![]() |
Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ về cuốn sách Thư cho em. (Ảnh trong bài: HNT) |
“Không cần là thiên tài, chỉ cần đi tiếp mỗi ngày”
Ông ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ, vẫn viết Facebook mỗi ngày, vẫn lên kế hoạch triển khai AI Việt, vẫn ghi hình talkshow chia sẻ về hai cuốn sách viết về cha mẹ mình vừa ra mắt và bán được hơn 50.000 bản. Mọi thứ như đang tiếp diễn, đầy năng lượng, thì đột ngột dừng lại... Và cách ông sống đã tự thành một tuyên ngôn: “Không cần là thiên tài, chỉ cần đi tiếp mỗi ngày”. Nói thế, nhưng đề sống như vậy, không nhiều người làm được.
Ông Hoàng Nam Tiến, một trong những gương mặt nổi bật của Tập đoàn FPT. Tên tuổi của ông gắn liền với những bước phát triển vượt bậc của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Với hơn 30 năm gắn bó với FPT, ông Hoàng Nam Tiến không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là một diễn giả truyền cảm hứng, một người thầy tận tâm và một tác giả với những góc nhìn sắc sảo về công nghệ, đặc biệt là AI. Hành trình sự nghiệp và cuộc đời của ông là câu chuyện về sự kiên trì, đổi mới và không ngừng học hỏi.
Ông đã qua 6 lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong hệ sinh thái công nghệ FPT: phân phối, khu công nghệ cao, viễn thông, phần mềm, giáo dục... Để lại dấu ấn với các con số ấn tượng: FPT Software được vào top 500 doanh nghiệp phần mềm lớn nhất thế giới; doanh thu tăng trưởng trên 30%/năm; có đội ngũ 30.000 nhân sự như một lời hứa tưởng nhớ với cha mình - Thiếu tướng Hoàng Đan: “Ba đã mất 30.000 người lính. Con sẽ đưa 30.000 người trẻ ra thế giới chiến đấu bằng trí tuệ”...
Trước đó, chỉ hai năm sau khi gia nhập FPT, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Phân phối Máy tính FCD. Ở tuổi 26, ông trở thành Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội. Từ năm 2002 - 2003, ông đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc FPT TP HCM, sau đó là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT (2003 - 2007), góp phần đưa FPT đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2008. Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FPT Telecom (2020 - 2023) trước khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục vào tháng 4/2023. Hiện tại, ông đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động của Viện Quản trị và Công nghệ FSB.
Ông Tiến từng chia sẻ: “Cứ lâu lâu tôi lại xin gặp anh Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT) để xin đổi việc. Anh Bình cũng rất chiều tôi, vì nếu không cho đổi việc thì thể nào tôi cũng nghỉ”. Sự linh hoạt trong việc thay đổi vai trò đã giúp ông không ngừng làm mới bản thân, tránh khỏi cảm giác nhàm chán và luôn tìm thấy động lực để phát triển.
![]() |
CEO Hoàng Nam Tiến tại một sự kiện. (Ảnh chụp màn hình) |
Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, ông Hoàng Nam Tiến mang đến một cách tiếp cận mới mẻ trong giáo dục. Ông cho rằng trong thời đại AI, vai trò của người thầy không còn là người truyền đạt kiến thức một chiều mà là người đồng hành, giúp học sinh kết nối với thế giới và chính bản thân mình. Tại FPT, ông đã thúc đẩy việc tích hợp AI vào chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12, đồng thời yêu cầu các giáo viên phải thành thạo các công cụ AI để hướng dẫn học sinh hiệu quả.
Ông nhấn mạnh rằng AI không phải là mối đe dọa mà là “con sen”, một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc của con người nếu được sử dụng đúng cách. Theo ông, trong kỷ nguyên AI, kỹ năng tự học và học tập suốt đời là yếu tố then chốt để không bị tụt hậu. Ông khuyến khích người trẻ xây dựng “trợ lý số” cho riêng mình, sử dụng AI để xử lý 20 - 50% công việc, từ đó có thêm thời gian tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo và trí tuệ cảm xúc, những lĩnh vực mà AI không thể thay thế.
