Tiếp nối những thói quen gây hại cho sức khỏe, kỳ trước, bác sĩ Thu Phong, Y học cổ truyền – Dưỡng sinh – Dinh dưỡng lâm sàng đã có bài viết về tác hại của việc thức khuya. Kỳ này, khi tận mắt thấy nhiều bạn trẻ vô tư uống trà sữa, cà phê, ăn khoai tây chiên, gà rán, thậm chí bỏ bữa…, bác sĩ Thu Phong tiếp tục có những chia sẻ nhằm cảnh tỉnh nhiều bạn trẻ cần thay đổi lối sống, thói quen ăn uống để bảo vệ sức khỏe.
“Hà Nội, chiều mưa bất chợt… Tôi ngồi ở quán nhỏ, nhìn ra phố. Tiếng xe, tiếng còi, tiếng cười nói của mấy nhóm bạn trẻ mới tan ca học thêm… Trên tay các em là ly trà sữa, gói khoai chiên, hộp gà rán, ly cà phê đá xay đầy kem. Bữa chiều của các em – toàn là đường, mỡ, phụ gia, chất kích thích.
Nhìn thấy, lòng tôi lại nhớ về bài viết cách đây vài ngày, khi tôi nói về việc các em đang sống trái nhịp sinh học. Nhịp sống sai đã làm tạng phủ các em rối loạn.
Và hôm nay, tôi muốn nói tiếp: thói quen ăn uống sai sẽ là nhát dao thứ hai, âm thầm nhưng chí mạng.
Thực trạng ăn uống đáng lo ngại ở giới trẻ
Tôi đã gặp không ít các em – mới 18, 20 – nhưng bữa sáng bỏ qua, bữa trưa ăn vội mì gói hoặc bánh mì kẹp thịt nguội, bữa tối lại “nhậu” hoặc ăn đồ chiên rán, nước ngọt.
Một số thói quen phổ biến:
Bỏ bữa sáng – nghĩ là “giảm cân” nhưng thực chất là làm tỳ vị yếu, đường huyết thất thường, dễ mệt mỏi và tăng cân ngược.
Ăn khuya liên tục – nạp năng lượng vào lúc gan cần lọc độc, khiến gan nhiễm mỡ, rối loạn tiêu hóa, tăng mỡ bụng.
Lạm dụng đồ uống có đường, nước tăng lực, cà phê đặc – làm mất âm dịch, kích thích tim mạch quá mức, rối loạn giấc ngủ.
Nghiện đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn – chứa nhiều dầu tái chế, muối, bột ngọt, phụ gia → sinh thấp nhiệt, gây mụn, béo phì, máu xấu.
Ăn uống không theo giờ giấc – trưa muộn, tối muộn, khi đó tạng phủ không đồng bộ nhịp sinh học, chức năng tiêu hoá và hấp thu giảm sút.
Ăn quá nhiều đồ lạnh, kem, đá – gây hàn lạnh tỳ vị, rối loạn tiêu hóa, tay chân lạnh, sức đề kháng giảm.
Những điều này, Y học cổ truyền đã cảnh báo hàng ngàn năm: “Tỳ vị tổn thương, bách bệnh từ đó sinh.”
Dưới con mắt của Y học cổ truyền – dưỡng sinh
Cơ thể con người là một vũ trụ thu nhỏ, trong đó ngũ tạng – Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thận – chính là năm trụ cột nâng đỡ sinh mệnh. Thức ăn không chỉ là để no bụng. Thức ăn là nguồn khí – huyết – tân dịch nuôi dưỡng từng tế bào, từng hơi thở, từng giấc ngủ.
Khi các em ăn sai, đồ chiên rán – dầu mỡ tái chế sinh thấp nhiệt, tỳ vị trì trệ, khí huyết vẩn đục, cơ thể mệt mỏi, trí não u ám. Nước ngọt – đường tinh luyện phá âm dịch, khô gân khớp, nóng trong, nội tiết rối loạn, nổi mụn, dễ cáu gắt. Đồ ăn nhanh – thực phẩm công nghiệp chứa nhiều muối, đạm động vật, chất bảo quản → can thận quá tải, lão hoá sớm, suy giảm miễn dịch. Tỳ vị chính là nguồn gốc sinh khí huyết. Một khi tỳ bị hư, mọi tạng phủ đều yếu. Người trẻ có thể “chưa thấy” ngay, nhưng quy luật suy yếu là chắc chắn.
Nguy cơ không đợi tuổi
Ngày xưa, người 50 mới mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Giờ, 25 tuổi đã có kết quả xét nghiệm đầy chỉ số đỏ.
Ngày xưa, tóc bạc là chuyện của tuổi già. Giờ, mới ngoài 20 đã bạc, đã rụng, đã đau lưng, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt.
Các em nghĩ tuổi trẻ là vốn liếng để tiêu xài. Nhưng cơ thể không phải ngân hàng vô hạn. Mỗi ly trà sữa, mỗi miếng gà rán, mỗi lần bỏ bữa sáng… là một lần các em rút dần tuổi thọ và sức khoẻ của chính mình.
Dưỡng sinh – không phải là ăn kham khổ
Người ta sợ “ăn dưỡng sinh” vì nghĩ là chỉ ăn rau luộc, nhạt nhẽo, mất vui. Nhưng dưỡng sinh không ép ta khổ hạnh. Dưỡng sinh dạy ta ăn thuận tự nhiên, đúng thời, đúng lượng.
Buổi sáng: Ăn ấm, dễ tiêu – nuôi dương khí (cháo, phở, bánh mì trứng).
Buổi trưa: Ăn đủ đạm – rau – tinh bột, để bổ khí huyết.
Buổi tối: Ăn nhẹ, trước 19h, để tạng phủ được nghỉ.
Giữa bữa: Uống nước ấm, tránh đồ lạnh, nước ngọt, cà phê quá nhiều.
Gửi các em, đừng để cơ thể mình trở thành bãi rác của công nghiệp thực phẩm. Đừng đánh đổi tuổi trẻ và sức khoẻ lấy vài phút ngon miệng. Một cơ thể suy kiệt sẽ lấy đi của các em nhiều hơn các em tưởng – từ sức lao động, trí tuệ đến cả ước mơ.
Gửi các bậc phụ huynh, xin đừng chỉ lo cho con ăn no. Hãy dạy con ăn đúng. Bởi vì dạy con ăn là dạy con giữ gìn mạng sống. Không có thực phẩm chức năng nào chữa được một lối sống sai. Không có mỹ phẩm nào cứu nổi làn da đang héo úa từ bên trong. Không có bác sĩ nào giữ được sức khoẻ cho một người vẫn tự huỷ hoại mình mỗi ngày.
Vẫn là câu nói ấy! Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn.
Sống như thể các em còn muốn sống thật lâu – và sống thật khoẻ”.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.