1. Trang chủ /
  2. Hành trình bắt 'dê tặc' như phim trinh thám của người dân Mỹ Đức

Hành trình bắt 'dê tặc' như phim trinh thám của người dân Mỹ Đức

thứ năm, 29/6/2023 20:31 GMT+07
Về vụ dê bị bắn, trộm xảy ra ở xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức gia đình bị hại cho biết, đã núp vào chỗ khuất để xem những người trên xe ô tô làm những gì rồi tận mắt chứng kiến từng con dê do nhà nuôi hằng ngày, “nằm xuống” từ từ.
Hiện trường vụ 2 con dê bị bắn.

Tận mắt thấy từng con dê 'ngã xuống'

Trưa ngày 28/6, PV Gia đình và Xã hội tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn S (40 tuổi) ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là gia đình bị hại trong vụ 2 con dê bị bắn chết xảy ra vào ngày 26/6 vừa qua.

Mặc dù, sự việc đã xảy ra cách đây 2 ngày, thế nhưng chỉ cần đến đầu xã An Phú người dân nơi đây vẫn bàn tán, xì xào về những gì đã xảy ra trước đó. Chúng tôi hỏi đến gia đình anh S, người dân bản địa chỉ đường rất nhiệt tình.

Gia đình anh S sinh sống trong một căn nhà được xây dở hơn 10 năm nay, tường được xây bằng gạch đỏ, cả nhà rộng chừng 40m vuông. Bên trong nhà trống trải với một ít vật dụng gia đình, phòng khách cũng là giường ngủ hằng ngày cùng với chiếc ti vi đời "cổ" đặt trên một cái kệ. 

Bếp ăn được dựng ở giữa phòng ngủ và nhà WC. Gia đình anh S có 3 người con cũng là người có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế hằng ngày phụ thuộc vào đàn dê, trồng sen.

Trong căn nhà nhỏ rộng chừng khoảng 40m vuông, anh Nguyễn Văn S tiếp chuyện về sự việc dê của nhà bị bắn, trộm vào ngày 26/6. Anh S kể lại: "Hôm đó, tôi đang chăn dê thì nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ theo hướng thôn Ái Nàng về xóm Quền Gianh có dấu hiệu khả nghi. Lúc này, tôi đã núp vào chỗ khuất để xem những người trên xe ô tô kể trên làm những gì.

Họ điều khiển xe đi khoảng một cây số, sau đó quay lại đỗ ở một địa điểm cách đàn dê khoảng 120m. Lúc đấy tôi vẫn đang nấp để theo dõi, mặc dù không nghe được tiếng súng nổ, chỉ nghe thấy vài tiếng xì hơi, nhưng tôi trực tiếp thấy hai con dê ngã lăn xuống đất. Còn một con khác giãy giụa nhưng lại vùng lên được và chạy ngược lên trên rừng".

"Thời điểm đó, tôi nhìn thấy hai người đi vào trong núi (chỗ đàn dê nhà a S đang ăn), đến 15 phút sau, thấy họ từ dưới ao nước đi lên khênh theo một bao tải. Lúc này, tôi nghi ngờ họ lấy dê ra, nên gọi điện về nhà báo cho vợ và mọi người trong gia đình ra chặn đường để kiểm tra rồi phát hiện có dê trong cốp xe" - anh S kể.

 Từng con dê ‘nằm xuống' và hành trình bắt 'dê tặc' ở Mỹ Đức - Ảnh 2.
Anh Nguyễn Văn S dẫn chúng tôi ra hiện trường nơi đàn dê nhà anh chăn, thả.

"Vợ tôi kể lại rằng, thời điểm chặn chiếc ô tô chiếc xe này đã cố tình lao thẳng vào người để hòng chạy thoát. May mắn vợ tôi chỉ bị bánh của chiếc xe chèn qua đầu mũi dép. Vừa hay có một ô tô khác đi đến, chiếc xe này không đi được nữa, nhưng lùi lại và rẽ sang một con đường khác. Đi khoảng gần 1km, gặp đường cụt không đi được nữa xe của nhóm này mới quay lại khoảng 200m thì bị chặn lại" - anh S tường thuật lại.

