Từng là một tên tuổi lớn của thể hình nữ Việt Nam từ hơn hai thập kỷ trước, chị Lê Thị Hương Giang lập gia đình và chuyển hẳn sang công tác huấn luyện ở Hà Nội. Nói về lý do trở lại sàn thi đấu sau 22 năm, chị không giấu được sự tự hào.
Bản thân là người đứng lớp mỗi ngày huấn luyện thể hình cho các vận động viên cũng như các học viên tại nhiều trung tâm thể hình, chị luôn muốn là động lực để thế hệ trẻ nhìn vào và phấn đấu.

Huấn luyện viên Lê Thị Hương Giang.
“Ngoài niềm đam mê, phải cần sự máu lửa đối với bộ môn này, mọi khổ luyện, tâm huyết đều chỉ gói gọn trong 1,5 phút trên sàn đấu, không có sự do dự, suy tính. Chính vì thế, tôi muốn mình sẽ làm gương cho các em. Sự chần chừ hay ngần ngại và áp đặt tuổi tác sẽ cản trở sức mạnh của phụ nữ”, huấn luyện viên sinh năm 1975 nói.
Chia sẻ về chặng đường trở lại sàn đấu quốc tế, chị Hương Giang nói: “Đầu năm 2023, khi có ý định đi thi thì chồng tôi khá lo lắng cho sức khỏe của vợ nhưng tôi rất quyết tâm. Tôi muốn truyền cảm hứng cho học sinh của mình và những người phụ nữ. Tạo động lực cho họ và động lực cho các con của mình để chúng luôn tự hào về mẹ.
Luyện tập để thi đấu không đơn giản, phải ăn kiêng, luyện tập gắt gao, phải kiên trì và bền bỉ với các chế độ khắt khe của vận động viên trước khi tham gia thi đấu. Và thật hạnh phúc cũng như rất may mắn tôi đã giành được giải thưởng này khi chạm mốc tuổi 50. Bước lên nhận Huy chương Vàng, người trao huy chương lần này cũng là người đã trao cho tôi Huy chương hạng 3 cách đây 22 năm, ông rất xúc động và bất ngờ”.
Được biết, hiện nay con trai chị cũng đang học năm thứ 3 Khoa Boxing, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Con gái học năm thứ 7, Nhạc viện Hà Nội và cũng rất yêu thể thao. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Hùng - huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Thể dục thể hình Hà Nội, người đồng hành với chị trong cả công việc và gia đình.

Hiện chị Hương Giang là huấn luyện viên thể hình và đào tạo PT.
Chị Hương Giang cho biết, bên cạnh công việc huấn luyện viên thể hình, đào tạo PT (huấn luyện viên cá nhân) tại Hà Nội, chị sẽ tiếp tục thi đấu với mục tiêu của tương lai ở giải châu Á 2024 ở nội dung Nữ cổ điển và Lão tướng lứa tuổi trên 40. Chị muốn từ những nỗ lực không ngừng của bản thân sẽ truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ; qua đó chị em có sức khỏe để làm việc, học tập và yêu đời hơn.
Trở lại với chặng đường 22 năm khổ luyện để nhiều lần bước lên bục vinh quang, chị chia sẻ, ở tuổi 17 chị là một cô bé gầy gò chỉ cân nặng hơn 40kg, lại rất yếu ớt. Hiểu được sức khỏe của mình, chị chăm chỉ luyện tập thể thao như tập võ, thể dục nhịp điệu, aerobic,… để tăng cân nhưng sau nhiều năm vẫn không thay đổi được thể trạng.
Tình cờ, khi chị đến Cung Văn hoá lao động thành phố Hồ Chí Minh và được tập thử môn thể hình với tập tạ. Chính từ đây, Hương Giang phát hiện ra mình say mê bộ môn này. Sau một thời gian rất ngắn, chị lên cân, ngủ ngon và tinh thần sảng khoái, yêu đời. Từ đó, chị đã gắn bó với môn thể hình.
Chị tập tại Trung tâm được 1 năm thì được cử đi tham gia thi đấu giải phong trào tại quận Phú Nhuận. Không ngờ chị đoạt ngay ngôi vô địch hạng 52kg. Những năm sau đó, chị liên tục gặt hái nhiều giải thưởng từ cấp quận, thành phố cho đến giải quốc gia, quốc tế. Tính đến giờ chị đã có trong tay khoảng 100 huy chương các loại.

Chị Hương Giang tại SEA Games 31.
Đến với thể hình khi 18 tuổi, cho đến nay, chị đã có hơn 30 năm gắn bó với bộ môn thể thao này. Dẫu vậy, không phải lúc nào chị cũng có thể giữ được phong độ. Có khoảng thời gian khi 2 con còn nhỏ, chị buông bỏ thể thao, đi làm kinh doanh nhưng ngay lúc đó chị gặp vấn đề sức khỏe, sụt cân, mệt mỏi, mất ngủ thiếu năng lượng.
“Cũng may, quãng thời gian đó không quá dài, tôi không bỏ quên thể hình quá lâu để vẫn còn kịp yêu lại nó. Và giờ đây, tôi tin chắc rằng mình sẽ không rời bỏ thể thao, dù là bất cứ môn thể thao nào để giữ được sức khỏe - vốn quý nhất của cuộc đời”, chị chia sẻ.
Chị cũng là một trong những tên tuổi huấn luyện viên đưa học trò đi thi và đạt giải cao, tuy nhiên chị cũng rất trăn trở khi số lượng vận động viên nữ của môn thể hình phía Bắc không nhiều, con số ngày càng ít đi, trong khi phía Nam thì lại khá đông và giới nữ rất hào hứng với bộ môn này.
“Nguyên nhân một phần là do các em còn e ngại vì vẻ đẹp của thể hình không mềm mại như các bộ môn khác cho nữ. Tuy nhiên đã đến với thể thao là đến với việc giữ gìn sức khỏe tốt, là vẻ đẹp hình thể và tâm hồn. Các bạn nữ đừng e ngại với bộ môn này vì không phải cứ tập là tay chân to ra hay nổi cơ bắp. Đấy là cách hiểu chưa chính xác”, chị Hương Giang cho biết thêm.

Năm 2023, chị “tái xuất” bằng ngôi vô địch châu lục.
Theo chị Hương Giang, phụ nữ và nhất là ở tuổi trung niên nên tập thể thao hàng ngày, mỗi ngày từ 30-45 phút. “Đừng có đợi ngày mai, ngày mai không bao giờ biết được chữ ngờ. Hãy hành động và tập luyện cho bản thân mình mỗi ngày, khi mình có sức khỏe mới làm được nhiều việc khác nữa. Không có sức khỏe chúng ta không làm được gì”, chị nói.
Giới chuyên môn đánh giá, với ý chí bền bỉ và sự kiên trì ở cường độ cao, chị Hương Giang sở hữu bộ khung cơ thể khá hoàn hảo mà rất nhiều vận động viên trẻ khó sánh bằng. Thi đấu ở lứa tuổi U50 đã là một điều phi thường, thế nhưng chị đã đạt được kết quả tuyệt vời ở đấu trường châu lục lần này và chị cũng là người lập những kỳ tích cho thể hình nữ Việt Nam.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.