Sáng nay, 26/3, tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (nay là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc) thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Ban Liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” (1973-2023).
Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, Ban Liên lạc tù binh Phú Quốc Việt Nam.
Về phía tỉnh Kiên Giang, có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về”; đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm...
Đặc biệt có sự tham dự của 2.000 cựu tù binh cộng sản Việt Nam Phú Quốc và thân nhân từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình khẳng định, việc tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về ” của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là việc làm có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, nhắc nhở chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước bị địch bắt tù đày; những tấm gương anh dũng, kiên cường đấu tranh không lùi bước trước kẻ thù,trước sự tra tấn dã man, tàn bạo của bọn cai ngục đã thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, đấu tranh trực diện với địch. Nhắc nhở chúng ta giữ gìn và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do và hạnh phúc cho đất nước Việt Nam thân yêu.
"Cùng với cả nước, tỉnh Kiên Giang sẽ luôn quan tâm giữ gìn, tôn tạo, phát huy Di tích Quốc gia đặc biệt Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc để giáo dục truyền thống và nhắc nhở con cháu thế hệ mai sau trân trọng và giữ gìn, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với nước, các Cựu tù chính trị, tù binh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới", Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Xúc động khi được gặp lại đồng đội, đồng chí từng bị địch bắt tù đày, thay mặt hơn 1.000 cựu tù Phú Quốc, cựu chiến binh Đinh Duy Điệp, Trưởng Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Ninh Bình đã ôn lại những câu chuyện kiên trung, không khuất phục trước những đòn tra tấn tàn bạo, những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của kẻ địch.
"Trở lại Phú Quốc sau 50 năm chiến thắng trở về, tôi rất đỗi vui mừng, nhưng cũng không cầm được nước mắt. Vui vì được trở lại thăm nơi mình bị địch bắt, tra tấn, tận mắt nhìn thấy sự đổi thay, phát triển của Phú Quốc hôm nay. Buồn vì nhớ đến đồng đội năm xưa đã ngã xuống. Họ đã cùng tôi chiến đấu kiên trung, bất khuất đến hơi thở cuối cùng. Thấu hiểu nỗi đau chiến tranh, sau ngày giải phóng, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng. Từ đó giúp người có công vươn lên trong cuộc sống”, cựu tù Phú Quốc Đinh Duy Điệp chia sẻ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trân trọng gửi đến các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí bị địch bắt, tù đày tại các nhà tù của thực dân, đế quốc và tay sai trong cả nước và tại trại giam Phú Quốc những tình cảm chân tình, sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Đại tướng Lương Cường cho biết, Lễ kỷ niệm “50 năm chiến thắng trở về” của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.
Để tiếp tục giữ vững, phát huy những giá trị lịch sử truyền thống và những thành quả cách mạng, trong đó có sự đóng góp của các chiến sĩ cách mạng, của đồng bào, đồng chí bị địch bắt tù đày trong cả nước nói chung, tại trại giam Phú Quốc nói riêng, Đại tướng Lương Cường đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14, ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực để hỗ trợ, chăm sóc giúp đỡ người có công, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các chiến sĩ bị địch bắt tù đày, nhất là gia đình còn khó khăn trong cuộc sống.
“Cần thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc, quan tâm đầu tư phục dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình, tích cực sưu tầm hình ảnh, di vật, hoàn thiện các tư liệu lịch sử, xuất bản ấn phẩm gắn với tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của Nhân dân mọi miền Tổ quốc cũng như bạn bè quốc tế”, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.
Nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về", Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng 150 phần quà cho cựu tù có hoàn cảnh khó khăn, 50 phần quà cho các em học sinh khó khăn, học giỏi. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 trao 20 phần quà tặng các cựu tù và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban liên lạc toàn quốc tặng 100 phần quà cho các cựu tù và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Cường; đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các nguyên lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và đại diện các cựu tù Phú Quốc đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc và Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về" của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Trại giam Phú Quốc do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai lập nên để giam cầm những chiến sĩ, cán bộ và đồng bào ta, đây lại là Trại giam lớn nhất miền Nam với diện tích 400 hecta. Chỉ trong thời gian từ 1967 - 1972, có hơn 40.000 người bị giam cầm. Đặc biệt, trong hơn 6 năm, có 4.000 tù binh là chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí của ta bị địch giết hại. Với hơn 45 đòn tra tấn dã man, nơi đây là bằng chứng về tội ác của bọn thực dân, đế quốc và tay sai.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.