Nữ trạm trưởng hơn 20 năm vẫn một lòng bám bản, bám dân
Từng là đội viên của Đội y bác sĩ trẻ tình nguyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái, sau 2 năm, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương được tuyển dụng vào làm công tác chính trong ngành y tế. Hơn 20 năm công tác, bác sĩ Phương đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho ngành y tế Trạm Tấu – một huyện khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái.
Sau 9 năm công tác tại Trạm y tế xã Pá Lau, bác sĩ Thu Phương được luân chuyển công tác về xã Làng Nhì, một trong những xã xa nhất, khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu. Thế nhưng như một mối lương duyên, sau 11 năm, nữ bác sĩ lại được trở về Pá Lau, nơi đầu tiên chị gắn bó khi vừa đảm nhận công việc.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương hiện là Trạm trưởng Trạm y tế xã Pá Lau, nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe ban đầu và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân trên địa bàn xã.
Xã Pá Lau là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Trạm Tấu. Do nằm biệt lập trên núi cao nên nơi đây điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt các thôn bản, 100% bà con sinh sống là người dân tộc Mông với trình độ dân trí và nhận thức còn hạn chế... Ngoài ra, vấn đề bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa phong tục cũng là một cản trở lớn vô cùng lớn. Song vượt qua tất cả thử thách, bác sĩ Phương và đồng nghiệp đã hòa mình với cuộc sống của người dân và từng bước giúp họ cải thiện sức khỏe, cải thiện cuộc sống. Tình trạng người dân bị ốm tự điều trị ở nhà hoặc làm cúng ma giờ đây đã cải thiện đáng kể.
Trải qua biết bao thăng trầm trong quá trình công tác, bác sĩ Phương vẫn nhớ như in một kỷ niệm cách đây đã 12 năm và đó cũng chính là động lực giúp chị luôn cống hiến hết mình cho công việc. Năm 2012, nhờ sự có mặt kịp thời và đưa ra lời khuyên đúng mà chị đã góp phần cứu sống 2 mạng người.
“Sự việc ngày hôm đó khiến tôi nhớ mãi. May mắn khi tôi đã chẩn đoán đúng, tư vấn kịp thời và được người dân tin tưởng để góp phần cứu sống 2 mạng người”, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Pá Lau chia sẻ.
Nghề y công việc vô cùng vất vả, nhưng với những "chiến sĩ" công tác tại non cao như bác sĩ Phương thì nỗi vất vả ấy lại nhân lên gấp bội phần. Đặc biệt, gánh trên vai trách nhiệm của người trạm trưởng, người phụ nữ có dáng hình nhỏ bé như bác sĩ Phương đôi lúc cũng cảm thấy "choáng ngợp". Nhưng dù vất vả thế nào thì người phụ nữ ấy chưa từng có suy nghĩ sẽ ngừng cống hiến cho công việc hiện tại.
“Nhiều khi cũng cảm thấy quá sức mình song bên cạnh tôi vẫn luôn có sự sát cánh của đồng nghiệp, tấm lòng yêu thương giản dị của bà con dân bản. Chính những điều ấy khiến tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn lựa chọn nghề y và nguyện cống hiến hết mình. Tôi mong muốn con của mình sau này cũng sẽ theo học ngành y để tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân còn khó khăn trong cuộc sống”, bác sĩ Phương bộc bạch.
Khó khăn đến mấy cũng vượt qua, nguyện cống hiến vì sức khỏe nhân dân
Công tác tại Trạm Y tế xã Pá Lau từ năm 2006 đến nay đã được hơn 18 năm, song chị Lê Thùy Vân – cán bộ phụ trách thai sản, chưa có nhiều dịp để "thể hiện"trình độ chuyên môn của mình. Chị Vân cho biết do người dân nơi đây có thói quen khi sinh đẻ thường không đến trạm y tế, dù các y bác sĩ đã tuyên truyền vận động rất nhiều nhưng tình trạng này cải thiện không đáng kể.
Dành cả thanh xuân cống hiến cho ngành y tế Pá Lau, đã trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, chị Thùy Vân nghĩ rằng không còn trở ngại nào có thể ngăn chị và đồng nghiệp tiếp tục cống hiến.
“Ngày xưa vất vả nhiều hơn, đường sá đi lại khó khăn phải di chuyển mất hàng tiếng đồng hồ, ngã xe liên tục lại có thêm con nhỏ, kinh tế khó khăn nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được. Bây giờ điều kiện đã thuận lợi hơn rất nhiều thì không có lý do nào để ngừng cống hiến. Càng cống hiến, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh của người dân tôi cảm thấy càng thương, đồng cảm với họ nhiều hơn. Chính vì thế tôi luôn muốn dành tất cả những dịch vụ tốt nhất, miễn phí cho người dân nơi đây”, chị Lê Thùy Vân nói.
