Nhà sản xuất doạ kiện diễn viên
Ồn ào nhất trong làng showbiz thời điểm này phải kể đến vụ dọa kiện của nhà sản xuất Dung Bình Dương đối với nữ diễn viên trẻ Trúc Anh. Những ngày qua, bà Dung Bình Dương liên tục đăng tải các video clip lên tiếng về Trúc Anh, tố nữ diễn viên này vô ơn, bị bệnh ngôi sao, vi phạm hợp đồng do đã kí hợp đồng quản lý với công ty bà, nhưng chưa xin phép mà đã tham gia đóng phim “Mắt biếc”.
Mới đây nhất, bà Dung lại khẳng định: “Trong hợp đồng có điều khoản không được tham gia đồng thời bất cứ hoạt động nghệ thuật hay bộ phim nào khác có thể làm ảnh hưởng đến vai diễn trong thời gian thực hiện hợp đồng này nếu chưa có được sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Nghĩa là, khi bên tôi chưa có văn bản đồng ý cho Trúc Anh tham gia bất cứ bộ phim nào khác ở thời điểm phim “Ngốc ơi, tuổi 17 của tôi” chưa phát hành. Tuy nhiên, Trúc Anh tham gia vai Hà Lan trong “Mắt biếc” mà hoàn toàn không có sự đồng ý của công ty tôi”.
Đồng thời nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết, sau thời gian lên tiếng tố Trúc Anh vi phạm hợp đồng, thái độ ứng xử tệ, bệnh ngôi sao, đến nay, bà vẫn chưa nhận được phản hồi từ nữ diễn viên này.
Về phía Trúc Anh, nữ diễn viên vẫn chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, qua những lời tố của bà Dung Bình Dương, nhiều ý kiến cho rằng cả hai bên hành xử thiếu chuyên nghiệp. Với nữ diễn viên Trúc Anh, nếu như thực sự có tồn tại hợp đồng, có thể thấy nữ diễn viên đã có hành xử không hợp lý khi tham gia đóng và quảng bá một bộ phim khác, ra mắt trước khi bộ phim của nhà sản xuất đã kí hợp đồng trước đó. Điều này, cả về tình lẫn về lý đều “có vấn đề”.
Tuy nhiên, về phần mình, bà Dung cũng chưa hẳn đã có hành xử hợp lý. Bởi, chuyện Trúc Anh tham gia “Mắt biếc” đã là chuyện của một thời gian rất dài trước đây. Bà Dung hoàn toàn có thể căn cứ vào hợp đồng, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn sự việc, hoặc làm rõ từ trước, chứ không phải đợi đến bộ phim “Mắt biếc” đoạt Bông Sen Vàng Liên hoan phim 2021 rồi mới lên tiếng tố cáo như hiện nay. Chính vì chọn “điểm rơi” như thế, dư luận đặt ra nghi vấn về mục đích thật sự của việc tố cáo, đòi kiện của nhà sản xuất này là “đánh bóng” tên tuổi hoặc “ăn theo” sự nổi tiếng của “Mắt biếc” chứ không phải có ý muốn kiện thật.
Hồi kết bỏ lửng
Tại Việt Nam, câu chuyện nghệ sĩ và công ty giải trí lôi nhau ra dư luận, dọa kiện tụng lẫn nhau sau khi “cơm không lành, canh không ngọt” không phải là hiếm. Bản thân nhà sản xuất Dung Bình Dương, vài năm trước cũng từng “dọa” kiện hai vợ chồng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khi xảy ra nghi vấn hai nghệ sĩ cố ý dàn dựng scandal để “đánh bóng” tên tuổi, làm bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” của bà Dung bị tẩy chay, thất thu.
Khán giả từng chứng kiến những vụ tố nhau đình đám, ồn ào như sự việc hai nữ ca sĩ Orange và LyLy lên tiếng tố công ty của Châu Đăng Khoa về hành vi gian lận, thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính, còn Châu Đăng Khoa khẳng định có người đứng sau xúi giục Orange và LyLy.
Hay như cuộc “chia tay” đầy sóng gió giữa nam ca sĩ Jack và công ty quản lý. Công ty này bị tố bóc lột sức lao động của nam ca sĩ, tự tung ra nhiều scandal khiến Jack mang tai tiếng. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, toàn bộ các ca khúc của Jack sáng tác và thể hiện đều đã được đăng ký bản quyền dưới tên công ty quản lý, những bài hát Jack sáng tác trước khi gia nhập công ty hiện cũng được đứng tên sở hữu của công ty này.
Còn có cuộc ồn ào giữa Erik và công ty quản lý cũ của nam ca sĩ mấy năm trước, khi mà Erik lên tiếng về sự chèn ép trong ăn chia lợi nhuận, còn người đứng đầu công ty quản lý tuyên bố Erik là người không trung thực, vi phạm quy định của công ty dù được nhắc nhở nhiều lần. Ngoài ra còn có khá nhiều sự việc ồn ào tương tự. Tuy nhiên, sau tất thảy những ồn ào ấy, các bên đều “treo lơ lửng” kết quả hoặc tự rút lui, để sự việc chìm vào quên lãng.
Từ trước đến nay, làng giải trí Việt vẫn khó có tiền lệ về những vụ kiện vi phạm hợp đồng một cách rõ ràng giữa cơ quan quản lý với nghệ sĩ, để làm “án lệ” cho hành xử giữa đôi bên về sau. Chỉ khổ cho khán giả, liên tục phải chứng kiến những cuộc tố cáo ồn ào “đầu voi, đuôi chuột”, ban đầu đình đám, cuối cùng âm thầm lặng lẽ rút êm, để lại những câu hỏi lớn không có lời giải đáp.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.