Khoản hỗ trợ được chuyển đến trước thềm Đại lễ 2/9 là một nỗ lực của Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành triển khai, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Theo đó, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau hội đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã trao đợt 1 số tiền 385 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.
Khoản hỗ trợ đợt 1 được chuyển trực tiếp đến nhân dân Cuba sau 20 ngày vận động để hỗ trợ kịp thời các nhu cầu cấp thiết về y tế, lương thực, góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Trước đó, ngay sau Lễ phát động cấp quốc gia ngày 13/8/2025 tại Hà Nội, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân. Thông qua các kênh vận động trực tuyến, chương trình đạt được mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng chỉ trong vòng 30 giờ.
Trong một tuần sau đó, gần 2 triệu tấm lòng hướng về Cuba qua từng khoản quyên góp, từng hoạt động hưởng ứng cụ thể tại địa phương, đã nối dài sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, các hội hữu nghị song phương, doanh nghiệp lớn, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị văn hóa, giáo dục và đông đảo kiều bào ở nước ngoài đã đồng hành, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tình cảm gắn bó đặc biệt với nhân dân Cuba anh em, đưa hình ảnh một Việt Nam nhân văn, thủy chung và trách nhiệm càng được khẳng định trong cộng đồng quốc tế.
Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi sự đóng góp của nhân dân Việt Nam hôm nay là một thông điệp yêu thương và trách nhiệm. Chúng ta đang cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, để lại dấu ấn cho thế hệ mai sau”.
Tính đến ngày 31/8/2025, tổng số tiền vận động được trong đợt đầu tiên đã đạt gần 385 tỷ đồng. Con số này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần đoàn kết rộng khắp trong xã hội. Đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Chương trình sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến ngày 16/10/2025, vận động nguồn lực thiết thực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn về đời sống, y tế, giáo dục và phát triển bền vững.
Thời gian tới, Ban Tổ chức Chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động rộng rãi trong toàn xã hội. Các hình thức ủng hộ đa dạng, minh bạch và thuận tiện sẽ được triển khai, để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể chung tay.
Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 – 2025). Trong suốt hành trình ấy, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, chia sẻ ngọt bùi, hoạn nạn có nhau. Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là dịp để nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, thủy chung với nhân dân Cuba; đồng thời là cơ hội thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.