Cơ quan chức năng rất vất vả trong việc điều chỉnh hồ sơ bản đồ sau này.
Theo ông Bảo, UBND thị trấn đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đo đạc, chỉnh lý đất của bà Nhung. Do có đơn thư của ông B., nên UBND thị trấn tiến hành thụ lý nội dung đơn để xử lý. UBND thị trấn yêu cầu ông B. cung cấp hồ sơ pháp lý, nhưng đến nay chưa cung cấp. Ông B. chỉ có đơn trình bày bản thân sử dụng đất từ lâu, còn bà Nhung có đầy đủ hồ sơ pháp lý như sổ đỏ, đơn xin cấp đất… Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, UBND thị trấn Măng Đen sẽ xem xét giải quyết vụ việc theo quy định.
Hiện nay, ông B. canh tác trên đất trồng mít, còn đất bà Nhung theo đo vẽ là thuộc đất rừng.
“Lỗi đo đạc là do cơ quan chức năng. Sau khi giải quyết xong nội dung kiến nghị của ông B., UBND thị trấn sẽ trả lời cho bà Nhung và tiến hành hoà giải; nếu không xong sẽ hướng dẫn ra toà án giải quyết”, ông Bảo thông tin.
Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plong cho biết, do mới về nhận chức ở địa phương nên ông chưa nắm kỹ vụ việc, sẽ tiếp nhận thông tin từ báo chí phản ánh để chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện và UBND thị trấn Măng Đen sớm giải quyết vụ việc, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi người dân.
Theo một chuyên gia pháp lý về lĩnh vực đất đai, việc ông B. có đơn kiến nghị liên quan đến lô đất của bà Nhung nhưng không có giấy tờ chứng minh thì UBND thị trấn Măng Đen cần bác bỏ đơn thư này. Thậm chí, chính quyền cần xem xét xử lý hành vi ông B. lấn chiếm sử dụng đất trái phép của bà Nhung trong thời gian qua. Riêng quyền lợi chính đáng của bà Nhung cần được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.