1. Trang chủ /
  2. Bi kịch các nạn nhân khi chủ nợ phũ phàng

Bi kịch các nạn nhân khi chủ nợ phũ phàng

thứ hai, 27/9/2021 19:45 GMT+07
(PLM) - Tại sao hơn 2 năm qua, nhiều hộ dân vẫn cho Nguyễn Thị Nguyên vay tiền dễ dàng, dù Nguyên đang mắc nợ họ. Phải chăng họ dính vào bẫy lừa “ma thuật” của Nguyên?

Các bị hại bức xúc trình bày với PV

“Ma thuật” khi vay tiền bạn bè

Theo các nạn nhân cho biết, họ đều là bạn thân của Nguyên (SN 1984 ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Lúc vay, Nguyên đều hứa là khoảng 5 ngày chậm nhất là 10 ngày sẽ trả. Nhưng đến ngày hẹn trả, Nguyên viện cớ khách hàng chưa hoàn thành thủ tục và đưa ra nhiều lý do khác để trì hoãn việc trả nợ, như tránh mặt, không trả lời điện thoại…

Sở dĩ những nạn nhân tin tưởng khi đưa tiền cho Nguyên và đưa nhiều lần vì ban đầu Nguyên đưa ra lý do vay nóng đáo hạn cho khách không quá 10 ngày.

Hơn nữa, nạn nhân cho vay nhiều lần vì Nguyên hứa vay lần này nữa rồi rút trả một thể nên nhạn nhân lại phải theo để lấy những khoản lần trước.

Ngoài ra, Nguyên khoe khoang có mối quan hệ thân thiết với Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng (chi nhánh thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) và còn gửi những tin nhắn "thân mật" của mình với vị này cho một số nạn nhân để tăng độ tin tưởng.

Nguyên còn chụp ảnh cả bịch tiền với mục đích thể hiện với mọi người mình có rất nhiều tiền để dễ bề vay mượn.

giay vay no hai thanh
Giấy vay tiền của bà Nguyên.

Khi các nạn nhân lạc vào “mê cung của đồng tiền”

Nạn nhân đáng thương nhất là chị Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1977 cùng tổ dân phố Quang Minh bỏ bê việc làm ăn, đi gõ cửa các cơ quan công quyền để đòi lại tài sản chị đã giao bị Nguyễn Thị Nguyên.

Theo chị Xuân cho biết, ngoài số tiền 5,5 tỷ có giấy tờ vay mượn, chị Xuân đã đưa cho Nguyên vay nhiều lần không có giấy tờ để đi làm lễ với "cô đồng", rồi hẹn xong việc về rút tiền trả một thể.

Uất nghẹn hơn, khi số tiền cho vay quá lớn không lấy lại được mà còn bị Nguyên đe dọa ngược lại, chửi bới và phủ nhận. Chị Xuân giờ đây ngày đêm dằn vặt và ân hận vì quá tin tưởng Nguyên nên đã đẩy gia đình mình rơi vào bi kịch.

Hai miếng đất bố mẹ đẻ để lại, các em cũng nhường cho chị bán đi để trả nợ khoản vay cho Nguyên, giờ mảnh đất cắm dùi cũng không còn.

Chị Trần Thị Hằng sinh năm 1980 ở tổ dân phố Thượng Hải, là chị em kết nghĩa đi lại thân thiết hơn chục năm, xem Nguyên như em gái ruột.

Đến khi nghe tin Nguyên làm ăn và cho họ đảo hạn ngân hàng thì Nguyên có nhờ chị đi vay nợ giúp.

Vì quá tin tưởng nên khoản tiền 720 triệu cho Nguyên vay không có giấy tờ vay mượn. Khi sự việc vỡ lở, phải mất một thời gian chị Hằng mới có thể đối mặt với sự thật là mình đã bị em kết nghĩa lừa.

“Cho đến thời điểm hiện tại, Nguyên vẫn chưa trả tiền cho tôi thậm chí còn phủ nhận không vay số tiền đó và tuyên bố "ăn cướp", nói với tôi rằng: bà muốn làm gì thì làm?”, chị Hằng chia sẻ.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Phúc cũng cay đắng không kém. Vốn là bạn bè từ thuở nhỏ với Nguyên, lớn lên có gia đình riêng nhưng tình cảm vẫn không phai nhạt.

Chị Phúc kể lại: Khoảng cuối năm 2018, Nguyên có tâm sự không có một nghìn đồng mua cho con hộp sữa uống đi học, anh em nội không ai giúp được gì, không ai tin tưởng cho vay tiền và bây giờ lại cần vốn làm ăn. Nghe bạn tâm sự, chị Phúc mủi lòng, không đắn đo suy nghĩ và nói: "không ai tin bạn thì mình tin bạn vậy".

Trong khi đang lưỡng lự vì Nguyên vẫn chưa trả khoản lần trước, thì Nguyên khoe mới mua được mấy lô đất mặt tiền.

Vì nghĩ số tiền của mình so với tài sản hiện tại thì Nguyên dư sức trả, nên chị Phúc lại về nhờ chị dâu vay hộ với tổng số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng trong 4 lần vay để đưa cho Nguyên.

Cứ thế, lần nào cũng hẹn 10 ngày sẽ trả, quá ngày hẹn không thấy bạn trả tiền mà còn hỏi mượn thêm, chị Phúc như ngồi trên đống lửa.

 Sau đó Nguyên tuyên bố vỡ nợ bỏ đi, tôi như chết lặng nhưng vẫn cứ nghĩ rằng chắc bạn sẽ không lừa mình.

Chị Phúc cho biết thêm, hầu như gia đình nào cho vợ chồng Nguyên vay tiền cũng đều được nghe câu đó từ chồng của Nguyên.

Sau đó, Nguyên trở mặt đe dọa không trả và còn tuyên bố có người "chống lưng" nên không sợ ai và thách thức ai giỏi cứ đi kiện!?

Chủ nợ tiếp tục thách thức các nạn nhân

Các nạn nhân cho biết thêm, thời điểm vào cuối tháng 10/2019, trước ngày tuyên bố vỡ nợ, Nguyên vẫn huy động vay tiền của nhiều người khác.

Liệu rằng đây có phải là kế hoạch sẵn có trong kịch bản khi bị chủ nợ đòi nợ ráo riết nên tạm lánh một thời gian hay không?

Vì sau khi bỏ đi được 20 ngày, Nguyên quay về vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó hoàn thiện, sắm sanh cho ngôi nhà đang xây dang dở. Ngoài ra, Nguyên còn mở 3 cở sơ kinh doanh ăn uống.

Nhiều người dân trong xóm không khỏi trầm trồ về độ chịu chơi và chịu chi của Nguyên mà không hiểu nguồn tiền lấy từ đâu cho đến khi sự việc Nguyên đi vay nợ khắp làng được phơi bày.

Vấn đề đặt ra là Nguyên đã sử dụng hàng chục tỉ đồng trong vòng 2 tháng vay mượn vào mục đích gì, và đằng sau vụ án này có sự kết hợp của tay trong tay ngoài hay không? Vấn đề này, các cơ quan chức năng cần làm rõ để bảo vệ hợp pháp tài sản của người dân.

Để xác minh nội dung đơn tố cáo của các nạn nhân, PV báo PLVN đã nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Nguyên. Tuy nhiên không nhận được sự hồi âm.

Một cán bộ công an Thị xã Nghi Sơn cho biết đã chuyển vụ việc sang tòa án để tòa xử lý theo dân sự. Được biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nắm rõ vụ việc sau khi có đơn của các nạn nhân tố cáo Nguyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Nguồn: Pháp luật plus