1. Trang chủ /
  2. Cán bộ TTXD phường Đại Mỗ không xử lý vi phạm trật tự xây dựng vì...tội cho dân!?

Cán bộ TTXD phường Đại Mỗ không xử lý vi phạm trật tự xây dựng vì...tội cho dân!?

thứ năm, 15/6/2023 21:59 GMT+07
Trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hiện vẫn tồn tại hàng loạt công trình xây dựng sai phép, không phép. Đáng nói, các vi phạm cũ vẫn chưa được xử lý dứt điểm thì vi phạm mới lại xuất hiện. Một trong những lý do không xử lý vi phạm trật tự xây dựng tràn lan ở địa phương được ông Vũ Minh Thanh, cán bộ TTXD phường Đại Mỗ đưa ra là vì xử lý sẽ...tội cho dân!?

Tràn lan vi phạm

Mới đây, Báo Lao động Thủ đô nhận được phản ánh của một số người dân trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm về việc tại đây xuất hiện một số công trình xây dựng trái phép, sai phép với quy mô và diện tích lớn, nhưng lại không bị chính quyền xử lý.

Tìm hiểu theo phản ánh, PV ghi nhận tại công trình xây dựng có địa chỉ ở số 24/50/10, đường Đại Mỗ của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Định đang được các công nhân, thợ xây gấp rút hoàn thiện.

Theo Giấy phép xây dựng số 06/GPXD do UBND quận Nam Từ Liêm cấp cho hộ gia đình ông Định ngày 13/1/2023, công trình này được phép xây dựng 5 tầng và 1 tum. Phần diện tích xây dựng tầng 1 là 100m2, từ tầng 2 tới tầng 5 là 115m2, tầng tum là 28m2.

Công trình xây dựng sai phép của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Định

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, công trình này xây không đúng Giấy phép xây dựng và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Còn tại Tòa B1 – VL04 khu đô thị FLC, một công trình thang máy lắp đặt hoàn toàn không phép, chiều cao hơn tòa nhà 5 tầng. Nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có bất kì một động thái pháp lý nào đối với công trình vi phạm này.

Bên cạnh các công trình xây dựng trái phép, sai phép, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn phường Đại Mỗ cũng diễn ra phức tạp.

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV khu vực đất nông nghiệp tại trục Liên Cơ – Đại Mỗ có diện tích khoảng 4000m2 cũng bị một số cá nhân lấn chiếm một phần để xây dựng nhà xưởng trái phép.

Một nhà xưởng xây trái phép trên khu đất 4000m2 tại trục đường Liên Cơ - Đại Mỗ

Không xử lý vì “tội cho dân”

Sau nhiều lần liên hệ và làm việc với UBND phường Đại Mỗ đề nghị cung cấp thông tin liên quan tới các công trình vi phạm nói trên, ngày 2/6/2023, PV Báo Lao động Thủ đô mới có buổi làm việc chính thức với đại diện UBND phường Đại Mỗ.

Tại buổi làm việc, trao đổi với PV về công trình tại số nhà 24/50/10 đường Đại Mỗ, ông Vũ Minh Thanh – Cán bộ Tổ Quản lý trật tự xây dựng (TTXD) phường Đại Mỗ thừa nhận công trình này có vi phạm, xây dựng “lệch lạc” so với giấy phép.

Điều bất ngờ, khi PV hỏi về phương án xử lý vi phạm đối với công trình này, ông Thanh lại tỏ ý mong muốn được bỏ qua.

Ông Thanh cho hay: “Ở đâu cũng vậy thôi, nó là nhu cầu của người dân. Mình không phải giúp họ làm cái sai. Mà cực chẳng đã giờ họ làm mà mình “ấy” (xử lý vi phạm) thì cũng tội cho dân quá.” Bởi vậy mà công trình này vẫn cứ ngang nhiên hoàn thiện và ông Thanh cũng "chưa lập biên bản vi phạm" và đương nhiên là cũng không có quyết định xử phạt nào.

Ai đó có thể không tin lời lý giải "tội cho dân" của ông Thanh, còn chúng tôi thì tin. Là cán bộ TTXD có chuyên môn nghiệp vụ tốt, hơn ai hết ông Thanh "thoáng cái là biết" người dân xây dựng sai phép thế nào. Ông Thanh với trách nhiệm và quyền hạn của mình đã không xử lý vì có thể ông Thanh nghĩ người dân làm lụng bao nhiêu năm mới dành tiền xây được cái nhà, giờ phải đập đi phần sai phép thì tốn tiền, tội cho họ. Nhưng nếu "thương dân" như thế thì đáng ra ông Thanh phải ngăn để họ không vi phạm xây dựng. Lẽ nào "tình thương" làm mờ ý chí, quên nhiệm vụ, bất chấp pháp luật?

Cán bộ TTXD "thương dân" như vậy thì lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ lẽ nào lại không thương dân, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ lý giải việc công trình tại Tòa B1 – VL04, khu đô thị FLC Đại Mỗ xây dựng thang máy không phép vì "do gia đình có người già, nên chủ công trình đã tự ý xây lắp công trình thang máy bên ngoài tòa nhà khi không được cấp phép.”.

Thang máy lắp đặt hoàn toàn không phép tại tòa B1 - VL04

Còn ông Công Phương Khoa, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ chắc cũng phải "thương dân" lắm lắm nên mới có chuyện khu đất nông nghiệp trên trục đường Liên Cơ – Đại Mỗ gần 4000m2 mấy năm trời người dân đua nhau làm nhà, xây nhà xưởng mà không bị xử lý.

Những cán bộ "thương dân" này không biết cuối năm có tự đánh giá mình "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" hay không và UBND quận Nam Từ Liêm chẳng lẽ lại không biết những chuyện này?