Anh S kể thêm: "Sau khi xe dừng lại, người dân và người nhà tôi đề nghị mở cốp xe thì phát hiện trong cốp có 2 con dê. Khi tôi về đến đó, đã thấy 3 người này và người nhà tôi mở cốp xe và đưa tang vật ra ngoài. Sau đó, chúng tôi gọi lực lượng chức năng xuống xử lý. Còn một con dê khác bị thương đã chạy lên núi. Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng 3 người này thừa nhận còn một con dê nữa bị thương".

Mất dê ở thôn Ái Nàng là chuyện thường xuyên xảy ra

Theo anh S, trên địa bàn xã có tổng số lượng người dân nuôi dê ở trên núi khoảng trên dưới 20 hộ. Khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây, người dân nuôi dê trên địa bàn thường bị mất khi chăn thả trên núi, nhất là vào buổi trưa khi đi về nhà ăn cơm. Mỗi năm trung bình từ 5 đến 7 vụ. Mỗi lần mất khoảng 2, 3 con.

 Từng con dê ‘nằm xuống' và hành trình bắt 'dê tặc' ở Mỹ Đức - Ảnh 3.
Căng nhà gia đình anh S.

"Riêng gia đình tôi, từ đầu năm đến giờ đã mất 6 con dê tính cả 3 con dê vừa bị bắn, trong đó co 1 con bị thương nhưng chắc cũng không sống được lâu. Cách đây khoảng 2 tháng gia đình tôi đã mất 3 con dê rồi. Một người họ hàng cũng mất 1 con và cậu tôi cũng mất 1 con. Gia đình tôi từ đầu năm có trên 50 con, nhưng đến nay còn 46 con” - anh S cho biết thêm.

Theo anh S, cách đây khoảng 2 năm trước khi phát hiện kẻ trộm, tôi theo dõi và biết biển số xe sau đó báo với Công an xã, thế nhưng sau đấy không tìm ra được thủ phạm.

Về phần 2 con dê bị bắn, trộm anh S cho biết, ngay ngày hôm đấy (26/6) cơ quan chức năng đã niêm phong và đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp chuyện với PV, anh Chu Văn A (42 tuổi) hàng xóm anh S, chia sẻ thêm: "Khoảng 2 năm trước, người dân chúng tôi cũng phát hiện 7 người nghi là trộm dê. Tuy nhiên, người dân bị nhóm người này dùng vật giống súng đe dọa. 

Người dân phải nhảy xuống ao sen để nhường cho chiếc xe đi để đảm bảo an toàn tính mạng vì lúc đấy là 23 giờ. Hằng ngày trên địa bàn thôn chúng tôi xuất hiện nhiều người lạ mặt mang vật giống súng đi vào đây bắn chim, người dân chúng tôi rất hoang mang, lo sợ. Không chỉ nhà anh S, mới đây, có một hộ gia đình khác cũng bị bắn chết một con dê".

 Từng con dê ‘nằm xuống' và hành trình bắt 'dê tặc' ở Mỹ Đức - Ảnh 4.
Bên trong phòng khách là chiếc giường và cái ti vi đời "cổ", sâu hơn nữa là phòng ngủ của các con anh S và bếp nấu nướng hằng ngày.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng thôn Thôn Ái Nàng cho biết: "Sự việc bắn dê của nhà anh S, ngay sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã xuống hiện trường và báo cáo UBND xã để xuống xử lý".

Liên quan đến việc nhiều hộ dân nuôi dê thường xuyên bị mất, có những người lạ mặt thường xuyên mang súng vào địa bàn săn chim? Vị Trưởng thôn này xác nhận: "Có tình trạng người dân mất dê, bà con cũng bức xúc lắm. 

Trong thôn thường xuyên có nhiều người lạ mặt mang súng vào săn chim, bắn cò ở đấy. Trước đấy, có tình trạng bắn nhầm dê nhưng dân không bắt được, dân cũng bức xúc. Nhiều lần trong hội nghị tiếp xúc cử tri người dân cũng phản ánh nhiều".

Theo người dân thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết, trên địa bàn thường xuyên có tình trạng mất dê, có hộ gia đình hộ nghèo được vay vốn để mua dê chăn nuôi cải thiện kinh tế cũng là “nạn nhân".