Tất bật chuẩn bị vươn khơi
Những ngày qua, nơi cửa biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, đâu đâu cũng gặp cảnh ngư dân tất bật chuẩn bị ra khơi khai thác đánh bắt hải sản, với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển dồi dào.
Đang nhập nhiên liệu và đưa nhu yếu phẩm lên tàu cá QNg 96416 TS tại cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), ngư dân Trần Khổ (ngụ xã Bình Châu) cho hay, từ mùng 10 Tết, các thuyền viên đã sẵn sàng lương thực, đá lạnh, nước uống đưa lên tàu. Tàu cá có hơn 10 thuyền viên, hành nghề lặn, thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết, ở địa phương, dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối phát triển, đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động trong và ngoài xã. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về chấp hành nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hiện nay, Bình Châu cũng là địa phương hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá với 236/238 tàu (2 tàu cá nằm bờ cam kết không hành nghề).
Theo ông Hồ Trọng Phương (Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh hiện có 4.544 tàu cá, trong đó tàu có chiều dài từ 15m trở lên khai thác vùng khơi hơn 3.200 tàu; tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m là 970 tàu. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên ngư dân, đồng thời tổ chức các buổi lễ ra quân đánh bắt đầu năm mới với mong muốn ngư dân tham gia đánh bắt trên biển không vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp. Toàn tỉnh phấn đấu năm 2024 sản lượng đánh bắt đạt 270 nghìn tấn hải sản.
Niềm vui đón “lộc biển” đầu năm. (Ảnh: Vân Anh)
Tại Quảng Nam, sau Lễ hội Cầu ngư mùng 8 Tết Nguyên đán 2024, ngư dân cũng bắt đầu có mặt ở cảng cá Tam Quang, cảng An Hòa, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để nhập nhiên liệu và đưa các ngư lưới cụ lên tàu chuẩn bị vươn khơi đánh bắt đầu năm mới.
Ông Huỳnh Thế Điểu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Quang thông tin, toàn huyện Núi Thành có hơn 400 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, trong đó xã Tam Quang có 200 tàu thuyền, qua đó đã tạo việc làm cho 4.000 lao động trực tiếp và phục vụ hậu cần khai thác hải sản. Ngoài ra, Nghiệp đoàn còn tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho đoàn viên, ngư dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Đón “lộc biển” đầu năm
Bên cạnh những tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi, những ngày sau Tết Nguyên đán cũng là điểm nhiều tàu thuyền đánh bắt xuyên Tết trở về với những khoang đầy ắp cá, tôm.
Qua hơn 20 ngày bám biển xuyên Tết, ngày 12 tháng Giêng vừa qua (21/2/2024), ngư dân Trần Đức Linh (ngụ xã Bình Châu, chủ tàu cá QNg 90701 TS) cùng các bạn thuyền vui mừng trở về đất liền, thành quả đánh bắt được hơn 7 tấn cá chuồn, giá bán 50 nghìn đồng/kg. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, thực phẩm, trung bình mỗi thuyền viên nhận về hơn 20 triệu đồng/người. “Với “khí thế” này, các thuyền viên nghỉ ngơi 1 - 2 hôm rồi tiếp tục nhập nhiên liệu, nhu yếu phẩm để kịp vươn khơi trở lại sau ngày rằm tháng Giêng”, ông Linh nói.
Ngư dân Nguyễn Cu (ngụ xã Tam Quang, tỉnh Quảng Nam) cũng chọn vươn khơi ngay trong dịp Tết. Ông cho biết, do tàu công suất nhỏ nên đánh bắt gần bờ, đi trong 3 - 5 ngày. Mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông bắt đầu xuất phát, mỗi chuyến biển thu về được hơn 30 triệu đồng. Nhờ đó, từ đầu năm, ông ước tính đã có đủ khoản chi phí trong năm cho 2 con đang theo học đại học và trang trải cuộc sống.
Trong khi đó, tại Đà Nẵng, từ mùng 4 Tết đến nay, các bãi biển Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà) lúc nào cũng nhộn nhịp ghe nhỏ, thuyền thúng cập bờ mang theo những mẻ tôm, cá tươi ngon. Đàn ông, trai tráng cùng nhau kéo lưới, đưa thuyền vào bờ; phụ nữ ngồi gỡ tôm, cá, trao đổi mua bán.
