Khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm một trăm năm Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, có một loạt các điểm tham quan mới phù hợp với thị hiếu khác nhau, từ trải nghiệm lặn và khảo cổ, đến các tuyến du lịch kỳ thú mới.
Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã công bố bảo tàng đắm tàu dưới nước mới, nơi các thợ lặn có thể khám phá xác tàu đắm trong trận chiến lịch sử Gallipoli.

Hình ảnh chụp từ chiến hạm HMS Majestic bị chìm của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Ban giám đốc địa điểm lịch sử Gallipoli
Công viên dưới nước lịch sử Gallipoli nằm sâu trong eo biển Dardanelles, có di tích của 14 thiết giáp hạm bị đánh chìm vào năm 1915–16 trong Thế chiến thứ nhất, trước đây bạn chỉ có thể lặn ở đây khi có giấy phép đặc biệt.
Một trong những xác tàu nổi tiếng nhất ở đây là chiếc "HMS Majestic" của Hải quân Hoàng gia Anh đã bị đánh chìm bởi ngư lôi. Địa điểm dưới nước cũng có các chiến hào, lâu đài và tháp liên quan đến trận chiến.

Di tích ở Göbeklitepe.
Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có nhiều di chỉ cổ xưa và dự án mới nhất là Taş Tepeler trải dài trên khu vực 200 km phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ nay đến năm 2024, các cuộc khai quật sẽ được thực hiện ở tổng số 12 địa điểm trong khu vực và hơn 250 khối cự thạch hình chữ T đã được tìm thấy trên những ngọn đồi cổ ở Karahan Tepe. Những khối này tương tự như những khối được tìm thấy ở Göbekli Tepe, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.
Các nhà khảo cổ tin rằng những phát hiện này sẽ đóng góp to lớn vào sự hiểu biết của chúng ta về nền văn minh thời tiền sử.
Những ngọn đồi được cho là một ví dụ về thời kỳ, 12.000 năm trước, khi những nơi trú ẩn thô sơ bắt đầu biến thành nhà ở và làng mạc thực sự. Thương mại cơ bản được cho là đã được thực hiện giữa các cấu trúc cự thạch.

Bảo tàng Troy, nằm ở lối vào thành cổ Troy ở tỉnh Çanakkale, miền tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Bảo tàng Troy nằm trên địa điểm khảo cổ của thành phố cổ Troy. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2013 và bảo tàng giống khối lập phương được xây dựng để mô phỏng một đồ tạo tác được khai quật.
Các trưng bày được chia thành bốn tầng và hướng dẫn du khách qua bảy giai đoạn lịch sử của thành Troy, bao gồm Chiến tranh thành Troy và Thời kỳ Ottoman.
Đồ tạo tác bao gồm các tác phẩm điêu khắc của Polyxena’s Sarcophagus, rìu và công cụ cắt, đồ gốm đất nung và vòng đeo tay bằng thủy tinh.

Trung tâm văn hóa Atatürk (AKM).
Mang sức sống mới vào khung cảnh nghệ thuật của thành phố, Trung tâm Văn hóa Atatürk (AKM) ở Quảng trường Taksim của Istanbul được khánh thành vào ngày 29/10/2021 nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Cộng hòa.
Khu phức hợp hiện đại có một nhà hát opera, rạp chiếu phim, rạp hát và một số nhà hàng và quán cà phê.
Dự án đã mất 13 năm để hoàn thành sau khi địa điểm những năm 1960, được đặt theo tên người sáng lập thế tục của nước cộng hòa, Mustafa Kemal Atatürk, bị đóng cửa vào năm 2008 để cải tạo.
Ngoài Istanbul, du khách có thể tận hưởng những kỳ nghỉ bãi biển cuối mùa, đón nắng mùa đông ở Bờ biển Aegean, Marmaris, Bodrum, Antalya và Turkish Riviera. Đó là một những điều nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ .
Bộ trưởng Ersoy nói: “Chúng tôi có hơn 8.000 km bãi biển và mùa giải rất dài. Nhiệt độ ở Antalya là 28 độ C và nước lúc này là 25-26 độ C. Vì vậy, bạn có thể bơi. Bạn có thể ngủ trên bãi biển. Có rất nhiều lựa chọn thay thế".

Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm đến để tận hưởng ánh mặt trời mùa đông.
Đối với các môn thể thao, cũng có một số tuyến đường đạp xe tuyệt vời trên khắp đất nước. Trên hành trình đó, bạn có thể ngắm nhìn những ống khói cổ tích nổi tiếng qua tuyến đường Nevşehir ở Cappadocia, khám phá những ngôi nhà theo phong cách Ottoman xinh đẹp trên đảo Büyükada bằng xe đạp hoặc ngâm mình trong những bãi biển tuyệt đẹp dọc theo Bán đảo Kapıdağ dài 95 km.
Đối với những người muốn đến biển, "các chuyến du lịch đã bắt đầu trở lại ở Thổ Nhĩ Kỳ và các chuyến du ngoạn trên biển Blue (đi theo vùng Riviera của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Bodrum và Antalya) rất phổ biến, đặc biệt là sau đại dịch", Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu.
Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn có rất nhiều nhà hàng tốt đang mở ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở Istanbul với những món ẩm thực đầy màu sắc và hương vị đa dạng của những nền văn hóa giao thoa ở đây.

Ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ đầy màu sắc nóng bỏng.
Bộ trưởng Ersoy cho biết chương trình tiêm chủng của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra rất tốt. "Hơn 80% dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine, gần 90% người dân đã được tiêm một liều và sắp tới hơn 90% dân số của chúng tôi sẽ được tiêm đủ 2 mũi". Ông nói thêm: “Và trong lĩnh vực du lịch, 98% nhân viên của Khách sạn đã được tiêm phòng".
"Đối với những du khách chưa đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm kháng nguyên là đủ để du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ khám nếu bạn trên 12 tuổi. Nếu ít tuổi hơn, bạn không cần kiểm tra và nếu bạn đến từ Vương quốc Anh, bạn không cần thị thực", Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.