Ông chia sẻ, động lực để ông tiếp tục học cái mới mỗi ngày là mong muốn không trở thành người “lỗi lạc” - lỗi thời và lạc hậu. Là một người cha, ông cũng muốn làm gương cho con cái bằng tinh thần tự học và phát triển không ngừng. Với tầm nhìn sắc sảo về công nghệ và giáo dục, ông đang góp phần định hình thế hệ trẻ Việt Nam, giúp họ làm chủ công nghệ và sống trọn vẹn trong thời đại số.
Với những sinh viên từng nghe ông giảng, những nhân viên từng làm việc cùng ông, hay những người chỉ tình cờ đọc một bài ông viết, họ có thể không nhớ hết từng chữ, nhưng họ nhớ cách ông tin vào họ, khích lệ họ và gieo vào họ một niềm tin rằng: người bình thường cũng có thể tạo ra điều phi thường.
Di sản lớn nhất ông để lại không phải là một công ty hay một sản phẩm, mà là văn hóa: sống giản dị, học hỏi không ngừng, dám mơ và dám làm. Ông từng viết: “Không cần là thiên tài. Chỉ cần đi tiếp mỗi ngày”. Bởi thế, trở thành triệu phú đô la ở tuổi 37, sau khi FPT niêm yết năm 2006, ông không đầu tư bất động sản, ông đi học lái máy bay. Vì một giấc mơ thuở mười tám và vì ông tin có đi thì mới có đến...
![]() |
Ông Hoàng Nam Tiến khi còn nhỏ và mẹ. |
Và ánh sáng mãi ở lại
Ngay khi ông ra đi, những hình ảnh, những câu chuyện và cả những lời hẹn còn đang dang dở của ông được nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả các học trò chia sẻ ngập tràn mạng xã hội. Có những người đã làm việc thân quen lâu năm, có những người chỉ vừa kịp có dịp lần đầu gặp gỡ nhưng cũng có hàng ngàn người đã từng nghe, từng xem những bài diễn thuyết của “Giáo Tiến”. Ai cũng đều cảm thấy mất mát, đau lòng vì một người thầy, một người sếp, một thần tượng đã rời đi đột ngột trong một chiều Hà Nội cuối cùng của tháng 7 oi bức.
Trên trang TikTok của ông Hoàng Nam Tiến mới đây, một đoạn clip được đội ngũ admin đăng tải như một lời tạm biệt đến từ chính “Giáo Tiến”. Vẫn là hình ảnh quen thuộc, người đàn ông đĩnh đạc trong chiếc sơ mi trắng, ngồi trước tủ sách đồ sộ và chia sẻ tâm tư của mình.
Không những vậy, trong clip, ông Hoàng Nam Tiến cũng có những lời dặn dò, thậm chí nhắc về cái chết như một lời tiễn biệt sớm của một người sắp rời xa cõi tạm. “Anh nghĩ là anh không sợ chết, anh không dành mục tiêu cuộc sống của mình là để trường thọ. Mục tiêu của anh, có lẽ nên trích dẫn câu của ba anh - tướng Hoàng Đan viết là: “Khỏe đến khi chết, chết khỏe”. Và hãy nhớ là cuộc đời là những trải nghiệm”, ông nói.
“Tôi biết rằng, các bạn trẻ mặc trên mình áo cờ đỏ sao vàng, các bạn check-in ở những nơi thật đẹp của Tổ quốc, các bạn đã mang lại những hình ảnh vô cùng đẹp. Thế nhưng, tôi muốn các bạn làm nhiều hơn thế nữa. Không chỉ chill với những hình ảnh đẹp mà chúng ta cần phải có những hành động đẹp. Tôi tin rằng, cùng với việc có thể đi khắp nơi trên đất nước, các bạn hãy làm sao mang đến những con chữ, mang đến những tiếng hát, những quyển sách cho các bạn trẻ, những em bé ở vùng cao, vùng xa mà các bạn dự định đặt chân đến. Chúng ta luôn tự hào về lịch sử oai hùng của dân tộc. Ngày hôm nay chúng ta còn tự hào hơn nữa khi trí tuệ của người trẻ Việt Nam đã được sánh vai với các cường quốc 5 châu” - là những lời chia sẻ sau cùng của “Giáo Tiến”...