Một tàu cá đánh bắt xuyên Tết trở về. (Ảnh: Vân Anh)
Ngư dân Phạm Văn Quang (ngụ phường Mân Thái) vui mừng kể, những ngày đầu năm biển êm, ngư dân các làng chài đều rủ nhau tranh thủ đánh bắt. Phiên biển gần bờ thường chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng mỗi nhóm ngư dân có khi kiếm cả triệu đồng.
Hoạt động này nhiều năm nay cũng giúp du khách khi đến Đà Nẵng có nhiều trải nghiệm thú vị. Nhiều người đến Đà Nẵng nay không chỉ tắm biển ngắm bình minh mà họ còn tham gia cùng ngư dân kéo lưới, đưa thuyền thúng lên bờ. Một số du khách mua hải sản tươi sống còn có thể nhờ người dân bản địa chế biến những món ăn đơn giản ngay tại chỗ và tận hưởng.
Tại tỉnh Quảng Nam, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hiện số lượng tàu cá toàn tỉnh hơn 2.700 chiếc, trong đó tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi 648 chiếc (43 tàu dài từ 24m trở lên), tàu cá dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động vùng lộng 729 chiếc, tàu cá chiều dài từ 6m đến dưới 12m hoạt động vùng bờ 1.338 chiếc. Về lao động khai thác thuỷ sản đã giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động, trong đó 13.000 người khai thác trực tiếp trên biển và khoảng 2.000 lao động trên bờ làm nghề dịch vụ, thu mua.
Để động viên tinh thần ngư dân đầu năm mới, ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cùng các ngành chức năng trong tỉnh cũng đã đến thăm hỏi và tổ chức các lễ hội cầu ngư, lễ ra quân đánh bắt đầu năm mới.
(PLM) - Trong sắc thu rực rỡ của tháng Chín lịch sử, gần 26 triệu học sinh trên cả nước lại hân hoan bước vào năm học mới. Tiếng trống trường hôm nay không chỉ mở đầu cho một chặng đường tri thức, mà còn ngân vang trong thời khắc thiêng liêng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngành Giáo dục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.
(PLM) - Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, TP.Hà Nội) đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và lắng nghe bài phát biểu quan trọng, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, cùng được theo dõi Tổng Bí thư đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026. Một năm học với nhiều đổi mới, mang theo những kỳ vọng và có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên.
(PLM) - Hòa chung niềm vui khai giảng năm học mới 2025 – 2026 của hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5-9, nơi đảo xa, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.
(PLM) - Chiều ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE67 đã khởi hành từ ga Hà Nội, đưa 659 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân… trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Hình ảnh lá cờ Tổ quốc hôm nay không chỉ rợp bóng trên bầu trời Hà Nội, mà còn phủ lên cả trái tim triệu triệu người dân Việt Nam. Đó là dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại – từ khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc đến hòa bình rực rỡ. Từ mùa thu lịch sử năm ấy, đến một Việt Nam hùng cường, hiên ngang giữa năm châu bốn bể. Và những cánh chim sắt uy dũng ngày hôm nay không chỉ mang trên mình trọng trách cao cả trong ngày Đại lễ của dân tộc, mà còn chở theo khát vọng tự do, hòa bình và sức mạnh vươn mình của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.
Thủy Tiên - Anh Trần - Mỵ Châu - Thanh Mai - Ngọc Nga
(PLM) - Có những buổi chiều lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường, nhưng cũng có một buổi chiều trở thành mốc son chói lọi, làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Chiều thu mùng 2/9/1945 – tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội – mà còn khắc sâu vào tâm khảm những người may mắn được chứng kiến những giây phút đó.
(PLM) - Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước sự dõi theo của hàng triệu trái tim Việt Nam đã mở màn cho ngày Đại lễ của dân tộc – là sức mạnh, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
(PLM) - Cùng thời khắc lịch sử ở quảng trường Ba Đình thiêng liêng, tiếng nhạc quân hành vang dội hòa nhịp bước uy nghi của những khối quân diễu qua lễ đài, thì ngoài khơi xa, trên nền sóng nước xanh thẳm, những con tàu hộ vệ, thủy phi cơ, trực thăng và tàu ngầm hiện đại cùng nhiều phương tiện cũng đồng loạt diễu binh trên mặt biển rộng lớn. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.