Sông Nho Quế có tổng độ dài của dòng sông từ Trung Quốc là 192km, phần chảy ở Việt Nam có chiều dài 46km. Điều đặc biệt tạo nên cảnh sắc khác biệt cho sông Nho Quế chính là nhờ dòng chảy qua thung lũng dạng hẻm vực hun hút. Đây không chỉ là một con sông có ý nghĩa quan trọng đến địa chất mà còn là nơi xây dựng của 2 nhóm thủy điện, với 5 nhà máy lớn quan trọng của cả nước.
Khi chưa có Công trình thủy điện Nho Quế, vực hẻm ở sông Nho Quế khá sâu và ít được khám phá bởi cảm giác nguy hiểm khi đến gần. Trước kia, nơi đây chỉ có người dân địa phương đến đánh bắt cá. Tuy nhiên, khi đập thủy điện được xây dựng, dòng nước chảy hiền hòa hơn thì du lịch sông Nho Quế đã trở thành một điểm sáng của vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Mỗi khi những bức ảnh về sông Nho Quế của Hà Giang xuất hiện trên mạng xã hội đều thu hút rất nhiều lượt like, thả tim và bình luận. Điều này thật dễ hiểu bởi vẻ đẹp của sông Nho Quế là không thể bàn cãi và một khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy thì không ai có thể nào quên.
Chị Nguyễn Thị Thanh du khách quê Bắc Giang chia sẻ: “Tôi biết sông Nho Quế ở Hà Giang là qua việc tôi lướt facebook, thấy mọi người check in phong cảnh đẹp nên tôi quyết tâm lập kế hoạch để đến đây. Thật sự, khi đến đây rồi tôi mới ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thực sự của sông Nho Quế. Nếu đường xá dễ đi chắc mỗi năm tôi đến đây một lần cũng nên. Dù sao, một lần được thưởng ngoạn phong cảnh ấn tượng của sông Nho Quế cũng là toại nguyện rồi”.
Giữa vùng núi non trùng điệp đầy hiểm trở, dòng sông Nho Quế giống như một dải lụa hiền hòa, chảy êm đềm giữa những vách đá, tạo thành một đường xanh biếc giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun.
Được biết, năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp sông Nho Quế – hẻm Tu Sản là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam, sông Nho Quế được vinh danh là một trong những Thung lũng Kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Hầu hết thời gian trong năm nước sông Nho Quế đều có màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Tuy nhiên, độ sáng, độ trong có thể thay đổi tùy theo màu trời. Đây là điểm rất thú vị ở sông Nho Quế.
Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, du khách đến từ Ninh Bình chia sẻ: "Khi tôi xuống được đến sông Nho Quế, tôi thực sự không tin nổi vào mắt mình. Hai bên sông là những dãy núi cao chót vót, bên dưới là dòng nước xanh hiền hòa, tạo cho tôi cảm giác yên bình và thơ mộng".
Để có thể ngắm sông Nho Quế ở vị trí thuận lợi nhất, du khách có thể ngắm từ đèo Mã Pí Lèng, dọc theo đường cũng có rất nhiều điểm thoáng đãng để có thể đứng từ trên cao nhìn xuống sông Nho Quế. Hoặc du khách có thể dừng chân ở quán Panorama Mã Pí Lèng, quán cafe có tầm nhìn hướng thẳng ra sông Nho Quế, được rất nhiều du khách lựa chọn để có những bức hình toàn cảnh đẹp tuyệt đỉnh.

Lối xuống tận bến thuyền sông Nho Quế có hai cung đường, một là bến ở thôn Tà Làng, Pải Lủng và một bến thuyền khác ở xã Xín Cái, phía bên kia của đèo Mã Pì Lèng về phía Mèo Vạc. Sông Nho Quế - hẻm Tu Sản tựa như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên là dải lụa êm đềm trong xanh, nước mát lành. Một bên là vách đá dựng đứng đầy hiểm trở, hùng vĩ. Ấy vậy mà khi đứng cạnh nhau, lại hài hòa đến khó tin, tạo cho du khách nhiều cảm xúc khó tả.
Khi các du khách đã lên thuyền, lướt trên mặt nước, làn gió mát phả vào mặt vô cùng khoan khoái. Khung cảnh hai bên sông hùng vĩ đến choáng ngợp. Gần đến Hẻm Tu Sản, các thuyền sẽ dừng ở một khoảng cách vừa đủ để du khách chụp ảnh. Lúc này, chỉ cần giơ máy ảnh lên là bạn có thể thu trọn lại khung cảnh 2 vách núi dựng đứng hùng vĩ.
Ngoài đi thuyền các du khách nếu yêu thích bộ môn chèo thuyền có thể thuê thuyền kayak và chèo ngay trên dòng sông. Thuyền có loại chèo đơn, chèo đôi hoặc chèo ba người.
Chèo thuyền dưới dòng sông Nho Quế thật đặc biệt. Du khách sẽ thấy cảnh sắc thiên nhiên mây trời và sông nước như cùng hòa quyện lại với nhau, tạo nên một bản tình ca với đủ nốt trầm bổng, khiến bất cứ ai cũng phải nao lòng. Từ sông Nho Quế, du khách vừa được trải nghiệm cảm giác chèo thuyền trên dòng sông vừa được khám phá tận tường, cảm nhận cận cảnh từng ngóc ngách của hẻm vực Tu Sản là điều tuyệt vời nhất khi đến đây.
Nếu bạn là một người yêu thích những cuộc phiêu lưu và đem lòng say đắm với thiên nhiên, thì sông Nho Quế hẳn là một điểm du lịch du khách không nên bỏ lỡ!
Một số hình ảnh du khách với sông Nho Quế




(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.