Ngày 25/10, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc người phụ nữ đạp vỡ kính chắn gió ô tô, xô xát, cắn đứt một phần tai của cô gái ngồi trong xe ô tô cùng với chồng của người phụ nữ.
Trước đó vào tối 22/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo lên nắp capô ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước, mở cửa túm tóc và đánh cô gái đang ngồi bên trong ô tô. Hậu quả, cô gái ngồi trong ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Sau khi clip được chia sẻ khiến dư luận xôn xao, bàn luận.
Liên quan tới sự việc, một lãnh đạo UBND thị trấn Nông Cống xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc nêu trên. Sau khi xảy ra sự việc, công an thị trấn đã tiếp nhận thông tin để làm rõ sự việc.
Thông tin ban đầu, người đàn ông điều khiển ô tô nói trên và người phụ nữ đạp kính xe là vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ tục ly hôn. Người chồng mượn ô tô đi đón cô gái trong xe thì bị vợ phát hiện và xảy ra xô xát. Sau đó cô gái ngồi trong xe ô tô được đưa xuống Bệnh viện Hợp Lực sơ cứu và chuyển ra Hà Nội điều trị.
Ngày 24/10, một lãnh đạo Công an thị trấn Nông Cống cho biết, người phụ nữ tên H (SN 1992, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã tới trình diện công an.
Tại cơ quan công an, H khai hai vợ chồng H đang có mâu thuẫn tình cảm với nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc là chiều 22/10, khi H đang đi siêu thị thì bắt gặp chồng H chở theo một cô gái ngồi trong xe ô tô.
H đã nổi cơn ghen, leo lên xe ô tô dùng chân đạp liên tiếp vỡ kính xe rồi tiếp tục mở cửa xe, túm tóc cô gái ngồi trong xe và cắn đứt một phần tai. Hiện Công an thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển công an huyện Nông Cống để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô về sự việc trên, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm: Pháp luật không cho phép đập phá tài sản, đánh người nơi công cộng nên hành vi đánh ghen nơi công cộng như vậy là vi phạm pháp luật và người thực hiện hành vi đánh ghen có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Clip đánh ghen xảy ra tại Thanh Hoá cho thấy hành vi của người phụ nữ là mất bình tĩnh, liền một lúc xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ. Sự việc lan truyền trên không gian mạng nên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý sai phạm của các bên và rất có thể người phụ nữ đánh ghen sẽ bị xử lý hình sự.
“Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì chiếc xe ô tô không phải của người phụ nữ, cũng không phải là xe của chồng mà là xe do người chồng đi mượn của người khác và hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn. Bởi vậy trong trường hợp chủ xe ô tô có đơn trình báo tố giác tội phạm, yêu cầu xử lý hình sự và cơ quan điều tra định giá thiệt hại của chiếc xe từ 2 triệu đồng trở lên thì người phụ nữ đánh ghen có thể xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 bộ luật hình sự.
Ngoài ra, trường hợp cô gái trong xe bị cắn đứt một phần tai đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xử lý thì người phụ nữ này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 bộ luật hình sự do hành vi được xác định là có tính chất côn đồ và gây ra cố tật, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân.
Trường hợp chủ xe ô tô và người phụ nữ bị cắn đứt một phần tai không yêu cầu xử lý thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố người phụ nữ này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 138 bộ luật hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được xác định là hành vi có phá phách...”, luật sư Cường phân tích.

Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm về vụ việc đánh ghen ở Thanh Hoá
Cũng theo vị Tiến sỹ luật học, hình phạt cụ thể đối với người phụ nữ này sẽ phụ thuộc vào việc ai sẽ đề nghị xử lý và kết quả giám định, định giá tài sản xác định thiệt hại là bao nhiêu làm căn cứ để xác định tội danh và áp dụng mức hình phạt. Tuy nhiên với diễn biến sự việc như vậy và trường hợp nếu bị xử lý hình sự thì cô gái này có thể bị phạt tù chỉ vì hành vi ghen tuông do thiếu kiềm chế.
Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu tài sản, bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín, sức khỏe của mọi công dân và bảo vệ trật tự công cộng. Hành vi đánh nhau nơi công cộng, đập phá tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.
Cho dù người đàn ông có ngoại tình hoặc có những hành vi cư xử không đúng chuẩn mực đạo đức xã hội thì người phụ nữ này cũng không được phép đập phá tài sản, đánh người, gây mất an ninh trật tự như vậy. Trường hợp vợ chồng có mâu thuẫn mà không tự giải quyết được thì có thể nhờ bạn bè, gia đình, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải. Nếu hòa giải không được thì có thể đề nghị tòa án xem xét giải quyết ly hôn theo quy định pháp luật.
Nếu trường hợp người phụ nữ trong xe và người đàn ông ngoại tình, vi phạm hôn nhân một vợ một chồng (chung sống như vợ chồng) thì người phụ nữ này có thể đề nghị xử lý hình sự về hành vi vi phạm hôn nhân một vợ một chồng. Trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông ngoại tình thì khi ly hôn người phụ nữ sẽ được lợi về tài sản khi chia tài sản chung.
“Thời gian qua không ít những trường hợp do ghen tuông mà mất bình tĩnh đã tổ chức đánh ghen, làm nhục người khác, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản khiến hành vi đánh ghen trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều trường hợp đang là nạn nhân trở thành hung thủ gây án và chịu hậu quả do cách hành xử không đúng chuẩn mực pháp luật và đạo đức xã hội.
Bởi vậy, khi phát hiện người chồng hoặc người vợ ngoại tình thì người trong cuộc phải hết sức bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, thu thập chứng cứ và tìm cách khuyên can, hòa giải. Nếu tình cảm không còn, không thể tha thứ thì đề nghị pháp luật xử lý và có thể làm thủ tục để được ly hôn theo quy định của pháp luật.
Khi đó, những người đã thực hiện hành vi ngoại tình, không chung thủy, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; Khi ly hôn sẽ bị phải chịu thiệt hơn khi chia tài sản chung vợ chồng và bị xã hội cười chê, lên án. Còn trường hợp người trong cuộc phát hiện ra vợ hoặc chồng mình ngoại tình mà vì ghen tuông, mất bình tĩnh dẫn đến hành vi đánh ghen thì hậu quả sẽ khôn lường mà không giải quyết được tận gốc vấn đề”, luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.