![]() |
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thắp hương nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, một số địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện Côn Đảo và du khách.
Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, tại khu B Nghĩa trang Hàng Dương. Tiếp đó, các đại biểu đến Đền thờ Côn Đảo tham dự các hoạt động khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.
Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Đến tháng 2/1950, chị Sáu bị địch bắt. Dù dùng mọi cực hình, thủ đoạn để tra tấn, nhưng địch không khai thác được gì nên đành đưa chị về giam ở khám Chí Hòa - Sài Gòn. Một năm sau, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình. Ngày 21/1/1952, thực dân Pháp đưa chị Sáu ra Côn Đảo giam giữ và xử bắn vào rạng sáng 23/1/1952.
Là người chiến sỹ kiên cường, dũng cảm, trung thành, chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 2/8/1993.
![]() |
Các đại biểu thắp hương phần mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát
73 mùa Xuân đã trôi qua, nhưng cuộc đời và những huyền thoại về chị Võ Thị Sáu vẫn luôn in đậm trong lòng người dân Việt Nam nói chung và với người dân sinh sống trên mảnh đất Côn Đảo nói riêng.
Chị Nguyễn Thị Thu Cúc, người dân huyện Côn Đảo cảm nhận: "Vào dịp Lễ giỗ Cô Sáu, khi được tham dự buổi lễ, lúc nào tôi cũng rất xúc động khi nhớ tới công ơn của Cô Võ Thị Sáu khi đã hy sinh vì đất nước. Tôi cảm thấy rất ấm áp, rất trân trọng khi được tham dự vào lễ giỗ Cô Sáu".
Hằng năm, lễ giỗ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, thành kính, trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn trên huyện đảo, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.
![]() |
Hàng năm, lễ giỗ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, thành kính. Ảnh: TTXVN phát
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn, cựu tù chính trị huyện Côn Đảo, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an cho biết, không khí tổ chức rất trang nghiêm, đầy đủ các nghi thức của một lễ giỗ với nữ Anh hùng Võ Thị Sáu. Rất mong những năm tới, ngày càng có nhiều người dân trong đất liền, các cựu tù còn sống được tham dự được chia sẻ với nhân dân huyện Côn Đảo.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông: "Lần đầu tiên được tham dự lễ giỗ của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, tôi cảm nhận đây có lẽ là một trong những sự kiện rất xúc động. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi tham dự lễ này, với tư cách là du khách thì mình đánh giá công tác tổ chức ở đây được thực hiện rất là tốt".
Lễ giỗ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu là dịp để nhân dân Côn Đảo và du khách tham dự cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp.
Theo Báo tin tức
(PLM) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn bộ diện tịch hoa màu của xã Hải Thịnh (Ninh Bình) bị ngập trắng, hơn 300ha nuôi trồng thuỷ sản của địa phương này cũng mưa lớn làm bị tràn bờ, gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải khi tài xế Nguyễn Đức Chính (sinh năm 1976, quê Hưng Yên) vừa gửi đơn thư đến cơ quan chức năng về hành vi bất thường liên quan đến ông Ngọc – người đứng ra điều hành việc giao nhận sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.
(PLM) Đêm 21, sáng 22/7, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
(PLM) - Sáng nay (22/7), khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) đã xuất hiện những khoảng trời hửng nắng, mang đến sự tạm ổn về thời tiết. Tuy nhiên, bão số 3 vẫn tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều nơi, trong đó có Thanh Hóa, khiến tình hình thời tiết tại đây diễn biến phức tạp và cần sự cảnh giác cao độ từ người dân và các lực lượng chức năng.
Quân và dân trên Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã kiên cường vượt bão thành công, không gây ra thiệt hại đáng kể nào. Sự chủ động phòng chống và tinh thần đoàn kết đã giúp các đảo giữ vững cuộc sống bình yên.
(PLM) - Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 trên Vịnh Hạ Long xảy ra chiều 19/7, khiến hàng chục người thương vong. Cuộc họp báo do ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của đại diện nhiều sở, ngành và lực lượng chức năng.
(PLM) - Vào khoảng 14 giờ, ngày 19/7, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ lật tàu du lịch nghiêm trọng do ảnh hưởng của giông lốc mạnh kèm sấm sét. Chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu QN-7105, thuộc Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vịnh Xanh, do ông Đoàn Văn Trình làm chủ.
(PLM) - Sáng ngày 18/7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên BTV Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Ngọc và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Họ từng là những “thiên thần áo trắng” đêm ngày cống hiến thầm lặng vì người bệnh. Họ từng tin vào sự tử tế, tin vào lý tưởng y đức, tin vào con đường công lập để được cống hiến đến tận cùng. Nhưng rồi, họ âm thầm ra đi – rời đi trong ấm ức và tủi hờn với những quyết định thôi việc lạnh lùng, lý do ngắn gọn: “Khó khăn tài chính”.
(PLM) - Sau khi tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được triển khai thi công đi qua địa bàn, nhiều khu đất trống tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội đã bị biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. Bãi rác tự phát ngày một mở rộng, nằm ngay sát khu dân cư, gần trường học, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.