![]() |
Ông Hoàng Nam Tiến đã thực hiện ước mơ học lái máy bay. |
Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969 tại Hà Nội, là con trai út của Thiếu tướng Hoàng Đan, vị tướng huyền thoại, người từng vào sinh ra tử trong các chiến dịch lớn như Điện Biên Phủ, Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh. Mẹ ông, bà Nguyễn Thị An Vinh, là một trí thức tiêu biểu, từng là Đại biểu Quốc hội.
Từ một cậu bé lớn lên trong căn nhà đầy sách và kỷ niệm chiến tranh, ông Hoàng Nam Tiến đã chọn viết nên câu chuyện đời mình theo cách riêng: bằng dữ liệu, bằng code, bằng doanh nghiệp và bằng hàng ngàn con người mà ông từng đồng hành, dìu dắt. Một người con của truyền thống, nhưng sống và tạo dựng tương lai bằng đổi mới, tận hiến không ngừng...
Những bài chia sẻ cuối cùng trên Facebook cá nhân của ông là về mùa Vu Lan, về mẹ, về sự vô thường. “Cuộc đời rất ngắn. Hãy sống sao cho tử tế và đừng quên nói lời yêu thương”. Lời nhắn ấy, giờ trở thành lời tiễn biệt cuối cùng ông dành cho tất cả. Bao nhiêu dự định, kế hoạch của một người đầy nhiệt huyết phải dang dở từ đây. Những người đã đọc cuốn “Thư cho em” mà ông Hoàng Nam Tiến viết về chuyện tình của bố mẹ mình - Thiếu tướng Hoàng Đan và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh nhận ra ông đã ra đi đột ngột như chính bố mình cách đây 22 năm. Một ngày mùa đông năm 2003, Thiếu tướng Hoàng Đan đã đột ngột qua đời trên đường đi mua thuốc cho vợ vì một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ ập đến.
Và có lẽ, “Thư cho em” không chỉ là một cuốn sách, mà là một di sản tinh thần ông Tiến để lại. Lời nhắn gửi ấy đến từ một người con, một người cha: Giữa cuộc sống ồn ào và biến động, tình yêu, gia đình và lòng nhân hậu vẫn là điều quý giá nhất. Bởi làm người là một hành trình học suốt đời. Và bài học đầu tiên luôn bắt đầu từ những người đã sinh ra, dạy dỗ và yêu thương ta bằng cả cuộc đời họ.
Nếu như cha ông là một người hùng qua bốn cuộc chiến tranh vệ quốc, thì Hoàng Nam Tiến là một “anh hùng” thời bình. Không ồn ào, không sân khấu lớn, nhưng ông chiến đấu mỗi ngày bằng tri thức, lòng nhân ái và sự lạc quan. Những hạt giống ông gieo là sự tự tin, tinh thần học hỏi, đạo đức nghề nghiệp vẫn đang nảy mầm không chỉ trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Theo chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà, làn sóng tiếc thương lan tỏa khắp nơi không là một hiện tượng truyền thông nhất thời. Nếu nhìn sâu hơn, nó phản chiếu một nhu cầu cơ bản, một khát vọng âm ỉ nhưng mãnh liệt của con người hiện đại: hành trình đi tìm và khẳng định “cái tôi” cùng giá trị thực sự của bản thân. Giữa “ma trận” thông tin và những định nghĩa vay mượn về thành công, câu hỏi cốt lõi “Tôi thực sự là ai?” và “Giá trị của tôi nằm ở đâu?” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều khiến Hoàng Nam Tiến trở nên khác biệt và được yêu mến rộng rãi chính là sự toàn vẹn trong hình ảnh của ông. “Liệu tôi có phải đánh đổi con người thật của mình để mưu cầu thành công hay không?”. Khát vọng “sống một cuộc đời rực rỡ” mà ông truyền cảm hứng là khát vọng được sống thật với chính mình, được theo đuổi đam mê và xây dựng các mối quan hệ sâu sắc bên cạnh việc gặt hái thành công vật chất. Và việc thương tiếc ông cũng là một cách cộng đồng cùng nhau xác nhận lại một hệ giá trị chung mà họ tin là đúng đắn: giá trị của lao động, của tri thức, của sự kiên trì và của một cuộc sống chân thành...
