Bắt đầu từ con số 0 và cơ duyên đến với nghề diễn
Chắc hẳn nếu bạn là một người thuộc lứa 9x hoặc thường xuyên theo dõi các sitcom thì không còn quá xa lạ với cái tên Thu Trần. Đây là gương mặt khá quen thuộc trong nhiều TVC, MV cùng một số phim ngắn hay các clip viral lượt xem lên tới vài triệu, có lượng comment và lượt share cao.
Trần Thu sinh năm 1994, quê tại Hà Giang, vùng đất của cỏ cây và núi rừng với những nét đẹp đầy hoang sơ. Hiện tại Thu đang là diễn viên tự do, ngoài những mảng sitcom, TVC, MV thì cô còn từng tham gia 1 số phim của đài SCTV như Tết này Anh có vợ mới , phim Bí mật Gen Z đài SCTV13 …. Để có được thành công, nhiều người biết đến ở thời điểm hiện tại, ít ai biết rằng Thu cũng đã có một hành trình dài đầy nỗ lực để được sống với đúng đam mê của mình.
Nói đến cơ duyên với nghề diễn, với những cơ hội được hòa mình vào nhiều nhân vật, Thu chia sẻ: "Có thể nói, quê hương chính là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ làm nghệ thuật của mình. Mình được sống giữa núi rừng lên thơ và dường như cái chất nghệ ngấm vào máu mình từ nhỏ".

Bén duyên với nghề diễn và quyết định theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên khá sớm so với nhiều người, thế nhưng con đường theo nghiệp diễn của Thu Trần không bằng phẳng cho lắm. Có thể nói, Thu bắt đầu từ con số 0 khi đến với nghề bởi gần như từ ngành học cho tới cuộc sống, các mối quan hệ của cô trước khi đến với nghề dường như không có liên quan tới ngành này.

Trước khi bén duyên với nghề, Thu đã theo học ngành kế toán vì nghĩ tới sự ổn định. Tuy nhiên, dường như cô không quá đam mê với ngành học mà lại bén duyên với nghệ thuật một cách tình cờ. Bước chân đầu tiên khi đến với nghề đứng trước máy quay của Thu đó là seri của nhóm hài Mốc Meo.
Nỗ lực, đầy bản lĩnh để biết đâu mới thực sự là đam mê
Không nền tảng, những bước đi đầu tiên luôn đầy rẫy những khó khăn, thách thức và hành trình của Thu cũng vậy. Bước đầu không chuyên môn, không kinh nghiệm khiến Thu thấy lạc lõng, mất tự tin cũng như cảm thấy bản thân không thực sự phù hợp. Chính vì vậy, cô gái trẻ đã lựa chọn tạm dừng trên con đường nghệ thuật.
Bỏ ngang 3 năm để vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, Thu không tìm thấy đam mê thực sự của mình trong những công việc đã thử sức. Lúc này, Thu tự đặt câu hỏi: " Liệu việc bỏ ngang nghề diễn, bỏ lại đam mê có thực sự đúng" và cô nhận ra ước mơ làm diễn viên, chinh phục nghệ thuật của cô vẫn cháy âm ỉ. Thu Trần quyết định một lần nữa theo đuổi đam mê. Và cơ hội và tổ nghiệp dường như không bạc đãi cô.
Bằng tất cả sự thôi thúc, Thu quyết định quay lại với nghề như định mệnh của mình. Và dường như đây chính là bước ngoặt cho cô gái của núi rừng. Thu quyết định quay lại Bắc để tìm cơ hội phát triển. Lúc này cô được Anh Đức ( Ken Lee ) giúp đỡ và giới thiệu vào đoàn anh Nguyễn Trường Giang. Đây chính là nền tảng giúp cô có những bước chân đầu tiên khi quay lại nghề.
Từng bước, từng bước đi đến hôm nay, Thu đã có cho mình được không ít các trải nghiệm, thử sức với nhiều vai diễn, từng bước khẳng định mình với người xem. Dù tay ngang đến với nghề nhưng Thu đã thành công ghi lại dấu ấn của riêng mình. Thu chia sẻ: "Ngoài sự nỗ lực, cố gắng nhưng có lẽ cũng có một phần của sự may mắn khi mình có được sự công nhận của khán giả để có những thành công như ngày hôm nay. Nhìn lại thành quả, mình mới tin là những nỗ lực của mình đã được khẳng định".
Làm việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, những điều bất ngờ sẽ chờ bạn
Khi được hỏi, có bao giờ muốn bỏ nghề hay thấy quyết định theo nghề là sai hay không, Thu Trần tâm sự: "Có thời điểm em cũng đã lạc lối giữa những dự định, em cũng tự hỏi liệu em có còn đam mê hay không, bản thân có phù hợp hay không. Thế nhưng em vẫn chọn quay lại, bản thân em cũng nghĩ đơn giản là cho bản thân một cơ hội. Và rồi đây dường như là một lần em được sống lại, được thỏa sức với đam mê và em không hối hận vì quyết định này".
Với tâm niệm sống hết mình với đam mê, Thu Trần cho rằng nghề diễn của mình cũng như bao công việc bình thường khác, chỉ cần đủ đam mê, làm việc hết mình bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ sớm gõ cửa. Và những thành công của cô hôm nay chính là minh chứng cho điều đó.
Được biết, hiện Thu đang làm thêm mảng agency tuyển idols live nền tảng app. Bằng những kinh nghiệm của mình, cô gái trẻ đang truyền cảm hứng, chia sẻ những gì mình biết để hỗ trợ các bạn trẻ khi bắt đầu tìm hiểu hay có hứng thú. Chia sẻ về dự định tương lai, Thu cũng đang ấp ủ cho mình những dự định mới trong mảng mới.
Mong rằng cô gái trẻ Thu Trần sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.