1. Trang chủ /
  2. Cả năm tháng bảy, cả thảy tháng giêng

Cả năm tháng bảy, cả thảy tháng giêng

thứ năm, 14/9/2023 22:50 GMT+07
Mỗi năm, cứ đến rằm tháng bảy là mẹ tôi thường tranh thủ thời gian sắp xếp công việc để đi chợ sắm sửa sớm. Khoảng trước rằm vài ngày, mẹ tôi thường quét dọn lau bàn thờ Phật, Thánh, bàn thờ tổ tiên ông bà thật sạch sẽ. Rồi mẹ mua rất nhiều lễ thắp hương và làm nhiều món để cúng gia tiên, tôi thấy vậy ngạc nhiên lắm, thì được mẹ giải thích:
Ảnh minh họa

Dân gian có câu: “Cả năm tháng bảy, cả thảy tháng giêng” đó con, nên mẹ mua nhiều đồ lễ. Trước hết cúng trời, Phật và làm nhiều món để cúng tổ tiên ông bà vì tháng bảy là tháng vua Diêm La mở ngục cho tất cả vong hồn về thăm dương gian. Vì vậy, mẹ mua cho đầy đủ và cúng dường cho tổ tiên ông bà vui vẻ, nhỡ thiếu sót gì tổ tiên ông bà lại buồn và mình cũng không yên tâm.

Còn ông nội tôi kể cho chúng tôi chuyện về Ngài Mục Kiền Liên: “Ngài là đệ tử của Phật Thích Ca khi tu đã chứng quả A La Hán vì có được nhãn lực thần thông nên Ngài đã nhìn được cảnh giới của mẹ Ngài ở địa ngục rất khổ cực với những hành hình. Dẫu có phép thần thông Ngài cũng không thể cứu vớt được mẹ Ngài do nghiệp phước của mỗi người phải tự chịu. Khi còn sống, mẹ Mục Kiền Liên là bà Mục Thanh Đề sống xa hoa, phung phí và còn phỉ báng Tam Bảo nên sau khi chết bà bị đày vào địa ngục, Ngài đã cầu cứu tới Đức Phật và được Đức Phật chỉ bảo rằng: Muốn cứu mẹ Ngài thì vào dịp rằm tháng bảy, hãy thiết lễ Vu Lan Bồn cúng dường mười phương Tăng thì mẹ ông sẽ lìa khổ được vui. Và từ đó, vào rằm tháng bảy, nhân gian tổ chức lễ Vu Lan và tụng kinh vu Lan Bồn để báo hiếu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và nhắc nhở con cháu hãy yêu thương và kính trọng cha mẹ mình nhiều hơn.

Khi chưa hiểu về nguồn gốc rằm tháng bảy, tôi vẫn hay lo sợ, tháng bảy là tháng cô hồn, nhiều hồn ma về thật sợ. Tôi đem nỗi sợ hãi của mình nói với mẹ, bà mỉm cười và bảo tôi: Con hay sợ linh tinh, tổ tiên ông bà những người đã khuất luôn phù hộ, yêu thương cho con cháu chứ ai về làm hại con cháu bao giờ đâu.

Một mùa lễ Vu Lan nữa lại sắp về, xin kính chúc và nguyện cầu cho mỗi người cha, người mẹ của chúng ta luôn bình an hạnh phúc như trong câu:

"Đêm đêm con thắp đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con"

Với những ai bố mẹ đã khuất, xin bạn đừng buồn, vì quãng thời gian bố mẹ ở cạnh chúng ta là thời gian đẹp và nhiều kỷ niệm yêu thương. Vậy nên, cũng xin thường nguyện cầu nơi ấy, mọi người được về cõi an vui, tịnh độ hạnh phúc.