(PLM) - Như báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong bài trước, ông Nguyễn Văn Hiếu trú tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh là một trong những khách hàng đợt đầu tiên của dự án đã trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” khi đã bỏ tiền ra mua căn hộ Viva Plaza. Còn lý do phía chủ đầu tư đưa ra chỉ là những vấn đề tranh chấp nội bộ…
Tuấn Anh
(PLM) - Vừa qua, Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của anh Lê Công Tuấn, trú tại thôn Phúc Trạch, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Nội dung trong đơn anh Tuấn trình bày mình đang là nạn nhân của vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hoàng Phương. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới 500 triệu đồng, anh Tuấn cho biết đã nộp cho một người phụ nữ tên Phương (giám đốc công ty trên), đây là khoản chi phí để tham gia chương trình đi du lịch tại Hàn Quốc, sau khi nhập cảnh thì sẽ được chuyển đổi sang Visa G1 để có thể ở lại làm lao động với thu nhập cao…
Hải Phong - Sơn Tùng - Minh Anh - Thành Lương
(PLM) - Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới, ngày 23/9, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Giải pháp pháp lý phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại Việt Nam”. Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất nhận định: hoàn thiện khung pháp lý là giải pháp cốt lõi, cấp bách hàng đầu trong cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá.
Anh Trần - Minh Anh - Lan Hương
(PLM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 7h ngày 23.9, Vị trí tâm bão số 9 khoảng 19.9 độ Vĩ Bắc; 118.3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 860km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 17, giật trên cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An sắp có mưa lớn.
(PLM) - Chiều 22/9 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo.
Vụ việc “1 thửa đất, 4 sổ đỏ” tại địa chỉ 38 Tống Duy Tân, phường Hạc Thành (trước thuộc phường Lam Sơn) đã kéo dài hơn một thập kỉ với hàng loạt sai phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho UBND phường Hạc Thành trả lời báo chí nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Điều này đã làm dấy nên thắc mắc về tính minh bạch của địa phương.
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường phân bón đang bị lũng đoạn bởi hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩm phân bón Ecosi TN Silic Đông Sơn được quảng bá hoành tráng, khẳng định “công nghệ hiện đại” nhưng lại không có cơ sở sản xuất tại chính địa chỉ ghi trên bao bì, việc sản xuất gia công lại được ủy quyền cho một công ty ở tỉnh khác – điều này có nhiều bất thường.
(PLM) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 9 với tên gọi quốc tế Ragasa khi tiến vào Biển Đông có cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 và nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của ông Phạm Vũ Bình (trú tại tổ 3 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về việc bị một nhóm người lạ mặt cầm theo cuốc, xẻng cùng máy xúc đến đập phá tài sản của mình. Về sự việc trên, Luật sư Phan Kế Hiền - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: “Theo quy định pháp luật, không cá nhân hay nhóm người nào có quyền tự ý phá dỡ tài sản của công dân nếu không có quyết định cưỡng chế hợp pháp. Đối với trường hợp công trình vi phạm thì chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền thực hiện cưỡng chế tài sản của người dân, tuy nhiên, việc này không thể tiến hành tùy tiện mà cũng phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định”.
(PLM) Vào khoảng 14h40 chiều 15/9/2025, tại sân vận động Sóc Sơn (Hà Nội) đã xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng khiến chị H.H.T. (SN 1997) phải nhập viện cấp cứu.
Tuấn Kiệt - Hương Giang