Là người con của huyện Trạm Tấu, bác sĩ trẻ Cứ A Tu (30 tuổi, cán bộ Trạm Y tế xã Pá Lau) luôn mong muốn được cống hiến cho quê hương nên sau khi ra trường anh đã lựa chọn xã vùng cao Pá Lau là nơi làm việc. Trong quá trình công tác tại đây, khi thấy người dân trình độ nhận thức còn hạn chế, không biết về bệnh tình, không biết dùng thuốc, không có tiền để chữa bệnh..., bác sĩ Tu không ngừng trăn trở và đã tự hứa với bản thân, phải dốc hết sức để công tác y tế tại xã Pá Lau ngày càng khởi sắc hơn.
“Tôi là một người con dân tộc Mông và tôi may mắn hơn nhiều bà con khi được học hành, nâng cao hiểu biết. Nhìn thấy bà con nhận thức còn hạn chế và cuộc sống còn nhiều vất vả, tôi luôn mong muốn được giúp đỡ, góp phần cải thiện đời sống cho bà con bởi tôi coi họ như những người thân trong gia đình. Tôi nguyện cống hiến cho bà con nơi đây đến khi nào không thể”, nam bác sĩ bộc bạch.
Vợ chồng anh chị Giàng A Phử - Thào Thị Ly là những bệnh nhân từng nhiều lần điều trị tại trạm y tế xã Pa Lau và luôn coi các y bác sĩ là ân nhân, là người thân trong gia đình. “Nhờ có các y bác sĩ tại trạm y tế mà cuộc sống của người dân chúng tôi được quan tâm và cải thiện hơn. Dù trong hoàn cảnh và thời gian nào, các y bác sĩ cũng không ngần ngại cứu chữa cho bà con. Tôi cũng luôn vận động bà con khi có bệnh thì cần đến trạm y tế để thăm khám, xin thuốc. Vợ chồng tôi rất thương và cảm ơn các bác sĩ đã luôn cứu chữa cho chúng tôi nhiệt tình.”
(PLM) - Chiều ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE67 đã khởi hành từ ga Hà Nội, đưa 659 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân… trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Hình ảnh lá cờ Tổ quốc hôm nay không chỉ rợp bóng trên bầu trời Hà Nội, mà còn phủ lên cả trái tim triệu triệu người dân Việt Nam. Đó là dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại – từ khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc đến hòa bình rực rỡ. Từ mùa thu lịch sử năm ấy, đến một Việt Nam hùng cường, hiên ngang giữa năm châu bốn bể. Và những cánh chim sắt uy dũng ngày hôm nay không chỉ mang trên mình trọng trách cao cả trong ngày Đại lễ của dân tộc, mà còn chở theo khát vọng tự do, hòa bình và sức mạnh vươn mình của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.
Thủy Tiên - Anh Trần - Mỵ Châu - Thanh Mai - Ngọc Nga
(PLM) - Có những buổi chiều lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường, nhưng cũng có một buổi chiều trở thành mốc son chói lọi, làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Chiều thu mùng 2/9/1945 – tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội – mà còn khắc sâu vào tâm khảm những người may mắn được chứng kiến những giây phút đó.
(PLM) - Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước sự dõi theo của hàng triệu trái tim Việt Nam đã mở màn cho ngày Đại lễ của dân tộc – là sức mạnh, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
(PLM) - Cùng thời khắc lịch sử ở quảng trường Ba Đình thiêng liêng, tiếng nhạc quân hành vang dội hòa nhịp bước uy nghi của những khối quân diễu qua lễ đài, thì ngoài khơi xa, trên nền sóng nước xanh thẳm, những con tàu hộ vệ, thủy phi cơ, trực thăng và tàu ngầm hiện đại cùng nhiều phương tiện cũng đồng loạt diễu binh trên mặt biển rộng lớn. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Từ sơ duyệt, đến tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đều đã hoàn thành xuất sắc trong niềm tự hào của nhân dân. Để có được những thành công đó, không thể không kể đến những lực lượng luôn âm thầm túc trực của Thủ đô.
(PLM) - Trong niềm hân hoan của cả dân tộc, khi đất nước bước vào thời khắc Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình lịch sử rợp cờ hoa, ngập tràn sắc màu Tổ quốc. Từ khắp mọi miền, đồng bào nô nức hội tụ, cùng ngân vang những giai điệu độc lập, chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.
Đúng 6h30 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu.