Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 13h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.
Từ chiều tối 23/10 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2 - BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2.
Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi cao nhất như Thủy điện La Tó (Tà Rụt) 129mm, Sông Thai (Phú Trạch) 97,6mm, Đồng Lâm (Tuyên Phú) 71,6mm, Tà Long (Đakrông) 71,6mm. Do mưa lớn, tại Km 77+800 Quốc lộ 9B (đoạn qua tỉnh Quảng Trị) đã sạt lở khoảng 1.000m3 đất đá, hiện chỉ có phương tiện xe máy đi được, còn xe ô tô không đi được. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo sạt lở, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương phân luồng, khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.
Ảnh hưởng của bão số 12 kết hợp áp thấp nhiệt đới đang áp sát khiến TP Huế hứng chịu mưa lớn kéo dài, triều cường và sóng lớn, gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực ven biển và miền núi. Chiều 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, nhiều đoạn bờ biển bị xói lở nghiêm trọng do triều cường dâng cao, sóng lớn đánh mạnh liên tục.
Tại thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc), sóng biển đã ăn sâu vào chân móng tuyến đường liên thôn, làm hư hỏng hệ thống rọ đá và bờ kè bảo vệ công trình giao thông gần cửa biển Tư Hiền. Hiện tuyến đường này xuất hiện thêm một điểm xâm thực mới, đe dọa cô lập 63 hộ dân trong thôn.
Tình trạng sạt lở cũng diễn ra nghiêm trọng tại xã Vinh Lộc (các khu vực Giang Hải, Mỹ Cảnh, Đông Dương, Hàm Rồng...) và tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An), nơi sóng biển đã xâm thực sâu 50 - 70m, kéo dài gần 1km, ảnh hưởng đến hạ tầng, dịch vụ du lịch và có nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Ở xã Khe Tre (khu vực miền núi Nam Đông cũ), mưa lớn làm sụt lở mái taluy tại đường dẫn từ cao tốc La Sơn - Túy Loan vào trung tâm xã, giao thông tạm thời bị ngưng. Riêng đoạn đèo số 5 (thôn Lộc Hưng) có nguy cơ cô lập 40 hộ dân.
Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã chỉ đạo các địa phương chủ động sơ tán dân khi cần thiết, rà soát quy hoạch di dời khỏi vùng nguy hiểm và triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân.
Ngày 23/10, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai biện pháp gia cố tạm thời đoạn bờ biển An Bàng (khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang bị sạt lở nghiêm trọng.
Theo ghi nhận, khu vực bị sạt lở dài khoảng 100m, sóng biển xâm thực sâu từ 7 - 10m, có nơi lên đến 25 - 30m, gây nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân và công trình hạ tầng ven bờ. Nhiều đoạn kè bị sóng đánh vỡ, đất nền xói lở mạnh, vật liệu xây dựng và tường gạch bị cuốn trôi xuống biển.
Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đã phối hợp với UBND phường Hội An Tây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn và lực lượng dân quân các phường lân cận huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng nhiều phương tiện cơ giới để khắc phục khẩn cấp điểm sạt lở.
Chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo, giăng dây và bố trí lực lượng túc trực 24/24h tại khu vực nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.