Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang, đã bắt và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ do Công an tỉnh triệt phá vào tháng Tám vừa qua.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm Vũ Thị Diệp (sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Đặng Quốc Ánh (sinh năm 1994); Đặng Quốc Huân (sinh năm 1995); Đặng Văn Tỉnh (sinh năm 1997) cùng ngụ ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Trước đó, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, đã bắt tạm giam 12 đối tượng gồm Dương Minh Tuấn (sinh năm 1992), Cao Văn Hoài (sinh năm 1995), Lưu Tấn Đạt (sinh năm 1987), Phan Văn Tính (sinh năm 1981), Khưu Thanh Tùng (sinh năm 1993), Quách Hoàng Anh (sinh năm 1981), Võ Văn (sinh năm 1989) cùng ngụ thành phố Rạch Giá; Võ Ngọc Trâm (sinh năm 1996, vợ Cao Văn Hoài, ngụ huyện An Minh); Trần Văn Năng (sinh năm 1983, ngụ huyện Giồng Riềng); Trần Ngọc Thuận (sinh năm 1987, ngụ huyện Hòn Đất); Phương Hữu Nhân (sinh năm 2000, ngụ huyện Châu Thành) và Phạm Văn Giàu (sinh năm 1998, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).
Lực lượng chức năng đã thu giữ 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn các loại, 365 ống kim loại chứa CO2, 1 roi điện; 1 máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.
Theo kết quả giám định, trong 84 khẩu súng được thu giữ có 11 khẩu là vũ khí quân dụng, 14 khẩu là công cụ hỗ trợ.
Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Dương Minh Tuấn khai nhận đã mua súng của Hoài và Trâm, sau đó cải tạo (có tính năng sát thương và độ chính xác cao) để bán cho các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội có nhu cầu.
Còn Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm thừa nhận đặt mua súng, công cụ hỗ trợ và rao bán các qua trang mạng xã hội zalo, facebook cho các đối tượng hình sự ở tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, thành phố Hà Nội.

Sau khi bắt giam 12 đối tượng nói trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban chuyên án củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng làm rõ nguồn gốc các loại vũ khí bán cho số đối tượng cầm đầu tại Kiên Giang.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án phát hiện đối tượng nghi vấn tên Vũ Thị Diệp có nhiều giao dịch mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với Cao Văn Hoài và 3 đối tượng đàn em có biểu hiện đang hoạt động mua bán súng, công cụ hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua gần hai tháng xác minh và điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ xác định Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí (súng), các loại công cụ hỗ trợ và có kho hàng để cất giấu.
Tuy nhiên, bắt giữ đối tượng này là điều không dễ dàng. Để che giấu mọi hoạt động phạm tội trong đường dây, tổ chức của mình, Diệp cùng đàn em dùng nhiều thủ đoạn rất liều lĩnh và tinh vi đối phó với cơ quan chức năng.
Mặc dù vậy, bằng sự nhạy bén trong điều tra phá án cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/10, Ban chuyên án phát hiện Vũ Thị Diệp đang chỉ đạo cho đồng bọn mua bán và vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một đối tượng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Từ đó, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban chuyên án nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Bình Dương bắt và khám xét chỗ ở của Đặng Văn Tỉnh tại nhà trọ số 76 Bế Văn Đàn, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (đây là đối tượng nhận vận chuyển súng cho Diệp), thu giữ 2 khẩu súng, 1 dao bấm và các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.
Qua khai thác nhanh, Tỉnh khai nhận, vào ngày 13/10, Vũ Thị Diệp chỉ đạo cho Tỉnh nhận 3 thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng rồi kêu Tỉnh gửi xe vận tải H.L tại bến xe Miền Đông ra thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho Đặng Quốc Huân (là anh em bà con chú bác ruột với Tỉnh).
Xét thấy cần phải bắt, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Diệp và đồng bọn, ngày 16/10, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận nhà xe H.L ở thành phố Nha Trang.
Ban chuyên án xác định, vào sáng 14/10, Đặng Quốc Huân ở cùng anh ruột là Đặng Quốc Ánh tại một căn hộ ở phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang. Từ đó, các đơn vị nghiệp vụ xác minh, kiểm tra, phát hiện hoạt động, vi phạm của đối tượng nên tiến hành bắt, khám xét nhanh chỗ ở của Huân và Ánh.
Qua làm việc, cả hai khai có nhận 3 thùng xốp chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ Vũ Thị Diệp. Tất cả được cất giấu tại một nhà kho phường Phước Long, thành phố Nha Trang.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà kho, Ban chuyên án thu giữ 229 khẩu súng (134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi và bình C02; 64 khẩu súng rulo; 31 khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay) và 455 bình khí nén; 6kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng và các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.
Qua khai thác, Đặng Quốc Huân khai nhận làm đại lý cho Diệp để bán các loại súng ra các tỉnh miền Trung.
Riêng đối với Vũ Thị Diệp, bước đầu, Cơ quan điều tra đã xác định, vào năm 2019, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ" nhưng cho Diệp tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Trong thời gian được tại ngoại, Vũ Thị Diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng quen biết tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam, sau đó phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc rao bán trên mạng xã hội thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
Ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án./.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.